Châu Huệ Mẫn – tình yêu cũng cần sự cố chấp
Xuất thân trong gia đình nghèo khó, lúc nhỏ Châu Huệ Mẫn sống với bà nội trong căn nhà cũ kỹ chật hẹp, thú vui duy nhất của cô thời thơ ấu là xem tivi. Lớn lên, số phận đã đưa đẩy Châu Huệ Mẫn đi theo con đường nghệ thuật.
Hành trang của Châu Huệ Mẫn khi gia nhập ngành giải trí chỉ có lòng kiên định, nhưng nhờ nó cô đã tạo được nhừng thành tích mà người khác khó đạt được. Từ cô gái bốn mắt béo ú trở thành người đẹp gợi cảm, từ cô bé mồ côi trong xóm nghèo trở thành “ngọc nữ” của nhạc đàn Hồng Kông, Châu Huệ Mẫn chỉ biết làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình. Tuy giọng hát không hay, nhưng cô kiên trì luyện giọng, đến nay cô đã có được vài ca khúc tiêu biểu. Không chỉ trong công việc, đối với tình yêu cô cũng rất cố chấp, chung thuỷ. Mối tình của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn đã duy trì gần 20 năm, người đàn ông dù phong lưu, bay bướm thế nào cũng không khỏi cảm động trước cái ngốc nghếch đáng yêu của cô.
Có thể nói, tất cả những gì Châu Huệ Mẫn đang có đều do sự phấn đấu và tích góp trong thời gian dài. Cô đẹp là nhờ kiên trì thực hiện chế độ giảm cân, thân hình chuyển là nhờ kết quả của những ngày tháng tập luyện không ngừng, giầu có là nhờ làm việc cần cù, chắt chiu từng đồng một. Châu Huệ Mẫn biết rất rõ mình muốn gì và phải làm gì, khi quyết định nhận lời cầu hôn của Nghê Chấn, chắc chắn cô đã cân nhắc kỹ càng.
Châu Huệ Mẫn chỉ có một mong ước rất đơn giản, đó là có mộ cuộc sống yêu bình, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Như Romain Rolland từng nói: “Người thường có thể không sống được trên đỉnh núi cao, nhưng hằng năm họ nên thực hiện một chuyến leo núi để nhận lấy món quà từ thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Ở trên ấy, con người sẽ cảm thấy mình càng tiến gần đến sự vĩnh hằng hơn”. Lễ cưới này có lẽ là món quà mà Châu Huệ Mẫn mong đợi nhất từ Nghê Chấn, giây phút hai người đăng ký kết hôn, cô gái nghèo khu Cửu Long đã nhìn thấy niềm vui vĩnh hằng đang ở ngay trước măt.
Nghê Chấn – Châu Huệ Mẫn đám cưới tại tư gia, giới truyền thông bị leo cây
Ngày 4 - 1, các tờ báo lớn của Hong Kong, Trung Quốc… đồng loạt đăng tin đám cưới của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn sẽ diễn ra vào ngày 5 - 1 tại khách sạn Dương Minh. Từ sáng sớm, giới truyền thông đã “bày binh bó trận” tại khách sạn Dương Minh và bên ngoài căn hộ của Châu Huệ Mẫn – Nghê Chấn để săn tin.
Theo thông tin cánh phóng viên nhận được, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 5-1, Châu Huệ Mẫn sẽ mặc bộ váy cưới trị giá 840 ngàn Đài tệ (tương đương 174 ngàn nhân dân tệ) do nhà thiết kế Hà Quốc Chinh, đồng thời cũng là bạn thân của cô cắt may, người chứng hôn là một luật sư - bạn của chú rể. Vì không muốn bị báo giới quấy rầy nên cô dâu chú rể đã chọn một sảnh khá kín đáo tại khách sạn Dương Minh làm nơi cử hành hôn lễ. Ngoài ra, còn có nguồn tin khác cho rằng, để giữ bí mật cho đám cưới, Nghê Chấn không phát thiệp cưới mà chỉ mời miệng và nhắn tin cho người thân, bạn bè, ngay cả địa điểm tổ chức anh cũng không công khai, mà sắp sếp cho một chiếc xe du lịch đến đón tất cả quan khách.
Thế nhưng, đến 16h00 ngà 5-1, khách sạn Dương Minh vẫn vắng lặng, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một đám cưới được tổ chức tại đây. Các phóng viên bắt đầu nghi ngờ, phải chăng họ đã bị Nghê Chấn cho leo cây?
Cùng thời điểm này, các tay săn ảnh túc trực tại chung cư Kim Sơn – bên ngoài căn hộ của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn, phát hiện có vài chiếc xe bí ẩn xuất hiện, nhìn cách ăn mặc chỉnh tề của nhóm người này, có thể suy đoán ngay họ là người thân bạn bè của Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn đến dự lễ cưới. Khi phóng viên đến gần chụp ảnh thì những người trên xe tỏ vẻ bực bội.
Vào lúc 17h30, một vị mục sư xuất hiện bên ngoài khu nhà của Châu Huệ Mẫn, ông cho biết Nghê Chấn và Châu Huệu Mẫn tổ chức hôn lễ tại tư gia, ông là người chứng hôn cho họ, 18h00 cùng ngày, chiếc xe chở nữ diễn viên Cốc Tỏ Lâm từ từ lăn bánh rời khỏi chung cư Kim Sơn, có lẽ lúc đó Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn đã hoàn tất thủ tục kết hôn.
Đám cưới lạ kỳ nhất trong năm
Ngày 5-1, Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn đã dặt bút ký tên vào tờ giấy hôn thú, chính thức nên duyên vợ chồng. Trên trang web riêng của Châu Huệ Mẫn, có rất nhiều ý kiến khác nhau về đám cưới của cô, trong đó có không ít lời phản đối, cho rằng Nghê Chấn không xứng đáng với cô.
Riêng các forum có chuyên đề “Đám cưới Châu Huệ Mẫn – Nghê Chấn” trên các báo điện tử Trung Quốc, phần lớn cư dân mạng đã tỏ thái độ bực dọc trước cách bày vẽ của cặp đôi “Châu – Nghê”, bởi dù sao thì đám cưới cũng là chuyện vui, hầu hết cặp cô dâu chú rể đều muốn chia sẻ niềm vui với mọi người, nhất là giới nghệ sĩ, nhưng đằng nầy cách cư xử của Châu Huệ Mẫn – Nghê Chấn chẳng những không được lòng giới truyền thông, mà ngay cả cộng đồng cư dân mạng cũng phản cảm.
Tuy nhiên, khi thông tin đám cưới “ Châu – Nghê” được xác thực thì một số fans ruột đã gửi lời chúc mừng đến Châu Huệ Mẫn. Đặc biệt, có fans còn thiết kế cả một poster ảnh cưới gồm 4 cách tạo hình cho cô dâu và chú rể.
▪ Lý Gia Hân có thai nhờ thụ tinh nhân tạo (03/02/2009)
▪ Tứ mỹ nhân Việt Nam du Pháp (03/02/2009)
▪ Vợ chồng Lý Á Bằng - Vương Phi đi nghỉ ở Tam Á (03/02/2009)
▪ Goo Hye Sun đang hẹn hò với đồng nghiệp? (03/02/2009)
▪ Mỹ nhân “Sắc, Giới” trở lại phim trường (03/02/2009)
▪ Nước mắt nghề người mẫu (03/02/2009)
▪ Những cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt (03/02/2009)
▪ Bé Suri đi tắm nắng (03/02/2009)
▪ Mai Phương Thúy làm MC tại Pháp (03/02/2009)
▪ Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ (03/02/2009)