Bởi vậy, ở cuộc tái ngộ chiều nay (26-10), tân HLV Norizan Bakar của Malaysia rất cảnh giác: “Tôi đã biết rất tường tận sự nguy hiểm của U23 VN khi họ được chơi trên sân nhà”. Nhưng ông Norizan Bakar cũng tự trấn an: “Tôi tin các học trò của tôi sẽ không để U23 VN dễ dàng vượt qua”.
Nhưng trên thực tế, có nhiều yếu tố để tin các học trò của ông Riedl sẽ vượt qua U23 Malaysia ở trận khai mạc, chứ không đơn thuần dựa vào ưu thế đối đầu. Thứ nhất, U23 VN phải lấy lại niềm tin trước người hâm mộ sau trận đấu tập khá tệ với Tiền Giang. Thứ hai, đội chủ nhà cần phải vượt qua U23 Malaysia để có được động lực trước khi tái ngộ U23 Thái Lan ở trận kế tiếp, nếu không, U23 VN có thể bị lâm vào cuộc khủng hoảng tâm lý ảnh hưởng đến cả SEA Games 23 sau những rắc rối vừa xảy ra với họ.
N.Ngọc
▪ Thái Lan: Mục tiêu là vô địch Agribank Cup và... vô địch SEA Games! (25/10/2005)
▪ TIN THỂ THAO (25/10/2005)
▪ Bóng đá Châu Âu: Thẻ đỏ cho Beckham! (25/10/2005)
▪ Kesley muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam (25/10/2005)
▪ Đội bóng tương lai (25/10/2005)
▪ Thành công và những hạt "sạn" (25/10/2005)
▪ Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi làm ngơ với tiêu cực? (25/10/2005)
▪ Khi ông Alfred Riedl bực mình (25/10/2005)
▪ Agribank Cup 2005: Cuộc tổng duyệt cuối cùng của thầy trò A.Riedl (25/10/2005)
▪ TIN THỂ THAO (24/10/2005)