Khi hỏi chuyện sao về quê sớm, hai vợ chồng anh Vũ Đình Tuấn, quê Thanh Hóa, công nhân Công ty Sanyo DI, khu công nghệp Biên Hòa II, Đồng Nai đem lỉnh kỉnh đồ than thở: “Hai vợ chồng mình đã vào đây làm được hơn 2 năm rồi, những năm trước thì còn có đồng ra, đồng vào. Năm nay làm không tăng ca nên không có tiền, hai vợ chồng quyết định về nhà kiếm việc làm”.
Đi không, chẳng lẽ trở về cũng không, nên nhiều công nhân cũng cố gắng mua quà về cho anh chi em và ông bà, cha mẹ dẫu món quà nhỏ nhưng đó là cả tấm lòng của họ. “Em vào đây làm 2 năm rồi, năm nay làm mà chẳng dư đồng nào, vừa đủ tiền về quê và mua chút quà cho mọi người, chứ về mà không có gì ngại lắm” - Thu Phương, làm việc tại KCN Biên Hòa 2 tâm sự.
Món quà của họ, đôi khi chỉ là những chiếc áo “hàng công ty thanh lý” với giá từ 10-30.000 đồng do những chiếc xe tải chở tới phục vụ công nhân trong những ngày giáp tết này. Không chỉ vậy, tại trước cổng KCN Linh Trung, Thủ Đức, khá nhiều người còn mang tiền 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 đồng để đổi cho những công nhân có nhu cầu lấy tiền mừng tuổi.
Dưới đây là những hình ảnh gia đình công nhân trên hành trình về quê sớm mà Dân trí ghi nhận được:
Theo Dan Tri
▪ “Lô cốt” vẫn thi công ì ạch (15/01/2009)
▪ Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày tết: Đỡ hơn nhưng chưa yên tâm (15/01/2009)
▪ Nam bộ sẽ lạnh đến Tết Nguyên đán (15/01/2009)
▪ Nam bộ sẽ lạnh đến Tết Nguyên đán (15/01/2009)
▪ Xe dù hoành hành cướp khách (15/01/2009)
▪ Săn “bột thần” tẩy trắng thực phẩm (14/01/2009)
▪ Hạ Sơn mùa đông giá (14/01/2009)
▪ “Cò vé chợ đen” lộng hành dịp tết (14/01/2009)
▪ “Gập ghềnh” về quê ăn Tết (14/01/2009)
▪ Cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm ngày Tết (14/01/2009)