Lái xe cứu thương đã giúp CA Đà Nẵng phá chuyên án
Các Website khác - 24/08/2005

(VietNamNet) - Tình cờ phát hiện, truy đuổi kẻ cướp giật trên đường, lái xe cứu thương Trần Ngọc Phước không ngờ đã góp sức khám phá thành công chuyên án C705HV!

Soạn: AM 526541 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Anh Trần Ngọc Phước (giữa) nhận bằng khen của Giám đốc Công an Đà Nẵng

Ngày 23/8, trung tá Trần Mưu, Phó Công an huyện Hoà Vang đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an Đà Nẵng cho tài xế lái xe cấp cứu Trần Ngọc Phước (thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam) vì đã có thành tích dũng cảm truy bắt cướp đến cùng. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm TP Đà Nẵng cũng đã trao tiền thưởng cho anh Phước.

Như VietNamNet đã đưa tin, lúc 1h30 ngày 1/8, trên đường lái xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ Tiên Phước (Quảng Nam) ra Bệnh viện Đà Nẵng, khi đến QL 1A thuộc địa phận thôn Miếu Bông (xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng), anh Trần Ngọc Phước (sinh năm 1972, trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1967, trú tại phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam) đang đi xe máy cùng chiều.

Anh Phước bình tĩnh điều khiển xe cứu thương tận dụng còi ưu tiên để truy đuổi kẻ cướp. Đến khu vực ngã tư Hoà Cầm (thuộc thôn Phong Bắc 2, xã Hoà Thọ, Hoà Vang) thì anh Phước ép được xe máy của kẻ cướp ngã vào lề, sau đó truy hô quần chúng phối hợp cùng lực lượng công an huyện Hoà Vang kịp thời bắt giữ.

Ngô Văn Hiếu (sinh năm 1976, trú tổ 32 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp từng có 3 tiền án (gây rối trật tự công cộng, lừa đảo, trộm cắp) và nghiện ma tuý mà Công an huyện Hoà Vang đã đưa vào chuyên án C705HV (ngày 12/7/2005) để theo dõi, truy bắt.

Trước đó, Ngô Văn Hiếu từng thực hiện nhiều vụ cướp giật trên tuyến QL 1A (từ chợ Miếu Bông đến cầu Quá Giáng, Hoà Phước) và tuyến đường mới mở (Cẩm Lệ - Miếu Bông).

Ngày 1/8, Ban chuyên án nhận được tin trinh sát từ phường Thọ Quang thông báo tên Hiếu có biểu hiện chuẩn bị gây án. Buổi sáng, y đổ đầy xăng vào xe máy 92K2-2638, kiểm tra kỹ hệ thống phanh, bẻ cong biển số.

12h30, Hiếu với khẩu trang che kín nửa mặt chạy xe máy tìm “con mồi” trên QL 1A (gần cầu Quá Giáng). Lúc này trên đường có chị Tường Vy đi xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, trên xe kẹp túi xách màu sẫm rất hớ hênh, trong đó có ĐTDĐ Nokia 7260 trị giá 4,2 triệu đồng và 960.000 đồng tiền mặt. Khi đến gần chị Vy, Hiếu dồn số xe vượt lên ngang tầm, giật phắt túi xách rồi bỏ chạy với tốc độ chóng mặt. Lập tức các trinh sát thông báo ngay cho các tổ mật phục, chốt chặn sẵn sàng đón bắt.

Cùng lúc, anh Trần Ngọc Phước lái xe cấp cứu 92E-0248 từ Quảng Nam ra, chứng kiến cảnh Hiếu cướp giật túi xách của người đi đường nên đã hụ còi đuổi theo. Cuộc rượt đuổi điễn ra rất gay cấn, quyết liệt. Hiếu lao xe với tốc độ 90km/h, phía sau anh Phước bám đuổi sát nút. Đến khu vực ngã tư Hoà Cầm, bị xe cấp cứu của anh Phước qua mặt ép sát vào lề, tên Hiếu lạc tay lái đâm vào dải phân cách.

Ngày 2/8, Ban chuyên án tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng trọ của Hiếu ở phường Thọ Quang, tạm giữ xe máy Wave 43S3-2004, 3 thẻ ATM (1 thẻ mang tên Nguyễn Thị Thuý Nga, 2 thẻ mang tên Hoàng Thị Thanh Tâm), 1 kính đeo mắt màu đen, 2 ví da, 2 sim ĐTDĐ, 3 túi xách, 1 tivi, 1 đầu đĩa và nhiều tang vật có liên quan đến tài sản cướp giật.

Như vậy là sau 35 ngày đêm lần theo dấu vết tội phạm, cộng với sự tiếp ứng đầy hiệu quả của người lái xe cứu thương Trần Ngọc Phước, chuyên án C750HV đã được khám phá thành công, bắt giữ đúng đối tượng gây án.

  • Hải Châu