Khi đôi môi của Hùng vừa đặt lên má Lan thì ngay lập tức Lan kéo phắt cánh rèm cửa lại. Một lần nữa Lan đã không thắng nổi cảm giác sợ hãi là Hùng sẽ chú ý đến bộ ngực không mấy nẩy nở của cô. Thường thì hai người âu yếm nhau trong bóng tối vì Lan rất sợ Hùng sẽ tập trung vào những nhược điểm trên cơ thể của cô.
Tuy vậy cô luôn lo lắng và cảm giác lo sợ ấy làm cô phân tâm và hầu như rất hiếm khi cô có thể “thăng hoa”. Lan vẫn biết rằng Hùng rất yêu cô và chưa lần nào tỏ ý chê điểm này hay điểm kia ở cô, nhưng… Khi Hùng khoan khoái nhắm mắt lại sau những giây phút mặn nồng là cô nhanh chóng khoác vội lên mình chiếc áo ngủ.
Theo các chuyên gia tâm lý thì nỗi lo sợ luôn làm cho con người không thể cảm nhận được những vui thú của cuộc đời. Trường hợp của Lan không phải là điển hình và chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thường thì những người phụ nữ hay mang trong mình những mặc cảm và tự ti khi quan hệ tình dục và họ luôn cố gắng che dấu chúng.
![]() |
Hãy quên đi những nỗi lo sợ vô cớ và cảm nhận tối đa được vị ngọt của tình yêu |
Kết quả là những mặc cảm này kết hợp vớ sự sợ hãi dẫn đến những cảm xúc không khả quan trong khi ân ái. Đánh giá thấp về cơ thể của mình chỉ là một trong nhiều lo sợ của những người phụ nữ khi quan hệ tình dục. Dưới đây là một vài nỗi lo lắng thường gặp ở những người phụ nữ mà các chuyên gia tình dục học đưa ra:
Tôi là người có lỗi
Người phụ nữ thường cảm thấy có lỗi hoặc mặc cảm khi người đàn ông không xuất tinh được và họ thường bị giằn vặt bởi những câu hỏi như: “Phải chăng anh ấy có bồ bịch ở ngoài hay đã chê vợ, chán vợ?”. Chính những giằn vặt ấy đã làm cho người phụ nữ cảm thấy bị ức chế và khó lòng có thể đạt được khoái cảm.
Thực ra có rất nhiều lý do dẫn đến việc không thể “kết thúc” được của người đàn ông. Rất có thể do công việc cơ quan quá căng thẳng, có những bất đồng với đồng nghiệp và sếp hay vì một bệnh lý nào đó. Người phụ nữ không nên giằn vặt mình, cách tốt nhất là hai người nên trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với nhau để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình cảm của hai người.
Dù cho người phụ nữ có thuộc lòng các phương pháp tránh thai thì khả năng mang thai vẫn luôn làm cho cô ấy sợ hãi. Nếu như bạn không dùng các phương pháp tránh thai có hệ số an toàn cao như thuốc tránh thai, đặt vòng hay bao cao su thì nỗi lo sợ này chẳng xa lạ gì với bạn. Rồi cảm giác lo lắng bao giờ thì chàng sẽ “kết thúc” đây sẽ luôn làm cho bạn mất tập trung vào những cử chỉ âu yếm của chồng. Điều nên làm là hãy bàn bạc với chồng về phương pháp tránh thai phù hợp với cả hai người. Như thế bạn sẽ không phải thót tim hằng tháng và làm hại đến sức khỏe của chính bản thân mình.
So sánh với những người đàn bà khác
Không phải ai cũng có may mắn là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của chồng. Chính vì vậy nỗi lo lắng rằng người đàn ông sẽ so sánh bạn với những người phụ nữ đã đến trước bạn sẽ làm bạn ghen tuông và mất hết hứng thú. Tuy nhiên nhà tâm lý học Berni Zilbergeld, tác giả của cuốn best seller “Những điều mới lạ trong đời sống tình dục của người đàn ông” khẳng định rằng cả hai giới đều không có cơ sở khi luôn sợ sệt rằng mình sẽ là đối tượng của sự so sánh. Nếu người đàn ông đã thực sự chán ngấy bạn, không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tự giải thoát bản thân. Hãy tin ở linh cảm của mình và tận hưởng hạnh phúc.
Tôi sợ bị lây bệnh
Ngày nay khi mà nạn dịch AIDS lan tràn và gia tăng nhanh ở khắp các quốc gia thì vấn đề an toàn tình dục đã trở nên hết sức bức xúc. Thường thì người phụ nữ chỉ thực sự yên tâm khi biết chắc chắn bạn đời của mình chung thủy, không quan hệ lăng nhăng, nếu không hẳn tin thì những khi “ân ái” người vợ chỉ còn cách vừa yêu vừa… lo lắng. Đã có rất nhiều trường hợp đau lòng xảy ra.
Chính tôi đã tận mắt chứngkiến tại nơi lấy kết quả xét nghiệm thử máu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương: một cô gái trẻ chỉ biết là mình và đứa bé vô tội trong bụng đều nhiễm HIV khi đi khám thai lần đầu. Các bác sĩ cho biết đó là kết quả của việc đức lang quân hơn một lần sa vào cơn lốc nhà hàng, karaoke. Những trường hợp “nhẹ nhàng” hơn là cả hai vợ chồng cùng mắc phải căn bệnh giang mai hay lậu do một trong hai người không chung thủy. Chính vì vậy trước khi tiễn chồng đi công tác xa tôi thường nói đùa với anh ấy: “Anh yêu ơi, em xin anh đừng tốn tiền vào những thứ mà ở nhà có thể dùng miễn phí nhé!”
Chúc các bạn quên đi những nỗi lo sợ vô cớ và cảm nhận tối đa được vị ngọt của tình yêu.
Theo Hà Nhi
▪ "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" (15/09/2008)
▪ Lấy chồng mà "sợ" mang bầu (15/09/2008)
▪ Quan tâm và hỗ trợ con đúng cách (15/09/2008)
▪ Tình yêu của những "đôi đũa lệch" (13/09/2008)
▪ “Cặp bồ” khi yêu (13/09/2008)
▪ Dấu hiệu “nguy hiểm” trong hôn nhân (13/09/2008)
▪ Thủ phạm giấu mặt trong “xung đột” gia đình (11/09/2008)
▪ "Chuyện ấy" - Không mệt mới tốt (11/09/2008)
▪ Chàng không biết khen (11/09/2008)
▪ Khổ vì chồng quá đảm (11/09/2008)