Chị Hoàng Thị Quỳnh (43 tuổi, TP.Lạng Sơn) dậy sớm để thay viên than tổ ong trong lò. Khi đang chỉnh lỗ than cho thông gió, bén lửa nhanh hơn thì một tiếng nổ lớn từ bếp lò phát ra.
![]() |
Than tổ ong cũng có thể gây tai nạn. Ảnh minh hoạ |
Sự việc xảy ra khoảng 5h kém ngày 5/12 tại nhà chị (tổ 3, khối 10, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn).
Chị Quỳnh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thấy nhói đau bên mạng sườn và máu chảy ra... Nghe tiếng kêu cứu của chị, hàng xóm kịp thời đến đưa chị đi bệnh viện cấp cứu.
Chị Quỳnh khẳng định bản thân không mâu thuẫn với ai. Việc chị bị thương là do trong viên than mà chị đang dùng có một vật thể lạ.
Công an TP.Lạng Sơn đã đến hiện trường và thu được một kíp đồng nhỏ dài độ hai đốt ngón tay, hình đã bị biến dạng tóe ra như bông hoa, nghi là kíp nổ.
Chị Quỳnh cho biết, chị có một quán bán bánh cuốn trước cửa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Từ đầu năm 2005 đến nay chị thường lấy than của một người có tên là Mạnh. Người này “bỏ mối" cho một chủ than ở Cọn Lèng, Việt Thắng, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn.
Hiện nay chị Quỳnh đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên người còn choáng váng, trên thân thể bị nhiều vết thương nhỏ rải rác ở ngực, vai phải, hai đùi.
Cơ quan công an TP.Lạng Sơn đã triệu tập người bỏ mối than và chủ than để điều tra, làm rõ vụ việc...
(Theo Tiền Phong)
▪ Đặc sắc festival hoa Ðà Lạt (07/12/2005)
▪ Cả chục hộ dân bị lừa có nguy cơ mất nhà (07/12/2005)
▪ Mùa đông đang càng ngày càng lạnh hơn (07/12/2005)
▪ Xe máy dừng đột ngột làm xe tải cán chết người (07/12/2005)
▪ Sản phẩm chủ lực không thể là vĩnh viễn (07/12/2005)
▪ TP.Hà Nội nên học cách chữa "đói" thị trường nhà ở? (07/12/2005)
▪ Triển lãm về quá trình phát triển của Đảng (05/12/2005)
▪ “Sứ giả” văn hóa ẩm thực Việt Nam (05/12/2005)
▪ Người dân bắt đầu mua thịt gà sạch (05/12/2005)
▪ Dự báo mùa đông năm nay: lạnh nhất trong 30 năm qua (05/12/2005)