Năm 1965, anh Kiều Văn Thiện, khi đó đang là học sinh lớp 10 E Trường cấp III Chu Văn An, Hà Nội, nhưng đã nhiều lần viết đơn tình nguyện được tham gia quân đội. Tháng 2-1965, anh Thiện đã toại nguyện ước mơ, được đứng trong hàng ngũ những người lính Bộ đội Cụ Hồ, thuộc đơn vị C2-D4-E88-F308. Tháng 12-1966, anh được kết nạp Ðảng tại chiến trường miền nam. Trong đợt tổng tiến công Mậu Thân 1968, với cương vị Trung đội phó, anh đã tham gia bảo vệ cầu chữ Y (TP Hồ Chí Minh) cho đồng đội rút ra ngoài hậu cứ, và anh dũng hy sinh ngày 25-5-1968. Xin trích đăng một trong những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của liệt sĩ
Kiều Văn Thiện gửi BCH khu đoàn TNLÐ Ba Ðình, ngày 1-1-1965.
Thưa các đồng chí:
Tôi trân trọng viết thư này, đồng thời cũng là đơn này, gửi lên các đồng chí, xin trình bày một vấn đề như sau:
Như các đồng chí đã biết: Hiện nay đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở miền nam, chúng đang giết chóc nhân dân miền nam, chúng đang tàn phá quê hương chúng ta. Tội ác của chúng không sách vở nào ghi nổi, không gì có thể so sánh được.
Nhưng không phải đế quốc Mỹ chỉ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền nam, hiện nay chúng còn tiếp tục hò hét mở rộng chiến tranh ra miền bắc, bọn chúng chưa thấm thía bài học thất bại 5-8 vừa qua, chúng đã và đang có nhiều hành động âm mưu xảo quyệt và vô cùng thâm độc đối với nước ta.
Trước tình hình như vậy thử hỏi: ai mà không căm thù đế quốc Mỹ, ai mà không muốn cầm gươm cầm súng xông lên tiêu diệt hết lũ xâm lược Mỹ.
Thưa các đồng chí, tôi chỉ tha thiết yêu cầu các đồng chí một việc: các đồng chí hãy lấy cương vị công tác của mình, hãy lấy trách nhiệm của người lãnh đạo can thiệp để cho tôi được điều vào quân đội trong đợt nghĩa vụ quân sự tháng 2 tới.
Các đồng chí, chắc các đồng chí ngạc nhiên về lời yêu cầu của tôi lắm?
Vậy tôi xin trình bày nguyên nhân:
- Tôi phải đề nghị các đồng chí can thiệp vì tôi là một đoàn viên.
- Tôi phải yêu cầu các đồng chí can thiệp giùm vì hiện nay tôi còn là một học sinh lớp 10. Mà theo tôi biết đối với học sinh lớp 10 thì đợt nghĩa vụ quân sự hè tới mới tuyển, vậy thì lâu quá các đồng chí ạ!
Thưa các đồng chí! Tôi hiểu học tập là một nhiệm vụ cách mạng, là yêu cầu của Ðảng đối với mọi người, nhất là đối với thanh niên càng phải học tốt. Tôi chưa học hết năm lớp 10, nhưng tôi muốn được đi bộ đội đợt đầu này. Thưa các đồng chí, tôi xin nói rõ các đồng chí: tôi không phải là một học sinh kém, càng không phải gia đình gặp khó khăn không thể tiếp tục học được, cũng không phải vướng mắc về tư tưởng...
Thưa các đồng chí, tôi hiểu Ðảng chưa yêu cầu tôi đi bộ đội đợt này, tôi hiểu Ðảng yêu cầu tôi học hết lớp 10, nhưng tôi yêu cầu Ðảng cho tôi được đi chiến đấu!
Tôi không hề coi nhẹ học tập, tôi biết mình còn phải học nữa, học mãi... nhưng tôi thấy mình phải làm nhiệm vụ khó khăn nhất, được tham gia bộ đội - được tiêu diệt đế quốc Mỹ - nói thẳng với các đồng chí là được vào miền nam chiến đấu.
Các đồng chí, thép phải được tôi trong lửa bỏng và nước lạnh, tôi phải được tham gia chiến đấu ở một nơi gian khổ nhất: ở miền nam.
Các đồng chí, dù trước hay sau tôi sẽ được làm nhiệm vụ nhưng tôi không thể chờ đợi thời gian được! Mỗi giây mỗi phút cách mạng hai miền đều biến chuyển. Tôi biết cuộc kháng chiến của đồng bào miền nam còn gian khổ, còn lâu dài... đế quốc Mỹ có thể còn cho đến khi tôi được cầm súng đánh nhau với chúng ở miền nam. Nhưng chừng nào còn tên xâm lược Mỹ ở miền nam, chừng đó còn đau thương tang tóc...
Các đồng chí, tôi yêu cầu tha thiết: Các đồng chí hãy can thiệp để tôi được đi chiến đấu đợt này! Tôi biết vào quân đội là gian khổ, nhiều bạn bè ở trong quân đội đã cho tôi biết. Vào quân đội cần phải luyện tập nhiều. Vậy đến hè tôi mới được đi thì đến bao giờ tôi mới là người chiến sĩ thực sự? Người chiến sĩ được thử lửa? Ðến bao giờ tôi mới được bắn vào đầu Mỹ xâm lược?
Các đồng chí, tôi hiểu vào quân đội là để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, là nhận bất cứ nhiệm vụ nào Ðảng trao phó, là để tiêu diệt quân xâm lược Mỹ và bọn tay sai... chứ không phải vào bộ đội để mặc quân phục, cầm súng cho oai, không phải vào quân đội để ăn tập trên thao trường thời bình yên tĩnh, không phải vào bộ đội để đi cho biết đây biết đó.
Các đồng chí, tôi mong đợi sự giúp đỡ của các đồng chí. Tôi xin cố gắng học tập, tiếp tục làm tốt công tác Ðoàn giao cho và nóng lòng mong chờ kết quả sự can thiệp của các đồng chí. Các đồng chí hãy tin rằng tôi không phải là người đoàn viên nói suông, tôi không hề chán nản khi chờ đợi kết quả, tôi kiên tâm trông đợi sự giúp đỡ của Ðoàn và tôi sẽ trách các đồng chí nếu như nguyện vọng của tôi không được giải quyết.
Mong các đồng chí hãy cố gắng giúp đỡ để tôi thực hiện được nguyện vọng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
Hà Nội, ngày 1-1-1965
Kiều Văn Thiện
|