Ở cuộc chiến không cân sức - vòng bán kết chiều 26/9 (lúc 16h, trực tiếp trên VTV3), U-21 VN sẽ có một số điều chỉnh trong đội hình với hi vọng có thể "cản trở" sức mạnh Iran với hiệu quả cao nhất có thể, đồng thời chờ cơ may xuyên thủng hàng phòng ngự của họ... >> Để Thái Lan thắng ngược, đừng tiếc, U-21 VN! Chuyện Iran, đại diện tầm châu Á, góp mặt ở giải này có sức mạnh vượt trội là điều không phải bàn cãi. U-21 quốc tế báo Thanh Niên như một cữ tập dượt trong chuỗi hành trình Iran cho mục tiêu: giải U-20 thế giới diễn ra vào năm tới. Vì thế, nếu đem lực lượng tương quan ra so sánh giữa đôi bên trước giờ bóng lăn sẽ là một sự khập khiễng không cần thiết. Bóng đá làm nên những điều diệu kỳ nhưng "phép màu" không phải tự nhiên mà đến. Vậy nên, có lẽ chúng ta không nên quá đòi hỏi ở các chàng trai trẻ tại giải đấu giao hữu này. Ngày hôm qua đã khép lại trong sự kém vui của cầu thủ lẫn người hâm mộ, tuy nhiên, phía trước lại là một câu chuyện mà tất cả chúng ta chưa thể biết đoạn kết.
Điều trên hết, U-21 VN cần vứt thất bại trước Thái Lan ra khỏi đầu để tập trung cho một cuộc thách thức mới, khó khăn hơn rất nhiều: U-21 Iran. Biết mình biết ta, lẽ dĩ nhiên, thầy trò ông Lưu Quốc Tân lấy "phòng thủ" làm đầu để làm sao hạn chế ở mức có thể sức công phá của đối phương. Iran vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn kỹ chiến thuật, chắc chắn các cầu thủ VN sẽ có một ngày thi đấu hết sức vất vả. Nhưng nói như ông Tân, Myanmar đã khiến Iran gặp rất nhiều khó khăn thì chúng ta cũng có thể làm được lắm chứ? Quả thật, sau trận thắng dễ Singapore với tỷ số 6-0, chẳng ai nghĩ Iran lại chật vật trong việc tìm vào khung thành Myanmar đến thế. Phải đợi đến phút 64, đại diện châu Á mới tìm được bàn thắng duy nhất... Tất nhiên, Iran trong trận gặp Myanmar chắc chắn sẽ khác khi đối đầu chủ nhà tại bán kết. Họ sẽ ra sân với đội hình mạnh hơn. tuy vậy, làm sao ngăn cản được ước mong và sẽ là một sự tai hại nếu chưa ra sân đã "chấp nhận" mình thua. Mọi nỗ lực rất có thể được đền đáp, và sẽ là tuyệt vời nếu U-21 VN "cầm cự" được hết giờ thi đấu chính thức, để tìm vận may trên chấm 11m! Hướng đến mục tiêu này, từ sơ đồ 4-4-2, đội bóng áo đỏ nhiều khả năng chuyển sang đội hình 4-1-4-1. Tin vui khi tiền vệ trụ Nguyên Sa trở lại, như vậy bộ tứ tuyến giữa sẽ lại là Văn Khải - Nguyên Sa - Thanh Hưng - Đức Tài. Trọng Phú chơi lùi xuống, và phía dưới sẽ là Hoàng Quảng (thay Nhật Tân) - Cao Cường - Quốc Anh - Niệm Tiến. Trên hàng công, U-21 VN sẽ chỉ cắm một mình Đức Thiện.
Phòng thủ chặt, phản công nhanh, có nghĩa nhiệm vụ của hàng thủ sẽ rất nặng nề. Hi vọng sẽ không có sai lầm đáng tiếc nào xảy ra. Với việc ghi bàn đều đặn trong mỗi trận, chúng ta cũng có quyền trông mong ở tiền đạo con thoi Đức Thiện lắm chứ? Và biết đâu, Iran lại vào trận với một tư tưởng chủ quan, khinh địch? Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu trận đấu cuối cùng của giải là sự cạnh tranh giữa Iran và Thái Lan (gặp Singapore ở bán kết), 2 đại diện mạnh nhất giải. Vậy nên, sân Tự Do sẽ thực sự có "địa chấn" nếu U-21 VN làm được điều ngoài sức tưởng tượng của mọi người - loại Iran! Trong cái khó biết đâu chúng ta lại ló ra cái hay, cái hên? Đội hình dự kiến của U-21 VN: Thành Nam; Hoàng Quảng, Cao Cường, Quốc Anh, Niệm Tiến, Trọng Phú, Văn Khải, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Đức Tài; Đức Thiện Theo Anh Quốc |
▪ Brazil cầu viện Kaka, "hắt hủi" Ronaldinho (26/09/2008)
▪ Villa lập cúp đúp đưa Valencia trở lại ngôi đầu (26/09/2008)
▪ Berbatov, "nổ súng" đi chứ! (26/09/2008)
▪ Ferguson: "Evans sẽ là hậu vệ hay nhất thế giới" (26/09/2008)
▪ Khi mafia muốn "thao túng" bóng đá (26/09/2008)
▪ Man City chơi chật vật khi vắng Robinho (25/09/2008)
▪ Chelsea chung niềm vui lớn ở Cup Liên đoàn (25/09/2008)
▪ Hiddink tiết lộ bí quyết thành công với tuyển Nga (25/09/2008)
▪ Van der Vaart chói ngời, Real làm chấn động Liga (25/09/2008)
▪ Trận derby Milano còn 3 ngày: Đã bắt đầu “Hội chứng Mourinho” (25/09/2008)