Trung Quốc - Việt Nam: Ván bài không... át chủ
Các Website khác - 17/01/2009

Ngày mai, 20 cầu thủ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc khi "thầy phù thủy" Calisto không tìm được cho mình một "quân chủ bài" nào.

Vai trò át chủ

Trung Quốc - Việt Nam: Ván bài không... át chủ

Công Vinh vắng mặt do chiếc thẻ đỏ gián tiếp trong trận gặp Libăng (Ảnh: Reuters)

"Con át chủ" Công Vinh không phải lúc nào cũng toả sáng. Ở vòng bảng AFF Cup cùng các trận đấu "tiền AFF Cup", Công Vinh còn bị chỉ trích dữ dội vì sự yếu kém về phong độ của mình.

Thế nhưng, nói như chính Calisto thì những cầu thủ đặc biệt luôn phát huy vào những thời khắc đặc biệt, và cần phải được sử dụng một cách đặc biệt. Điều này lý giải vì sao trong một buổi tập trước trận đấu đầu tiên của ĐT tại AFF Cup gặp Thái Lan, Calisto đã gọi riêng Công Vinh ra một góc, và nói thật đơn giản mà thật ý nghĩa: "Hãy tin tôi đi, cậu sẽ tỏa sáng ở giải đấu này".

Về sau thì niềm tin của Calisto được chứng nghiệm. Vào bán kết, ở vai trò của một tiền đạo cắm, Vinh chơi rất bốc trong cả hai trận lượt đi - lượt về với người Sing. Vào chung kết, ở vai trò của một tiền đạo lùi, Vinh cũng chơi rất thông minh, và ghi bàn thắng lịch sử giúp ĐT đoạt cúp vàng. Ngay cả trận đấu gần đây nhất, trận gặp Lebanon, Vinh cũng di chuyển rất rộng, và đã để lại dấu ấn rõ rệt lên toàn bộ hệ thống. Thế nên khi Công Vinh nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đồng nghĩa với việc không thể cùng ĐT lên đường sang Trung Quốc thì trên cabin huấn luyện, HLV Calisto đã… nhíu mày.

Ở đây, cần phải nói rằng, con át chủ chỉ là một phần của… ván bạc. Một mình con át chủ không thể quyết định tới sự thành - bại của ván bạc, thế nhưng con át chủ lại có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo điểm nhấn hay tung ra những đòn chết cuối cùng, dẫn đến sự sống còn của ván bạc.

Hiểu điều này, nên trong buổi tập của ĐT ngày hôm qua, hầu như tất cả các câu hỏi của giới phóng viên dành cho Calisto chỉ là: ĐTVN sẽ đá thế nào khi vắng Công Vinh?

HLV Calisto: "Tôi đã tính cả rồi"

HLV Calisto đã "giải" xong bài toán khó?

Trước câu hỏi nói trên, rằng ĐTVN sẽ đá thế nào khi vắng Công Vinh, HLV Calisto không hề tỏ ra nao núng. Trái lại, với một vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải cùng một chút "quái chiêu" của một nhà cầm quân vẫn được ví von là "phù thủy", ông nheo mắt một cái rồi ôn tồn nói: "Yên tâm đi, tôi đã tính toán và đã có phương án cả rồi!".

Nhìn cái cách Calisto nói, có cảm nhận là dường như ông không quá lo lắng trước sự thiếu vắng Công Vinh. Nó - cái cảm giác "không quá lo lắng" ấy là sự thật hay chỉ là một sự gồng mình lên để che đi một nỗi lo có thật? Ngoài Calisto, không ai trả lời được câu hỏi này. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là liệu ông sẽ sử dụng ai đá thay vị trí của Công Vinh?

Sử dụng Quang Hải được không? Câu trả lời là "khó", vì Quang Hải và người còn lại trên hàng tiền đạo là Việt Thắng không phối hợp tốt với nhau. Vả lại, trong cách dụng binh của Calisto thì Quang Hải thường chỉ vào sân từ ghế dự bị, với mục đích quấy rối, tạo bất ngờ.

Vậy sử dụng Bảo Khanh được không? Trước thềm AFF Cup, Calisto đã hơn một lần đưa Bảo Khanh lên hàng tiền đạo, vì theo ông Khanh có kĩ thuật, có khả năng bứt phá tốt. Tuy nhiên, thử nghiệm này đã chết yểu, vì Khanh chỉ quen đá tiền vệ, nên khi được đẩy lên hàng công luôn có xu hướng lùi xuống thấp.

Sử dụng Quang Hải cũng không ổn, Bảo Khanh cũng không xong, hay là Calisto sẽ chỉ sử dụng một mình Việt Thắng, cùng với nó là sự chuyển dịch sơ đồ 4-4-2 thành 4-5-1 nghiêng nhiều về phòng thủ. Cái này thì rất có thể, vì đá với Trung Quốc trên sân Trung Quốc, đương nhiên lối chơi phòng ngự chủ động là rất hợp lý.

Khi Calisto phải dấn thân vào một ván bài không át chủ thì đương nhiên ông cũng phải vắt óc tìm ra những nước đánh riêng của mình. Thế nhưng đấy mới chỉ là một vế của vấn đề. Vế còn lại là cái nước đánh ấy liệu có hiệu quả hay không?

Một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam lại chờ đợi tài xoay trở tình thế của… "thầy phù thủy"!

Công Vinh đã hai lần vắng mặt

Kể từ khi vương triều Calisto được thiết lập thì đây là lần thứ hai tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh vắng mặt ở ĐTVN. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 7 năm 2008, thời điểm mà ĐTVN sang Indonesia đá giao hữu với ĐT Indonesia. Lúc đó Công Vinh bị chấn thương, nên không thể lên đường cùng đội. Đấy cũng chính là trận đầu tiên của Calisto trên cương vị HLV trưởng ĐTVN (ĐTVN thua ĐT Indonesia 0-1).

Tân binh có cơ hội ra sân

Calisto chỉ mang đúng 20 cầu thủ sang Trung Quốc. Vì vậy, trước khi lên đường, ông quyết định loại các cầu thủ Thanh Bình, Công Vinh, Trường Giang, Thanh Giang và nhiều khả năng là thủ môn Bùi Quang Huy. Cả ba tân binh của ĐT là Công Huy, Ngọc Duy, Ngọc Anh đều có mặt trong chuyến đi này. Trong số 3 tân binh thì khả năng ra sân của Ngọc Duy là lớn nhất. Trong những buổi tập gần đây, Ngọc Duy liên tục được ông Calisto khen ngợi, và không loại trừ khả năng, ở một thời điểm nào đó trong trận Việt Nam - Trung Quốc, Ngọc Duy sẽ được tung vào sân đá cặp tiền đạo cùng Việt Thắng.

VTV nhiều khả năng truyền hình trực tiếp trận Trung Quốc - Việt Nam

ĐTVN đang thi đấu rất ấn tượng, thu hút rất nhiều sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ. Chính vì vậy, ĐTHVN đã lên kế hoạch truyền hình trực tiếp trận Trung Quốc - Việt Nam tại Hàng Châu vào ngày 21-1 tới đây. Hôm qua, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao VTV cho biết: "Hiện tại, VTV đang đàm phán với phía Trung Quốc để mua bản quyền trận đấu này. Sự đàm phán đang diễn ra hết sức thuận lợi. Vì vậy rất nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ được theo dõi ĐTVN thi đấu trực tiếp qua màn ảnh nhỏ".

Theo Zing