“Tút” lại từ A đến Z
![]() |
Càng trẻ, càng muốn tân trang, nâng cấp. |
![]() |
Nườm nượp đi thẩm mỹ viện ngày giáp Tết. |
Cả năm bận rộn không quan tâm đến đầu tóc nên chị Quyên, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy sau khi dọn dẹp xong nhà cửa đi thẳng ra tiệm làm tóc Thu Hương quen thuộc gần nhà. Đã cuối giờ chiều mà khách ngồi đợi vẫn đông. Bên trong chị chủ hàng cùng 5 nhân viên xoay không hết việc.
![]() |
Sắm Tết cho gia đình, chị em không quên làm đẹp cho bản thân. |
Bước ra khỏi cửa hàng làm tóc cùng chị Quyên, một khách hàng cũng nhanh chóng phóng xe về thật nhanh. Chị khách hàng này sốt ruột: "Để con ở nhà với bố và chị nó từ chiều đến giờ. Cứ nghĩ như mọi lần chỉ đi một lúc nào ngờ cửa hàng đông ngồi cả buổi mới xong. Về giờ này chồng con kêu ầm lên mất". Vừa nói chị khách hàng vừa vội vàng đội mũ bảo hiểm vào dù đầu mới được làm lại rồi phóng nhanh về nhà.
Nhuộm xong bộ tóc mất gần 3 tiếng đồng hồ. Chị Nga thấy màu hơi sáng không ưng lắm. Chị muốn sửa lại màu cho tối hơn chút nhưng khách quá đông, trời lại quá muộn. "Ngồi lại thì chắc đến tối đêm mất. Thôi mai chị hẹn em sáng sớm quay lại sửa cho chị nhé", chị Nga xếp lịch với chủ cửa hàng và nhận được sự đồng ý.
Cũng giống cửa hàng chị Hương, nhiều cửa hàng làm đẹp bình dân cũng quá tải dịp này. Nhiều khách hàng phải hẹn lại hoặc xin số điện thoại để gọi điện trước khi đến. Những ngày này dù phải chờ đợi cũng không ai kêu ca gì. Nếu chưa ưng ý đành xin hẹn hôm sau quay lại sửa.
Các cửa hàng làm đẹp sẽ phục vụ khách hàng đến tận ngày 30 Tết để mọi người được làm đẹp đón Tết.
So với những salon lớn thì cửa hàng làm đẹp bình dân chỉ tăng giá đôi chút so với ngày thường. Nếu như bình thường một đầu gội là 15.000 đồng thì nay tăng lên 20.000 đồng/đầu, nhuộm cũng tăng thêm 50.000-70.000 đồng/đầu, ép và làm xoăn cũng nhỉnh hơn một chút.
![]() |
Trốn công sở đi làm đẹp, nhiều chị em phụ nữ có thể "chôn" chân ở cửa hàng làm đẹp cả buổi. |
Trốn công sở đi làm đẹp
Cuối năm, nhiều nhân viên công sở tranh thủ thời gian làm việc đi mua sắm và làm đẹp. Đã quá giờ làm việc cả tiếng đồng hồ nhưng chị Xuân, nhân viên công ty xây dựng trên phố Láng Hạ vẫn ung dung cùng cô bạn ngồi ép tóc. Mái tóc ép thẳng ngốn hết hàng giờ đồng hồ nhưng chị Xuân vẫn không sốt ruột. "Cuối năm công việc cũng hết rồi. Vả lại cơ quan ai cũng tranh thủ đi mua sắm Tết cho gia đình, làm đẹp cho bản thân mà. Cơ quan vắng tanh từ đầu giờ chiều. Sáng có mặt điểm danh xong là có thể đi cả ngày", chị Xuân cho biết.
Cũng theo lời chị Xuân thì từ nay đến Tết không khí làm việc sẽ rất uể oải vì không khí Tết tràn ngập mọi nơi ai còn tâm trạng nào mà làm việc. Ngay tại cửa hàng làm đẹp này chị em cũng tranh thủ đi làm đẹp đón xuân.
▪ Nhộn nhịp chợ nổi Cái Răng (21/01/2009)
▪ Đà Lạt: Bất ngờ mai anh đào (21/01/2009)
▪ Nữ sinh “khóc” trên đường về quê (21/01/2009)
▪ Cầu siêu cho các hương hồn tại chợ 19/12 (21/01/2009)
▪ Cồng kềnh ra phố ngày xuân (21/01/2009)
▪ Vượt đại ngàn trao quà tết cho bà con vùng cao (21/01/2009)
▪ Hoàn tất thủ tục khai thuế cho người phụ thuộc trước tháng 7 (21/01/2009)
▪ Biếu Tết thời lương, thưởng kém (21/01/2009)
▪ Se lạnh ở miền Bắc, ấm áp ở miền Nam dịp Tết (21/01/2009)
▪ Hàng ngàn người dự hội hoa xuân Kỷ Sửu (21/01/2009)