Nữ sinh lớp 8 bỏ học lên xe hoa
Các Website khác - 14/05/2008

Chưa học hết lớp 8, đang ở tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, em Mai Thị Tư phải vội vàng gác lại chuyện sách đèn, giã từ bạn bè cùng trang lứa và gia đình để đi lấy chồng.

Hình minh họa. Ảnh: Istockphoto

Việc em Tư lập gia đình khi chưa đầy 15 tuổi khiến thầy cô, bạn học, họ hàng, bà con lối xóm hết sức ngỡ ngàng. Bố mẹ Tư khai với chính quyền xã, cô dâu “nhí” hiện đã mang bầu.

Tảo hôn bất chấp pháp luật

Vào ngày 10/5 vừa qua, em Mai Thị Tư, chưa đầy 15 tuổi (trú thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng), đã làm lễ kết hôn với Trần Quang Nhân (25 tuổi, trú xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Thật khó tin, xã Hải Ba chỉ cách trung tâm huyện Hải Lăng khoảng 10km, nhưng hủ tục tảo hôn vẫn tồn tại. Đám cưới của Tư và Nhân được tổ chức công khai, có thiệp mời báo hỉ, với sự hiện diện đầy đủ của hai họ nhà trai nhà gái. Bố mẹ cô dâu cũng không quên gửi thiệp hồng cho các cán bộ xã Hải Ba để mời tham dự, chia sẻ hỉ sự cùng gia đình và con gái.

Học bạ của nữ sinh lớp 8 Mai Thị Tư

Phía lãnh đạo Trường THCS Hải Vĩnh, nơi em Tư có gần 3 năm học tập, tỏ ra rất bất ngờ trước việc cô nữ sinh lớp 8C của trường bỏ học đi lấy chồng. Tiếp xúc với phóng viên Tiền phong chiều 12/5, ông Mai Thanh Minh -Phó hiệu trưởng- chưa hết ngỡ ngàng.

Trước đó, ông Minh vẫn đinh ninh Tư nghỉ học do hoàn cảnh gia đình, chứ không ngờ lại để làm đám cưới khi chưa đầy 15 tuổi. Chị Lê Thị Hồng -GV chủ nhiệm lớp 8C- cho biết, Tư đi học không chuyên cần kể từ cuối tháng 3/2008, sau đó nghỉ học nhiều ngày, với lý do gia đình có chuyện buồn.

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình (theo Điều 148 Bộ Luật Hình sự).

Người nào đã thành niên (người từ đủ 18 tuổi) mà giao cấu với trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Các tình tiết tăng nặng (như làm nạn nhân có thai), thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm (Điều 115 Bộ luật Hình sự).

Đến đầu tháng 4, mặc dù nhà trường đã cử giáo viên về tận gia đình để động viên, nắm bắt tình hình, nhưng Tư chỉ đến lớp thêm một tuần rồi bỏ học hẳn.

Theo hồ sơ, học bạ, giấy khai sinh còn lưu tại trường, em Tư sinh ngày 30/7/1993, bắt đầu nhập học (lớp 6) tại trường THCS Hải Vĩnh từ năm học 2005-2006.

Kết thúc học kỳ I năm lớp 8, Tư đạt kết quả điểm trung bình các môn là 6,3. Cô giáo Hồng lưu ý, Tư có thể hình vượt trội hơn các em trong lớp, tuy mới lớp 8 nhưng đã cao hơn 1,6m, cân nặng trên 50kg.

Chính quyền đứng ngoài cuộc?

Trước khi vụ tảo hôn này diễn ra, chính quyền xã Hải Ba và các cơ quan chức năng đã sớm biết gia đình em Tư sẽ làm đám cưới cho con gái chưa thành niên. Ngày 16/4/2008, chính quyền xã Hải Ba đã triệu tập bố mẹ em Tư là ông, bà Mai Đức Tuấn - Lê Thị Thúy đến trụ sở UBND xã để làm việc.

Ông Tuấn và bà Thúy đưa ra lý do: Tư phát triển thể hình quá sớm, em đã lỡ có thai với người yêu, nên phải chấp nhận để con gái đi lấy chồng. Đại diện chính quyền, Hội Phụ nữ, UBBV&CSTE xã đã yêu cầu gia đình không được tổ chức đám cưới cho Tư vì vi phạm pháp luật.

Ông Tuấn chấp nhận cam kết và ký vào biên bản làm việc… Tuy nhiên, những biện pháp can thiệp của chính quyền xã Hải Ba cho đến nay cũng chỉ dừng lại đó. Em Tư sau đó vẫn kết hôn vào ngày 10/5. Ông Nguyễn Quyết -Chủ tịch xã Hải Ba- thừa nhận, khi em Tư làm đám cưới, chính quyền xã có biết, nhưng không thể ngăn cản ngay, vì lo ngại em Tư nghĩ quẩn mà “làm dại”.

Đến ngày 12/5, hành vi tổ chức tảo hôn liên quan đến gia đình em Tư vẫn chưa được UBND xã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ tảo hôn tại Hải Ba không chỉ vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật BV & CSTE, mà còn có dấu hiệu vi phạm hình sự. Em Tư vẫn chưa đủ 15 tuổi, hiện đang mang thai (theo lời khai của bố mẹ) còn người chồng Trần Quang Nhân đã thành niên (25 tuổi).

Tuy nhiên, trước vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự nêu trên, các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị vẫn chưa vào cuộc.

Văn Nguyễn