Kỷ niệm sâu sắc nhất của chị về ngày lễ tình yêu là gì?
Vậy năm nay sẽ khác chứ?
Bởi lịch làm việc bận rộn nên tôi không có thời gian dành cho tình yêu. Tôi tin chắc rằng, khi nghe điều này, các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Nếu tôi có tình nhân, chắc chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nắm tay nhau ngồi trong phòng khách rồi đi vào bếp, sau đó lại từ bếp ra phòng khách. Chúng tôi cũng có thể ra ngoài ban-công ngắm cảnh, nấu ăn cho nhau rồi cùng ăn uống vui vẻ.
Nếu không phải là một người nổi tiếng, không bị nhòm ngó quá nhiều về chuyện tình cảm, chị sẽ hẹn hò thế nào trong ngày lễ tình yêu?
Có lẽ là chúng tôi sẽ nắm tay nhau cùng đi mua sắm. Nghe có vẻ hơi tẻ nhạt phải không (Cười).
Món quà chị thích trong ngày lễ tình yêu là gì?
Chị đã sẵn sàng tìm kiếm “một nửa” cho mình chưa?
Có chứ, nhưng liệu tôi có thể thoải mái tìm kiếm hay không.
Chị có bao giờ cảm thấy quá sức khi làm việc trong làng giải trí?
Tôi đã làm nghệ thuật 19 năm rồi. Đủ lâu để hiểu rằng làm việc trong làng giải trí không dễ dàng chút nào.
Sao chị không nghỉ ngơi như những người khác?
Nhưng cuộc sống khắc nghiệt trong làng giải trí khiến chị khó tìm kiếm tình yêu và đặc biệt là không có một ngày lễ tình yêu trọn vẹn?
Tôi không cảm thấy phiền. Tôi gia nhập làng giải trí quá sớm, quá quen với cuộc sống trong đó nên không hiểu, mình sẽ thế nào nếu sống thiếu nó.
Chị vẫn muốn yêu và được yêu chứ?
Hiện tại chị cảm thấy thế nào?
Hạnh phúc và thoải mái.
Tóm lại, kế hoạch của chị trong ngày lễ tình yêu năm nay là gì?
Theo Dan Tri
▪ Sao Hoa ngữ với ngày Valentine (13/02/2009)
▪ Sao Hollywood làm gì trong ngày Tình yêu? (13/02/2009)
▪ Nhặt sạn trên màn ảnh Hoa ngữ (13/02/2009)
▪ Vợ chồng Lục Nghị quấn quýt trên tạp chí (13/02/2009)
▪ Chân dài Thanh Hằng "mới chỉ " yêu chưa quá 2 người (13/02/2009)
▪ 6 phim nhựa tranh Cánh diều vàng 2009 (13/02/2009)
▪ Phát sốt với ảnh khoả thân của Kwon Sang Woo (13/02/2009)
▪ Valentine: Những người bạn trai tuyệt vời nhất Hollywood! (13/02/2009)
▪ Kate Moss mang bầu lần hai (13/02/2009)
▪ Những ngôi sao gợi cảm nhất năm 2009 (13/02/2009)