|
Gia đình 4 người của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. |
"Thời gian ấy... tôi chăm làm trên mức chăm chỉ vốn có của mình. Thậm chí, ngày 31/12 năm đó cũng chẳng chịu nghỉ, còn cố tình kéo dài các cảnh quay đến đêm. Nhưng may mắn, "đối phương" có lẽ cũng có chút cảm tình với tôi nên không hề phàn nàn mà còn làm việc hăng say không kém." ĐD Huỳnh Phúc Điền nhớ lại. Một năm sau giao thừa đáng nhớ ấy, anh ung dung "rước nàng về dinh".
![]() | ![]() |
Những đợt đi Singapore điều trị ngắn hạn, bé Mi được đồng hành cùng ba. Bé biết cách sử dụng thế mạnh của mình để vòi vĩnh, nhõng nhẽo với ba Điền. Còn anh Chò đủ lớn để hiểu điều gì đang xảy đến với ba.
Từ mơ ước sẽ làm nghệ thuật vì rất yêu ba, Chò đã chuyển sang ước mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba. Một tháng rưỡi ba mẹ đi Sing, em gái Mi về nhà bà ngoại, một mình Chò bắt đầu cuộc sống tự lập khi mới lên 9. Cậu bé không khóc vì: "Ba dạy con phải biết tự lập, không được dựa vào người khác".
"Tình yêu của bốn người đã chiếm hết 80%-90% tâm trí tôi. Tình yêu ấy cho tôi thêm tự tin và sức mạnh để vượt qua chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời" -Huỳnh Phúc Điền bộc bạch.
Độc chiêu tỏ tình
Những năm cuối thập niên 1970, học sinh trường đào tạo diễn viên Trần Hữu Trang bắt buộc phải vào nội trú dù có nhà ở TP. Trường còn ra quy định cấm học sinh yêu đương, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học.
Trong số học sinh của trường, anh chàng Trung Đức (tên thời đi học của Chí Linh) thấy mình có cảm tình đặc biệt với Vân Hà, cô gái có đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn... nhưng không biết làm sao tỏ tình vì vừa sợ bị kỷ luật, vừa sợ nàng lắc đầu. Không ngờ, nàng cũng để ý chàng bạn học hiền lành, ít nói và hay mắc cỡ trước bạn bè nên tự cho phép mình chơi thân hơn bình thường.
Một buổi chiều, nàng nhờ chàng chở về nhà để ba má đưa đi khám bệnh. Không bỏ lỡ cơ hội, Chí Linh rụt rè rủ Vân Hà đi coi phim vì... "cũng còn sớm mà”. Coi xong một phim, Chí Linh lại đề nghị: "Còn một phim nữa, phim này hay lắm, mấy khi được nghỉ”.
![]() |
Vợ chồng Chí Linh - Vân Hà. |
"Hồi đó, lợi dụng bóng tối để nắm tay mẹ là đã gan lắm rồi. Ba hồi hộp còn mẹ cũng trống ngực đập thình thịch, tưởng chừng cả rạp đều nghe" - nghệ sĩ Vân Hà cười.
Vì không được điều trị kịp thời nên Vân Hà vừa bị méo miệng, vừa đi đứng khó khăn. Nhưng tất cả chẳng làm Chí Linh thay đổi tình cảm của mình. Từ khi Vân Hà nhập viện, mỗi ngày Chí Linh lại tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi để vào bệnh viện chăm sóc, tập cho chị đi. Và tình yêu thực sự bắt đầu.
Cưới nhau sau 10 năm yêu nhau, nhưng chỉ hơn một năm sau đó, hạnh phúc của Chí Linh-Vân Hà tưởng chừng đã tan vỡ bởi một biến cố lớn. Mỗi người một nơi... May mắn, chính khoảng thời gian thiếu nhau đó, cả hai đều nhận ra rằng, họ vẫn còn yêu nhau và không thể sống thiếu nhau.
Mỗi người dẹp bớt một chút tự ái, một chút cái tôi để trở về với nhau. Hơn một năm sau, hai công chúa song sinh ra đời càng khiến hạnh phúc của họ bền chặt hơn.
Không ngại ngần chia sẻ chuyện không hay đã xảy ra, nghệ sĩ Vân Hà tâm sự: "Sau biến cố ấy, chúng tôi rút ra những bài học quý giá để giữ gìn hạnh phúc gia đình và biết cách cư xử khéo léo, tế nhị hơn, dù đã là vợ chồng. Ông bà mình nói "Cơm sôi bớt lửa" chẳng bao giờ sai. Quan niệm đó giúp chúng tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình trong suốt 22 năm qua. Chuyện ngày xưa giờ đã trở thành đề tài tiếu lâm của hai vợ chồng, bởi thấy lúc đó sao mình nông nổi và thiếu suy nghĩ quá!".
Khoảng trời bình yên
"Đó chính là gia đình dấu yêu của chúng tôi. Nơi khi trở về, chúng tôi gạt bỏ mọi âu lo, toan tính và cả sự nổi tiếng của mỗi người ở phía ngoài cánh cửa. Khi ấy. mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là cùng nhau chăm chút cho hạnh phúc gia đình, cho nàng công chúa bé nhỏ” - nhạc sĩ Lê Quang bộc bạch.
![]() |
Lê Quang với vợ và con gái. |
Biết nhau từ lúc còn học phổ thông, Cam Thơ học sau Lê Quang hai lớp. Tình cờ gặp nhau trong chuyến đi lưu diễn miền Trung năm 1991, Lê Quang tận tình giúp đỡ "người quen cũ” khiêng vác hành lý. Tình yêu cũng bắt đầu từ đó... Ông anh yêu quý cô em gái ở sự giản đơn chân thật.
Còn cô em Cam Thơ cũng phát hiện ở ông anh Lê Quang bản tính hiền lành, sống tình cảm và biết cách pha trò duyên dáng, dẫu bề ngoài khá bụi bặm. Sau hơn hai năm yêu nhau, họ cũng đã vuợt qua nhiều trở ngại để đến với nhau.
Lê Quang bật mí: "Tháng 7 này vợ chồng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Giờ tôi đang suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo để bà xã và con gái bất ngờ, hạnh phúc".
![]() |
Khi được hỏi: "Tình yêu của anh bây giờ và 17 năm trước có gì khác nhau?". Lê Quang trả lời: "Quan niệm về tình yêu, hạnh phúc gia đình của tôi ngày xưa khá đơn giản. Tìm một ngườiphụ nữ hiền lành, hợp với mình, lập gia đình để ổn định cuộc sống. Nhưng càng chung sống, tôi càng nhận ra ở vợ mình nhiều điều đáng yêu. Tôi phải cảm ơn vợ mình, vì cô ấy không xem việc nổi tiếng là quan trọng mà sẵn sàng dành thời gian để chăm chút cho gia đình, cho con cái. Những điều ấy giúp tôi bớt đi nhiều áp lực trong cuộc sống. 15 năm chung sống, tình yêu của tôi bây giờ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn gắn liền với trách nhiệm vun đắp cho hạnh phúc gia đình và chăm sóc cho cô con gái nhỏ”.
▪ Những nụ hôn tại Oscar (24/02/2009)
▪ Nghe "người đẹp khóc" tâm sự chuyện tình yêu (24/02/2009)
▪ Jennifer Phạm và Thúy Hạnh: Hai người mẹ, một mong ước (24/02/2009)
▪ Goo Hye Sun (BOF) “kết” Seung Ri (Big Bang) (24/02/2009)
▪ Em gái Paris Hilton bị fan cuồng tấn công (24/02/2009)
▪ Sao 'Chạng vạng' lặng lẽ rời Oscar (24/02/2009)
▪ Lý Liên Kiệt và Chương Tử Di tái hợp tại New Zealand? (24/02/2009)
▪ 'Cuộc chiến nàng dâu' chiếu ngày 27/2 (24/02/2009)
▪ Kate Winslet: "Tôi đã tập sẵn bộ mặt thua cuộc" (24/02/2009)
▪ Sao Hollywood tiệc tùng sau Oscar (24/02/2009)