Những chiêu đánh ghen của các quý bà
Các Website khác - 28/11/2008
Khi “các máy bay bà già” lên cơn ghen
Người ta vẫn nói tình yêu không phân biệt địa vị sang hèn, không phân biệt tuổi tác. Thế nên giờ chuyện “phi công trẻ lái máy bay bà già” không còn là chuyện hiếm có khó thấy. Vì được coi là tình yêu nên cũng có giận hờn, trách móc và cả đánh ghen. Và cách đánh ghen của các máy bay bà già cũng chẳng khác gì các cô gái trẻ, đôi khi còn cao tay hơn…
 

 

 Vốn là một anh chàng quê mùa từ vùng quê xa lên Hà Nội học tập, Bình ban đầu rất hiền lành và thật thà. Nhưng từ sau khi nghe mấy cậu bạn Hà thành rủ rê chơi đỏ đen, nên chẳng mấy chốc cậu đã nợ một khoản tiền lớn. Còn chưa biết phải làm gì để trả nợ thì cậu bắt đầu để ý đến một bà chị hơn cậu đến chục tuổi nhưng nhiều tiền khi đang cùng bạn bè ăn chơi ở một quán bar.

 Ấn tượng của chị trong mắt Bình là một người phụ nữ có nhan sắc khá mặn mà, cử chỉ duyên dáng. Tất nhiên một người như Bình thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của chị. Nhưng vì biết chị vẫn đang tình trạng một mình nên Bình kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến.

 Và ông trời không phụ người có lòng, khi trong một lần ở quán bar trời mưa to. Chị không biết làm cách nào để đi ra chỗ đỗ xe ô tô riêng. Bình galăng giơ ô lên che cho chị. Nở một nụ cuời lịch thiệp nhất có thể, Bình đưa chị ra đến tận nơi. Bình còn không quên nhắc nhở chị đi đường cẩn thận.

 Không biết có phải hành động lịch sự của Bình khiến chị cảm động hay không mà tối hôm sau, gặp Bình ở quán bar, chị nhìn Bình suốt cả buổi. Bình biết “cá đã cắn câu” nên khi quán bar gần đóng cửa, cậu đến bên cạnh chị nói lời làm quen. Hai bên say sưa trò chuyện với nhau và sau đó là nhã ý của chị muốn đưa Bình về cửa ký túc. Khi ra về chị còn không quên đưa số điện thoại của mình cho Bình và bảo cậu hãy gọi cho chị.

 Sau nhiều lần liên lạc rồi đi chơi cùng nhau Bình và chị đã có một mối quan hệ khăng khít. Chị không những giúp Bình trả nợ mà còn sắm sanh cho Bình thêm máy điện thoại và các đồ dùng cá nhân khác. Chẳng mấy chốc Bình thay đổi hẳn diện mạo. Với vẻ ngoài bảnh bao, nhiều cô sinh viên bắt đầu chú ý đến Bình. Có cô bạo gan còn nhắn tin làm quen và gửi những lời đong đưa mùi mẫn. Là người đàn ông còn trẻ, Bình cũng ham vui nên nhắn tin qua lại với các cô. Nhưng cậu không ngờ chị đã phát hiện ra những tin nhắn đó, chị bắt đầu lên cơn ghen. Nhưng vì chị vẫn còn nói rất nhẹ nhàng, nũng nịu kiểu một cô gái trẻ nên Bình cũng không quan tâm nhiều.

 Nhưng sau một lần thấy Bình đứng nói chuyện với một cô gái trước cổng trường, chị không kiềm chế thêm nữa. Khi Bình vừa về đến nhà, chị ném xuống trước mặt Bình một loạt ảnh nóng của cậu (tất nhiên chỉ có hình của Bình trong những tư thế khác nhau) và nói rằng nếu cậu cứ xum xoe bên cạnh đứa con gái nào thì chị sẽ gửi đống ảnh này đến trường cậu.

 Và dù tìm mọi cách để kiểm soát Bình như vậy nhưng chị cũng đã tìm cho mình một cậu thanh niên khác trẻ và đẹp trai hơn cả Bình. Cậu bây giờ mới hiểu mình lợi dụng tiền chị nhưng thực tế cũng đã trở thành con rối trong tay chị. Bình không biết cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu.

 Chỉ còn một tháng nữa là Dương và Hạnh làm đám cưới. Dù thời gian theo đuổi Hạnh không nhiều nhưng tình cảm mà Dương dành cho Hạnh là tình cảm thật sự. Khi Hạnh chấp nhận kết hôn với Dương, Dương đã mất ngủ cả đêm vì không tin đó là sự thật. Nhưng niềm vui đó kéo dài không được bao lâu thì người tình cũ của Dương tìm đến Hạnh đánh ghen. Dương lúc này khóc dở mếu dở không biết làm thế nào để Hạnh quay trở lại bên cạnh anh…

 Cách đây hơn một năm, Dương còn đang là thợ của một công ty sản xuất đồ gỗ. Đồng lương ít ỏi, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, Dương tìm mọi cách để có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng lăn lội khắp nơi lương của Dương cũng chỉ được hơn triệu rưỡi. Trong một lần xuống thăm xưởng đồ gỗ, chị phó giám đốc đã bắt đầu chú ý đến gương mặt điển trai của Dương. Ban đầu là những câu thăm hỏi thân tình, sau là những lời mời đi ăn để trao đổi công việc. Không quanh co lâu, chị phó giám đốc muốn Dương trở thành lái xe cho chị. Mức lương chị trả cho Dương cao gần gấp ba lần mức lương hiện tại nên Dương đồng ý.

 Không biết lái xe ô tô, Dương được chị cho đi học. Chỉ sau một tháng có bằng lái xe, Dương đã chở chị đi khắp nơi gặp khách hàng. Thời gian đầu Dương làm đúng công việc của mình. Nhưng từ khi phát hiện chị sống một mình trong căn nhà lầu rộng rãi nên Dương cũng hay ở lại khuya hơn. Và “trai chưa vợ, gái chưa chồng” nên chuyện gì đến cũng đến. Nhưng trong thâm tâm của Dương, cậu chưa bao giờ có một chút tình cảm nào dành cho chị. Chỉ là mối quan hệ này đã mang lại cho cậu quá nhiều lợi ích, đó là một cuộc sống đầy đủ vật chất nếu không muốn nói có phần dư dả.

 Nhưng rồi ở mãi bên một người không có tình cảm, Dương mong muốn tìm được lý do hợp lý để nghỉ việc. Và mong muốn này thực sự trở nên mãnh liệt khi Dương gặp Hạnh, môt cô giáo mầm non. Hạnh không xinh nhưng có duyên và đúng là một người vợ lý tưởng mà Dương mong muốn được kết hôn. Trong khi vẫn ở bên chị, Dương tìm mọi cách để theo đuổi Hạnh. Tình cảm của Dương đã khiến Hạnh cảm động. Ngay khi Hạnh gật đầu đồng ý lấy Dương thì cậu xin thôi không lái xe cho chị phó giám đốc nữa. Khi chị phát hiện ra sự thật thì Dương đã dẫn vợ sắp cưới về ra mắt bố mẹ và định ngày lấy nhau.

 Thời gian kết hôn đã đến gần thì Hạnh nhận được một cuộc hẹn ở quán cà phê. Ngồi trước mặt cô là một người phụ nữ gần 40 với ánh mắt rất buồn. Chị ta kể lể chuyện có quan hệ với Dương và hiện giờ đang mang trong mình giọt máu của Dương. Hạnh ngỡ ngàng ngồi im nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của Dương.

 Ngay sau đó, cô nghẹn ngào trong nước mắt gọi điện cho Dương để huỷ hôn. Dương bất ngờ, ban đầu còn gạn hỏi. Nhưng rồi cậu nhận được tin nhắn của chị với câu chúc hạnh phúc đầy mỉa mai. Lúc này cậu đã hiểu chuyện gì đã diễn ra. Và cái thai cũng chỉ là lời nói dối để ý định bỏ Dương của Hạnh càng mạnh mẽ hơn mà thôi. 

 Đến với nhau bằng tinh yêu chân chính

 Cuộc sống giờ đây không còn quá nhiều thành kiến với việc một chàng trai trẻ yêu người hơn mình đến 5 - 7 tuổi. Nhưng dù là ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, tình yêu cũng là một điều thiêng liêng. Nếu mang tình yêu ra làm trò đùa, là công cụ để đạt được những mục đích tầm thường thì tình yêu đó sẽ không bao giờ bền vững và đôi khi mang lại những cái giá quá đắt cho người trong cuộc. Vì vậy các bạn trẻ cần trân trọng những gì mình đang có và cố gắng phấn đấu đi lên nhờ chính năng lực của mình.

Yến Linh
                                                                                                                     Theo Phununet.com