Song Hye Kyo – “Nàng kỹ nữ Hwang Jin Yi”
Các Website khác - 12/10/2007

Sau thất bại doanh thu của bộ phim điện ảnh đầu tiên “Cô nàng đáng yêu” đóng cặp với Cha Tae Hyun, Song Hye Kyo đang đặt hy vọng vào tác phẩm mới “Nàng kỹ nữ Hwang Jin Yi”. Bởi đây là vai diễn đầu tiên của cô trong một bộ phim cổ trang.

Nàng Hwang Jin Yi huyền thoại
Nàng là kỹ nữ của triều đại Chosun, giỏi cầm kỳ thi họa. Là kết quả của một mối tình bị ngăn cấm giữa nhà quý tộc Hwang Jin Sa và nàng kỹ nữ mù Hyun Geum, nên định mệnh đã khiến Hwang Jin Yi phải sống cuộc đời như người mẹ của mình. Mặc dù có nhiều tài năng thiên phú, nhưng nàng vẫn tập luyện chăm chỉ để mài giũa các kỹ năng của mình.

Mối tình đầu của Hwang Jin Yi kết thúc trong bi kịch, người yêu của cô đã lấy cái chết để chứng tỏ tình yêu của mình và phản đối luật lệ hà khắc... Trải qua nhiều thăng trầm và bi kịch của cuộc đời, tài năng của Hwang Jin Yi càng được thăng hoa.

Cuộc đời bi kịch của Hwang Jin Yi được xem như một huyền thoại, là nguồn cảm hứng của rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và phim ảnh. Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, hình ảnh Hwang Jin Yi đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc ngày nay.

Khi bộ phim truyền hình “Hwang Jin Yi” đang chiếu trên màn ảnh nhỏ thì bộ phim nhựa về cuộc đời hồng nhan bạc mệnh của nàng kỹ nữ này cũng chuẩn bị khởi quay.

Lúc đầu, đạo diễn Jang Yoon Hyun không chọn Song Hye Kyo đóng vai này, ông nhắm tới “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Jin Hyun hay “nữ hoàng nước mắt” Soo Ae, nhưng sau đó chính gương mặt đượm buồn và khát khao được thể hiện một vai diễn hoàn toàn khác biệt, đột phá trong sự nghiệp của Song Hye Kyo đã khiến cho đạo diễn quyết định giao vai diễn cho cô.

Hơn nửa năm cộng tác với nữ diễn viên nhỏ bé này, đạo diễn nhận xét: “Song Hye Kyo là một diễn viên tài năng, với khả năng tập trung cao độ, cô ấy có khả năng thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Đôi mắt của cô ấy có sức hút kỳ lạ, nó long lanh, trong sáng và đượm buồn, rất thích hợp với vai diễn. Nếu vai diễn của Song Hye Kyo không được đánh giá cao thì là lỗi của tôi, chứ không phải là lỗi của cô ấy”.

Trong suốt thời gian quay, thông tin về bộ phim “Nàng kỹ nữ Hwang Jin Yi” hầu như được giữ kín khiến khán giả rất nôn nóng, tò mò muốn biết Song Hye Kyo mặc trang phục người xưa như thế nào. Nhất là khi màn ảnh nhỏ cũng có một bản dựng khác về nhân vật kỹ nữ nổi tiếng này do nữ diễn viên Ha Ji Won thể hiện.

Sau khi hoàn thành, phim đã tham gia hội chợ phim EFM nằm trong khuôn khổ LHP Berlin, đã thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim châu Á, Được biết các fan tại Thái Lan, Malaysia, Singapore... và VN cũng đang mong chờ bộ phim chiếu trên màn ảnh.

Song Hye Kyo trong “Nàng kỹ nữ Hwang Jin Yi”
Tham gia “Ngôi nhà hạnh phúc” phần II?
Mặc dù bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” chiếu trên màn ảnh đã lâu, nhưng ấn tượng về bộ phim vẫn còn trong lòng khán giả hâm mộ. Vai Alley trong phim đã giúp Song Hye Kyo vượt qua chính mình để phá vỡ hình ảnh quen thuộc: Cô gái trẻ không dám nói lên điều mình suy nghĩ, không dám sống chết với người đàn ông của mình... trở thành một cô gái năng động, sôi nổi trong cuộc sống và tình yêu.

Dư luận đánh giá: Đây là vai diễn giàu biểu cảm và nữ tính nhất của cô từ trước tới nay. Và cho tới nay, khán giả vẫn cho cặp đôi vui nhộn, đáng yêu, ngộ nghĩnh Song Hye Kyo - Bi (Rain) là “cặp đôi vàng” trên màn ảnh TH và họ còn thêu dệt về chuyện phim giả - tình thật của hai người sau khi đóng phim.

Có tin họ thường gặp gỡ nhau, như vào cuối năm qua tuy bận với tour diễn vòng quanh thế giới, nhưng Bi vẫn mang đồ ăn thức uống đến cho Song Hye Kyo tận trường quay “Nàng kỹ nữ Hwang Jin Yi”...

Dù có thật là tình yêu hay chỉ là bạn bè như công ty quản lý của Bi và Song Hye Kyo khẳng định thì cả hai ngôi sao này cũng đành gác lại tình cảm riêng tư vì áp lực công việc chi phối.

Và mới đây, kế hoạch làm tiếp phần II của “Ngôi nhà hạnh phúc” đang được các nhà sản xuất triển khai, dự định phim sẽ hoàn thành vào năm 2008. Ưu tiên số 1 cho hai vai chính vẫn thuộc về Bi và Song Hye Kyo.

Nhưng khả năng hai người có thể tiếp tục tham gia là rất ít, vì Bi đang đóng phim “Cuộc đua tốc độ cao” ở Berlin và phải tiếp tục với các dự án âm nhạc tại Mỹ, đồng thời anh mới đứng ra thành lập công ty Rainy Enterainment của mình, còn Song Hye Kyo đang dồn sức cho phim nhựa. Điều này khiến cho các fan của cả hai cảm thấy thật đáng tiếc.

                                                                                                                                  Phương Phương