(VietNamNet) - Sau khi nhận được thư của Phó Chủ tịch hội luật gia Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Quốc Triệu đã viết thư trả lời. Dưới đây là nội dung bức thư.
Kính gửi: Ông Hồ Mạnh
Phó Chủ tịch hội luật gia Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tôi đã nhận được bức thư đề ngày 17/11/2005 của ông trao đổi về việc: Gia đình ông Trần Đức Tiến ở số nhà 31 ngách 121/39, tổ 12A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đang sống trong tình trạng tranh chấp không có lối đi, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn trong cuộc sống.
Đây là cách tiếp tế thức ăn đã 2 tháng nay.
Về việc này, ngay sau khi nhận được thông tin tôi đã yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, chỉ đạo UBND phường Thanh Lương và các Phòng, Ban liên quan căn cứ thực trạng, hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
Theo báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng: Đây là vụ việc phức tạp, do lịch sử để lại giữa 2 gia đình là hàng xóm của nhau. UBND quân Hai Bà Trưng đang tiếp tục vận động, thuyết phục, kết hợp với các biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, để gia đình ông Trần Đức Tiến có lối đi.
Thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi, đóng góp quý báu cảu ông và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến hơn nữa để góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại.
Chúc ông và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Nguyễn Quốc Triệu
Phó Bí Thư thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ý kiến của bạn
▪ Đặc sắc festival hoa Ðà Lạt (07/12/2005)
▪ Cả chục hộ dân bị lừa có nguy cơ mất nhà (07/12/2005)
▪ Chùm ảnh Hà Nội trong giá rét (07/12/2005)
▪ Mùa đông đang càng ngày càng lạnh hơn (07/12/2005)
▪ Xe máy dừng đột ngột làm xe tải cán chết người (07/12/2005)
▪ Than tổ ong phát nổ, một phụ nữ bị thương (07/12/2005)
▪ Sản phẩm chủ lực không thể là vĩnh viễn (07/12/2005)
▪ TP.Hà Nội nên học cách chữa "đói" thị trường nhà ở? (07/12/2005)
▪ Triển lãm về quá trình phát triển của Đảng (05/12/2005)
▪ “Sứ giả” văn hóa ẩm thực Việt Nam (05/12/2005)