U23 VN nhiều cơ hội giữ cúp
Các Website khác - 23/09/2005
LG Cup, 16h45 ngày 22.9, U.23 VN - U.21 Syria: 0-0
Nhiều cơ hội giữ cúp

* Hậu vệ Minh Đức được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất.

Pha tranh bóng giữa ABD. K.Dakka
(17, U.21 Syria) với Văn Quyến (10,
U.23 VN).

Chỉ có 2 thay đổi ở đội hình xuất phát, ông Riedl thực ra không hề muốn thử nghiệm, như tuyên bố. Với những cầu thủ tốt nhất và có lợi thế hơn người từ phút 76 (Sahiwni bị thẻ đỏ vì chơi xấu với Quốc Anh), nhưng các cầu thủ U.23 VN vẫn không sao ghi nổi bàn thắng. Dù hoà, nhưng U.23 VN đã có cơ hội rõ ràng để giữ cúp ở lại...


Cơ hội bị bỏ lỡ
Dù cả hai đội đều chơi thận trọng, nhưng vẫn có vài cơ hội được tạo ra. Đáng chú ý ở hiệp 1 là pha dàn xếp khá hay, quen thuộc của U.23 VN: Bóng từ giữa sân, được chuyền bổng ra cánh để cầu thủ này đột phá và tạt vào cho đồng đội dứt điểm. Ở trận này, đó là pha phối hợp giữa Quốc Vượng - Quốc Anh và Văn Quyến ở phút 22. Tiếc là pha chuyền ra rất thuận lợi của Quốc Anh đã bị tiền đạo số 1 VN đá hụt.

Chỉ 2 phút sau, cũng từ cánh trái, Thanh Bình mồi bóng rất thuận lợi, nhưng từ khoảng cách 17m, Quốc Anh đã sửa lòng chân phải quá hiền vào đúng vị trí thủ môn Al Hafez.

Phút 46, Tấn Tài tạt vào đẹp, Văn Quyến đánh đầu... đập hậu vệ U.21 Syria; Thanh Bình có bóng nhưng chần chừ không chuyền ngay cho Quốc Anh ở tư thế trống trải, sát vạch 16,50m để rồi bị hậu vệ đội bạn phá lên. Nhưng đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Công Vinh ở phút 85. Từ cánh trái, Văn Trương treo rất bổng vào vòng cấm, Công Vinh băng xuống đánh đầu đập đất ngay sát vạch 5,50m... vọt xà. Nếu như anh không đánh quá mạnh, quá cắm mà lắc nhẹ về góc xa thì có lẽ đã có bàn thắng, bởi khung thành rộng mở mà thủ môn Al Hafez thì mất phương hướng...

Vậy nên, nếu không tỉnh táo, quyết đoán và "quái" trong các pha dứt điểm, việc bỏ lỡ cơ hội sẽ mang lại thất bại, đặc biệt khi...

... Còn những sai lầm đáng tránh
Trong trận đấu thứ hai ở LG Cup, U.23 VN vẫn để lại những nỗi lo; đó là việc mất tập trung, đặc biệt khi bị đối thủ ép; là sự thiếu tỉnh táo, dễ dãi, thậm chí cẩu thả trong chuyền bóng, triển khai tấn công. Sai lầm đáng trách nhất là ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, hậu vệ U.23 VN trong tư thế rất thoải mái, đã phá bóng nhẹ nhàng... vào chân đối phương. Nếu như Al Aga (10) vẩy bóng chính xác từ khoảng cách 7m, thì U.23 VN đã thua.

Ngoài những sai lầm đó, bằng chính việc không thử nghiệm của ông Riedl đã cho thấy lực lượng dự bị của chúng ta chưa ổn, ngay cả với cặp tiền đạo Ngọc Linh - Công Vinh (thay Văn Quyến - Thanh Bình ở phút 58).

Trong trận này, tiền vệ Quang Thanh đá chính, thay Quý Sửu và chính anh (chơi khá thường) lại bị Quý Sửu thay ở phút 79; chứng tỏ cả hai đều còn phải phấn đấu nhiều. Chắc chắn, khi Tài Em bình phục chấn thương, anh sẽ dễ dàng lấy chỗ. Trường hợp Trọng Bình thế chỗ Hải Lâm (phút 69) cũng vậy, bởi Hải Lâm vẫn chơi rất thường...

Dẫu sao, với 4 điểm (bằng U.21 Syria), đang tạm xếp nhất, U.23 VN có cơ hội lớn để giữ cúp ở lại VN vào chiều 24.9. Thứ nhất, chúng ta được đá sau, biết kết quả trận trước, thậm chí biết hiệu số bàn thắng bại của Syria (trong trường hợp họ thắng) để phấn đấu; hơn nữa, U.23 VN chỉ phải gặp đội đã thua cả hai trận, lực lượng khá thường là SV Hàn Quốc. Thứ hai, U.21 Syria phải gặp U.21 Bulgaria - đội còn hy vọng giành vị trí cao. Không chủ quan, tận dụng tốt cơ hội, chúng ta có thể giữ cúp ở lại. Và đó quả là sự khởi đầu suôn sẻ, gây dựng niềm tin vàng vào cuối năm nay. Dũng Minh