Chuẩn bị ra mắt vở Ốc mượn hồn
Các Website khác - 22/06/2006

 

Ảnh: Hải Ngọc

TT - Sau vở Tôi là ai của sân khấu Idecaf nói về chuyện hậu trường khắc nghiệt của giới ca sĩ, người mẫu, sân khấu Phú Nhuận cũng đang rục rịch chuẩn bị ra mắt vở Ốc mượn hồn.

Đó là câu chuyện của một "gia đình văn hóa" ở khu phố nọ, có chồng là nghệ sĩ múa, vợ là diễn viên cải lương, họ sống hạnh phúc trước mắt mọi người, trước mắt cả con cái để che giấu sự đổ vỡ từ lâu. Khi ông bắt đầu "ăn nem" với cô diễn viên múa thì bà cũng "ăn chả" với một tay họa sĩ...

Viết kịch bản về những sự mục ruỗng được ngụy trang bằng nhiều thứ hào quang và danh hiệu, đạo diễn Chánh Trực bảo rằng anh lấy ngay từ thực tế cuộc sống của giới nghệ sĩ và cả những sự việc có thật ở khu vực nơi mẹ anh làm... tổ trưởng dân phố.

Năm nhân vật nghệ sĩ trong vở được giao cho các diễn viên: Đức Hải (ảnh), Lê Giang, Thanh Vân, Khương Ngọc, Nguyễn Tuấn.

H.OANH