TT - Sau hơn hai tháng điều trị và dưỡng thương, NSƯT Thành Lộc đã trở lại sân khấu với suất diễn chiều 26-2 trong vở Trái tim nhảy múa (sân khấu IDECAF).
Trong vở này, anh vào vai ông Trung, một Việt kiều về quê hương tìm lại đứa con bị thất lạc (ảnh).
Người xem vẫn thấy ở anh sự linh lợi, hoạt bát và đặc biệt diễn xuất rất tự nhiên, hóm hỉnh của một Thành Lộc ngày nào, mặc dù thật sự anh chưa được khỏe hẳn sau cú ngã gãy đốt sống lưng do bị vuột tay trong khi diễn vở kịch thiếu nhi Cậu bé rừng xanh tại rạp xiếc TP.HCM dịp Noel 2005.
Ngay suất diễn sau đó (tối 26-2), Thành Lộc cũng đã trở lại với vai Ali trong vở Khalip mà anh lỗi hẹn với khán giả dịp tết vừa qua. Anh còn cho biết sẽ trở lại với vai đã từng gặp nạn - Chó Ghẻ - khi Cậu bé rừng xanh tái ngộ khán giả TP vào ngày 10, 11 và 12-3 tới để “trả nợ” các em thiếu nhi và để Hãng phim Trẻ quay toàn bộ vở cho bộ VCD cùng tên phát hành sau đó.
Ngoài ra anh cũng đang trên sàn tập vở mới Xóm âm hồn sẽ ra mắt nay mai và cùng với êkip sân khấu kịch IDECAF chuẩn bị chương trình "Ngày xửa ngày xưa" 12 cho dịp hè tới.
HỒNG SƠN
▪ Việt Trinh sống thật với đời để tâm hồn thanh thản (24/02/2006)
▪ Mỹ nhân mới trong phim của Trương Nghệ Mưu (24/02/2006)
▪ Hoa hậu bóng chuyền bén duyên sàn diễn thời trang (22/02/2006)
▪ Mỹ Khanh - người khơi dậy những tấm lòng qua phim (17/02/2006)
▪ Mẹ con Lindsay Lohan cãi nhau giữa đám đông (16/02/2006)
▪ Kim Khánh tham không phải để mua danh (16/02/2006)
▪ "Gió thiên đường" - một bộ phim về tuổi trẻ và tình yêu (14/02/2006)
▪ Yoga và bạn trẻ (11/02/2006)
▪ Hải Anh không muốn bị người khác lợi dụng (11/02/2006)
▪ Radio Online nhân ngày Valentine (10/02/2006)