Dung là bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi, nhà lại sát vách nên thân thiết như chị em. Có chuyện gì Dung cũng đều nhỏ to tâm sự, kể cả khi chúng tôi đã lập gia đình.
Hồi học cấp 3, Dung có yêu một học sinh khoá trên tên là
Sau khi chia tay
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Dung đều đỗ vào một trường ĐH. Trong thời gian này có một sinh viên rất si mê cô ấy. Nhìn từ bên ngoài vào thì Trung – người con trai theo đuổi Dung, không có bất cứ điều gì phải chê trách. Trung cao to, đẹp trai, là người con trai tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng có tiếp xúc nhiều, thì mới thấy anh hơi tẻ nhạt và không được lãng mạn cho lắm. Trung theo đuổi Dung đúng 4 năm trời ĐH, dù không yêu Trung nhưng chẳng hiểu lý do gì đã khiến cô ấy nhận lời lấy Trung làm chồng.
Hôm Dung thông báo cho tôi quyết định của mình, tôi đã khuyên Dung nên suy nghĩ thật kỹ. Vì tôi hiểu Dung chưa quên được Nam, cô đến với Trung không phải tình yêu mà vì cần có người để khoả lấp chỗ trống, một chỗ dựa vững chắc về cả vật chất và tinh thần. Dung bỏ qua những lời khuyên của tôi, cô ấy nói cứ ở với nhau tự khắc nảy sinh tình cảm giống như các cụ ngày xưa vậy. Trong thâm tâm, tôi đã từng mong muốn điều đó trở thành sự thật với người bạn thân của mình.
Nhưng điều thật tệ hại là tình yêu đã không nảy sinh trong tâm hồn ích kỷ của người con gái đó. Dung thường xuyên kêu ca về cuộc sống gia đình, cô ấy luôn cảm thấy chán nản, thấy đời sống tẻ nhạt mặc dù tôi biết Trung đã làm tất cả cho vợ được hạnh phúc. Mới gần đây Trung đã xin nghỉ phép hẳn nửa tháng để đưa vợ đi du lịch ở Singapore, không lẽ những điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì Dung và cũng không thể thay đổi được tình cảm với chồng?
Dường như cảm nhận thấy sự đồng cảm của người bạn thân đang ngày một ít dần, Dung hạn chế tâm sự với tôi. Bẵng đi một thời gian, tôi và Dung không gặp nhau nữa.
Một lần, trong khi đi uống cà phê với người bạn cũ, tôi gặp lại
Nghe tôi nói thế
Tôi thật sự cảm thấy choáng váng. Chẳng phải Dung đang có bầu được hai tháng rồi đó sao? Tại sao cô ấy lại có thể đi ngoại tình trong lúc này được, và tại sao Dung biết mình đã có gia đình mà vẫn làm chuyện tệ hại đó? Có thể
Tuy tôi không có quyền xét nét chuyện riêng tư của Dung, nhưng với tư cách một người bạn thân, một người bạn của hai vợ chồng cô ấy. Tôi thấy không thể chấp nhận được chuyện đồi bại này. Tôi phải làm gì để giúp cô bạn thân của mình thoát ra khỏi cám dỗ này, làm gì để giúp cho hôn nhân của họ khỏi bị đổ vỡ
▪ Bỏ vợ con, vào tù vì dại gái (05/02/2009)
▪ Tôi có nên tha thứ cho người từng phản bội mình? (05/02/2009)
▪ Làm mẹ đơn thân vì trót ăn trái cấm (04/02/2009)
▪ Mất vợ vì tham tiền (04/02/2009)
▪ Chồng vợ thời hiện đại (04/02/2009)
▪ Đánh đổi hạnh phúc để đổi đời (04/02/2009)
▪ Choáng vì thấy cảnh đồng tính (04/02/2009)
▪ Chiêu "độc" ép chồng về sớm (04/02/2009)
▪ Ăn hỏi rồi, vẫn đi lại với bồ cũ (04/02/2009)
▪ Của để dành... (04/02/2009)