VTV - T&T Cup, Việt Nam - U.23 Iran: 1-1 Chúng ta đã đứng vững
Trước trận đấu, người ta đã sợ rằng đội VN có thể sẽ bị vỡ trận trước một đối thủ hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Và dường như những diễn biến của hiệp đấu đầu tiên đã "đồng tình" với sự lo sợ đó. U.23 Iran nhập cuộc trong tư thế của "kẻ bề trên" và họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Sau 25 phút đứng vững, đến giây đầu tiên của phút thứ 26 hiệp một, Huy Hoàng không còn lựa chọn nào khác và buộc phải kéo ngã Andranik Sokrat (9 - U.23 Iran) trong vòng cấm. U.23 Iran được hưởng quả phạt đền và Masoud Sojaee (7 - U.23 Iran) dễ dàng hạ Quang Huy.
Hiệp 2, Văn Nhiên và Vũ Phong rời sân nhường chỗ cho Minh Thiện cùng Tài Em. Thế trận đã quay ngoắt 180 độ sau những điều chỉnh về mặt nhân sự này. Việt Nam chơi cực kỳ hưng phấn và gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. U.23 Iran liên tục bị dồn về phía phần sân nhà. Đã có không dưới 10 đường xuống bóng nguy hiểm của tuyển VN, nhưng tiếc rằng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. VN đoạt ngôi thứ 3/4 đội; song đó không phải là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã gửi thông điệp tới các đội bóng hàng đầu châu lục rằng khi người Việt chơi bóng phần nhiều bằng sức mạnh tinh thần, nó khủng khiếp như thế nào. Tiền vệ Đà Nẵng Lê Hồng Minh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng cặp trung vệ Huy Hoàng - Minh Đức cũng rất đáng được tuyên dương. Q.Minh - T.Hải
|
▪ Chặng 9 - cuộc đua xe đạp Cúp TH TPHCM: Áo vàng đổi chủ (21/04/2006)
▪ Champions League: Lợi thế nhỏ cho Arsenal (20/04/2006)
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 20.4 (20/04/2006)
▪ World Cup 2006: Áp dụng luật chống kỳ thị chủng tộc (20/04/2006)
▪ Đêm tuyệt vời của "răng thỏ" (20/04/2006)
▪ Chung kết (20/04/2006)
▪ Hôm nay, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu được tại ngoại (20/04/2006)
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 19.4 (19/04/2006)
▪ Còn Iran! (19/04/2006)
▪ Nghệ An: Cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An bị chém trọng thương (19/04/2006)