Ca sĩ Trí Hải gây tai nạn vì bị "choáng"
Các Website khác - 12/09/2008
 Cho rằng mình thường xuyên đi diễn xa, công việc nhiều mà ăn uống không đầy đủ nên Trí Hải thường bị choáng. Đây là nguyên nhân khiến ca sĩ này lái chiếc Land Cruiser “lao” qua làn đường dành cho xe máy làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Hôm nay, TAND quận 9, TP HCM đã tuyên phạt Cấn Hải Triều (tức ca sĩ Trí Hải) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h45 ngày 9/3, Trí Hải điều khiển xe Land Cruiser, lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 52 theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức. Trên xe còn có hai người khác.

Ca sĩ Trí Hải tại tòa. (Ảnh: Vũ Mai)

Do không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên Trí Hải đã lao xe qua dải phân cách xuống làn đường dành cho mô tô. Càng đầu trước xe của Trí Hải đụng vào đuôi xe do anh Nguyễn Đình Ánh điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Minh Nga. Sau đó, chiếc Land Cruiser của ca sĩ tiếp tục đụng vào hai xe máy khác của Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thành Thái (nghệ sĩ cải lương Vương Thái). Đến khi leo lên dải phân cách, ôtô của ca sĩ mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn trên đã làm anh Ánh, chị Nga tử vong do chấn thương sọ não. Riêng anh Hải và anh Thái bị xây xát. Sau tai nạn, phía gia đình ca sĩ Trí Hải đã bồi thường hơn 160 triệu đồng cho các nạn nhân.

Tại tòa, Trí Hải hoàn toàn giữ phong thái bình thản khi trả lời thẩm vấn. Ngoài cha mẹ, cả cô con gái 4 tuổi của Trí Hải cũng đến theo dõi phiên xét xử cha. Ca sĩ này khai nhận, chiếc xe trên là do cha đứng tên nhưng giao cho Hải được sử dụng để phục vụ công việc và khi cần đi đâu đều có tài xế riêng lái. Tuy nhiên, tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, do có sô diễn ở Dầu Giây mà người tài xế bận việc gia đình nên Hải đã tự lấy xe đi. Sáng hôm sau ca sĩ này lái xe về tới ngã tư Thủ Đức thì xảy ra chuyện.

"Tôi cho xe chạy tốc độ khoảng 30 đến 35 km/h vì đường lúc này khá đông. Nhưng trong lúc lái xe tôi thấy choáng váng và lịm đi nên không còn điều khiển được nữa. Chỉ đến khi người ngồi cạnh bên la lên tôi mới tỉnh dậy thì tai nạn đã xảy ra rồi", ca sĩ này khai.

Ngoài ra, Trí Hải cũng thẳng thắn nhận lỗi thuộc về mình và khẳng định bản thân đã không say rượu hay dùng bất cứ loại thuốc kích thích nào. "Do công việc quá nhiều, thường phải diễn khuya mà chế độ ăn uống lại không đủ dinh dưỡng nên tôi rất hay bị choáng như vậy", Hải khai.

Có mặt tại phiên tòa, gia đình người bị hại không yêu cầu đòi bồi thường và trước đó cũng đã có đơn xin bãi nại cho ca sĩ này. Tuy nhiên, họ cũng không giấu được bức xúc vì từ khi tai nạn đau lòng này xảy ra, phía gia đình Trí Hải chưa từng liên lạc hỏi thăm hay gửi lời chia buồn đến họ. Tất cả đều họ do luật sư của đứng ra lo liệu.

Trí Hải là ca sĩ tự do, thường biểu diễn tại các phòng trà TP HCM và nhận show ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Khi quyết định đi theo con đường ca hát, Trí Hải đã gặp nhạc nhạc sĩ Đỗ Quang và được dìu dắt, học chung với ca sĩ Triệu Hoàng. 18 tuổi, Trí Hải tự thu âm, biên tập album đầu với 8 bài hát mang chất pop pha R&B nhẹ nhàng, gây được sự chú ý đặc biệt của giới âm nhạc và khán giả. Trong album này, Trí Hải nổi danh với bài hát Mặc kệ người ta nói.

Theo Vũ Mai
vnexpress