Vụ ngộ độc xảy ra hôm qua 4/4 tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa làm một người chết và hai người phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc nặng, tê liệt tay chân. Sáng 4/4, anh Tôn Văn Hiển (34 tuổi) đi bắt ốc biển về luộc và cùng ăn với hai con là Tôn Văn Quyên (6 tuổi) và Tôn Văn Linh (20 tháng tuổi). Ngay sau đó, cả 3 cha con anh Hiển đều lên cơn co giật, nôn mửa, tím tái. Gia đình và những người xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do bị ngộ độc quá nặng, cháu Tôn Văn Quyên đã chết tại trạm y tế xã; anh Hiển và cháu Linh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Đến tối 4.4, cháu Linh đã tỉnh táo, anh Hiển cũng tỉnh nhưng tứ chi vẫn bị liệt và phải thở bằng máy. Vẫn chưa xác định được tên loại ốc biển trên. (Theo Thanh Niên) |
▪ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn (05/04/2006)
▪ Trả giá cho sai lầm (05/04/2006)
▪ Danh dự (05/04/2006)
▪ Động đất ngoài khơi Nam Định (05/04/2006)
▪ Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Việt Nam (05/04/2006)
▪ Ăn ốc biển, 1 người chết, 2 người ngộ độc nặng (05/04/2006)
▪ Động đất ngoài khơi Nam Định (05/04/2006)
▪ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I: Củng cố, phát triển lực lượng lãnh đạo toàn dân giành chính quyền (04/04/2006)
▪ Ẩn họa “bục nước”- có thể phòng tránh được không? (04/04/2006)
▪ Sợ cái nửa vời... (04/04/2006)