Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai. Tôi và anh quen nhau được một năm ba tháng. Anh năm nay đã 25 tuổi và học cùng lớp với tôi, sống rất tự lập, sáng đi học, tối đi làm. Chúng tôi đã sống thử cùng nhau, rất hạnh phúc. Đồng lương của anh không đủ trang trải, tôi thì được ba mẹ chu cấp tiền. Một thời gian tôi cảm thấy ở bên anh không có tương lai nên đã qua lại với một người khác, anh biết được và chia tay.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi quen người mới không lâu thì cảm thấy yêu bạn trai rất nhiều và muốn quay về. Anh rất vui mừng và đồng ý nhưng từ khi trở về anh thay đổi nhiều, không còn yêu thương tôi như trước nữa, thậm chí anh còn tát tôi một cái. Sau đó tôi lại chia tay, anh hứa sẽ không dám tái phạm và cảm thấy ân hận. Tôi rất yêu anh nhưng cảm thấy bên anh mình không có tương lai. Mọi người ơi, giờ tôi phải làm sao? Trong lòng tôi thật sự muốn ở bên anh. Bạn bè xung quanh nói tôi ngu khi muốn chia tay, dù cố gắng nhưng tôi vẫn đau lòng lắm vì phải đối mặt hàng ngày trong lớp. Có ai giúp tôi với, tôi đau khổ lắm.
▪ Nhìn tình cũ yêu con trai tổng giám đốc mà tôi thấy sầu não quá (19/05/2016)
▪ Gái trẻ đắn đo lấy trai trẻ hay “đại gia” 50 tuổi (19/05/2016)
▪ Bi kịch vợ giết chồng sau đêm bị ép sống cùng vợ bé (14/05/2016)
▪ Giăng bẫy hại chồng người tình để tự do dan díu (14/05/2016)
▪ Vợ muốn tôi có người khác để cô ấy được yêu đại gia (11/05/2016)
▪ Gửi bố mẹ, những tín đồ trung thành của smartphone! (04/05/2016)
▪ Quá nghèo, cay đắng nhìn chồng cặp bồ với tình già giàu có (28/04/2016)
▪ 6 năm hôn nhân, 3 năm chồng dối lừa (26/04/2016)
▪ Đơn phương thích và tán tỉnh anh khi bản thân đã có chồng con (14/04/2016)
▪ Bạn gái quan hệ với 5 người khác trong một năm rưỡi quen tôi (13/04/2016)