(VietNamNet) - Người dân thị trấn Vĩnh Tường ngao ngán viết trong nội dung đơn tố cáo gửi cho chúng tôi: "Ở dân tôi họ lấy đất ruộng làm quà biếu cho lãnh đạo để tăng thêm phần vây cánh...".
Kỳ 1: Vĩnh Phúc: Đem đất giãn dân bán cho... quan?
Như VietNamNet đã đưa, từ bản danh sách "đen đủi", người dân thị trấn Vĩnh Tường đã phát hiện ra những bất minh trong việc chia đất ở thị trấn. Nhiều người không thuộc bất cứ diện nào trong quy định xét cấp đất, nhưng cũng được mua đất.
Ngoài ra, nhiều quan chức, cán bộ ở huyện và thị trấn dù đã có nhà đất ở ngay tại thị trấn, lại được mua đất từ nhiều đợt trước đó, mà vẫn có tên trong danh sách này. Bên cạnh đó, bản danh sách cũng có khá nhiều tên của những vị chức sắc trên tỉnh...
![]() |
Những lô đất giãn dân ở Vĩnh Tường đã được chia hết; dân địa phương gọi là đất giãn... quan (!). |
Học lớp 8 đã có... đất!
Thị trấn Vĩnh Tường (thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) được chính thức thành lập năm 1996, sau khi huyện Vĩnh Lạc được tách ra làm 2 huyện: Vĩnh Tường và Yên Lạc. Thế nhưng, từ một dự án nhằm giải quyết nhu cầu đất ở cho các cán bộ, viên chức trong huyện còn gặp khó khăn, đã trở thành miếng mồi để các quan chia phần! |
Trong văn bản nêu các quy định về "Tiêu chuẩn được xét cấp quyền sử dụng đất" (gồm 5 tiêu chuẩn-NV), có 1 tiêu chuẩn rất cụ thể: "Chủ hộ phải là người đã có gia đình riêng, có hộ khẩu thường trú thuộc thị trấn Vĩnh Tường, chưa được cấp quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức. Hiện gia đình đang phải đi ở nhờ hoặc đi thuê nhà để ở"!
Xin nói rõ, văn bản này do Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tường Nguyễn Hùng Phi ký ngày 10/11/2004, không số.
Nội dung tiêu chuẩn thứ 2 được đưa ra: "Hộ gia đình đông con, ít nhất có một con đã xây dựng gia đình song vẫn đang ở chung với cha mẹ. Các con khác đều đã đến tuổi trưởng thành, đủ điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân gia đình đã quy định và có nhu cầu về đất làm nhà ở".
Còn trong bản "danh sách cấp đất" cho thấy, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Hùng Phi đã "đi tiên phong" trong việc "vô hiệu hoá" những tiêu chuẩn do chính tay ông ta ký này.
Ngoài cá nhân ông Phi có 1 lô đất (thứ tự 341 trong danh sách cấp đất - NV) thì vợ ông là Đào Thị Thuận cũng chiếm 1 suất.
Chưa hết, theo "chỉ dẫn" từ phía những người dân Vĩnh Tường, trong bản danh sách đó còn có tên con trai Chủ tịch Phi là Nguyễn S. L. cũng xí phần... 1 lô. Cho dù, con trai ông Phi năm nay mới học… lớp 8.
Hoặc giả, ông Chủ tịch này bao nhiêu năm nay vẫn phải đi ở nhờ, hoặc ở nhà thuê. Hoặc với lý do con trai ông đã đủ 18 tuổi, mới có thể "giải thích'' được một chút hợp lý về lý có tên trong bản danh sách này!.
"Quan" huyện Vĩnh Tường chia phần ra sao?
Tổng cộng, theo thống kê... sơ sơ của người dân địa phương, đã có tới gần 30 vị quan chức ở huyện dù đã có nhà và đất ở ngay thị trấn (có nghĩa là không có nhu cầu về đất ở như chủ trương của huyện đề ra) nhưng vẫn nghiễm nhiên có 1 hoặc nhiều suất đất.
Đơn cử trường hợp ông C. (Phó Ban kiểm tra huyện uỷ) và vợ là bà C. (Hội Nông dân huyện), mỗi người cũng lãnh 1 suất.
Trong khi đó, tại văn bản hướng dẫn số 910/HD-UB của huyện, có một điểm "Lưu ý" được in nghiêng, đậm ngay trang đầu tiên: "Đối tượng là hai vợ chồng nằm trong tiêu chuẩn được xét thì chỉ xét 1 người"!.
Hoặc, ông Q., (Phó Bí thư huyện uỷ) đã có nhà ở thị trấn mà vẫn có mặt trong danh sách cấp đất. Ông Đặng Quang T., Phó Phòng kế hoạch - Tài chính (cũng cháu ruột của ông Đặng Quốc Hồng, Chủ tịch huyện Vĩnh Tường) - người trực tiếp phân đất kỳ này cũng có trong tay vài suất đất nhưng đứng dưới nhiều tên khác nhau.
Ông T. (Trưởng phòng Giao thông huyện), người vừa xây một ngôi nhà lớn sát lô đất mới, cũng nghiễm nhiên kiếm thêm 1 suất.
Ngoài ra, nguyên phó Bí thư huyện uỷ Trương Trọng Ngà vừa về hưu cũng được 1 suất. Con trai ông này là Trương Trọng Hùng (cán bộ huyện đoàn) cũng đứng tên 1 suất khác.
Ông Bí thư thị trấn Hoàng Quang Minh, bản thân có một ngôi nhà rất to đẹp, khang trang và kiểu cách ngay tại thị trấn nhưng vẫn nhận 1 suất.
Chưa hết, 2 người họ hàng của ông Bí thư này là Nguyễn Văn H. (em vợ) và Lê Văn L. (anh em đồng hao) dù là người ở những xã khác cũng được ưu tiên cấp đất.
Hai điều kiện huyện yêu cầu đối với người đứng đơn xin giao đất: "1-Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2-Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên".
Điều khiến người dân Vĩnh Tường "không thể hiểu" là tại sao trong danh sách lại có tên ông Lê Văn Thanh (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, từng bị bắt vì tham gia đánh bạc), đã bị kỷ luật xuống làm "cán bộ văn phòng huyện", nay cũng được cấp đất.
Không chỉ được cấp, ông Thanh còn được "ưu ái" tới 2 suất (thứ tự trong danh sách số 19 và 198, chứng từ số 155 và 339 - NV) (?!).
"Đất ruộng" làm quà biếu... "quan" tỉnh!
Tại văn bản hướng dẫn số 910 ngày 7/12/2004, UBND huyện Vĩnh Tường đưa ra 3 nhóm đối tượng được xét giao đất làm nhà ở.
Trong số đó, có 2 nhóm đối tượng: 1- "Các đồng chí lãnh đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh, của T.Ư đang công tác tại địa bàn, có nhu cầu về đất ở"; 2- "Các đồng chí cán bộ lãnh đạo có thời gian công tác ở huyện từ 20 năm trở lên, có nhiều công lao với huyện, đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác trong 3 năm trở lại đây".
Không chỉ "hoàn toàn tuân thủ đúng đối tượng", "bản danh sách" lại có mặt "tên tuổi" nhiều vị quan chức ở tỉnh, những người ở những huyện khác, không hề liên quan gì tới thị trấn.
Đơn cử, có tên ông S. (Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc), ông T. (Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc), nguyên Phó Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tên là B., hay vợ của ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh là bà H. cũng có một suất…
Những người dân Vĩnh Tường cho hay, họ đếm được trong bản danh sách có tới 10 vị quan tỉnh, hoặc người nhà của quan trên tỉnh.
Trong khi đó, toàn bộ số đất này được thu hồi từ ruộng của người nông dân và đền bù với giá trên dưới 10 triệu đồng/sào.
Người dân thị trấn Vĩnh Tường ngao ngán viết trong nội dung đơn tố cáo gửi cho chúng tôi: "Ở dân tôi họ gọi là đất ruộng làm quà biếu cho lãnh đạo để tăng thêm phần vây cánh..."!
Hà Trường
Kỳ tới: UBND huyện Vĩnh Tường giải thích như thế nào?
VietNamNet đã liên lạc với ông Đặng Quốc Hồng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường. Ông Hồng hứa trong ngày hôm nay (26/8) sẽ có mặt tại toà soạn VietNamNet để trả lời về vụ "chia phần" đất đai đầy "tai tiếng" này ở địa phương ông.
▪ Một thái độ sòng phẳng (26/08/2005)
▪ Bác sĩ Huy và chiếc máy nội soi... Hồng Ngự (26/08/2005)
▪ Đất ở đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ, không cần xét nguồn gốc (26/08/2005)
▪ Hơn 3.000 trường hợp vi phạm ngành kinh doanh 'nhạy cảm' (26/08/2005)
▪ Xe tải và xe buýt giành đường, ép chết một phụ nữ (26/08/2005)
▪ Ông Lê Văn Hoành từng nhận hối lộ (26/08/2005)
▪ "Ngôi nhà Việt Nam" tại Expo 2005-Aichi (25/08/2005)
▪ Phí dịch vụ kỹ thuật cao cho người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn bị tính toán (25/08/2005)
▪ Việc nhỏ, lợi lớn (25/08/2005)
▪ Tìm đồng đội giữa đại ngàn Xavanakhet (25/08/2005)