“Cặp bồ” khi yêu
Các Website khác - 13/09/2008
 Chuyện “ngoài vợ, ngoài chồng” được một số người đón nhận với thái độ rất đỗi dửng dưng. Ảnh hưởng từ lối sống đó, không ít bạn trẻ ngày nay dù đã có người yêu hoàn hảo nhưng trái tim vẫn rung động và chia sẻ tình yêu cho chàng trai, cô gái khác.

Từ lén lút...

Cặp đôi Vân – Nam yêu nhau đã được 2 năm, tình yêu của họ những tưởng sẽ đi đến một kết thúc “có hậu” nếu như công việc của Nam suôn sẻ. Một phần vì quá chủ quan, tự tin vào năng lực của mình, một phần do tin tưởng vào đồng nghiệp mà Nam không biết rằng quyết định chuyển công tác của anh vào Nam làm việc là do kế hoạch của anh bạn cùng phòng. Mặc dù rất khổ tâm nhưng Vân đã giấu đi nỗi buồn trong lòng, nén những giọt nước mắt vào bên trong để Nam yên lòng. 

Ảnh minh họa

Ai khi yêu chẳng mong muốn được gần người yêu. Vân cũng thế, thực lòng Vân không muốn rời xa anh, ở bên anh Vân cảm thấy bình yên lạ thường. Nhưng cuộc sống đâu như ta mong muốn, Vân đã khóc hết nước mắt đưa tiễn người yêu nơi sân ga.

Những ngày sau đó trôi qua đối với Vân thật nặng nề, chậm chạp. Bất kể làm công việc gì hình ảnh Nam lại như hiện lên trước mắt, nghĩ đến anh mà nước mắt cô cứ trào ra, cô muốn khóc thật to để cho vơi đi nỗi nhớ người yêu.

Nhiều lần đi trên đường, nhìn các đôi yêu nhau mà Vân cảm thấy chạnh lòng, tủi thân, đã lâu rồi cô không được nắm tay người yêu đi trên đường, quên đi cảm giác được yêu thương, che chở.

Rồi anh chàng đồng nghiệp đã từ lâu luôn theo đuổi Vân chính là người giúp cô có thể trút bỏ nỗi buồn ấy, lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nhiều lần Vân muốn xóa bỏ đi hình ảnh cùng những suy nghĩ về người con trai đó, cô không muốn tình cảm của mình đi quá xa nhưng không hiểu sao, những khi cô đơn, Vân lại bấm máy gọi cho anh.

Trong buổi sinh nhật lần thứ 30 của anh, khi bạn bè đã về hết, chỉ còn lại hai người, trong men say, anh đã không làm chủ được bản thân, ôm chặt lấy cô rồi hôn vào mắt, vào môi cô. Nỗi khát khao, cháy bỏng và cảm giác được yêu thương, che chở tràn về, không ý thức được hành động của mình, Vân vô thức đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Từ đó trong những cuộc điện thoại với Nam, cô vẫn quan tâm đến anh, vẫn dành cho anh lời yêu thương tha thiết, tình yêu nồng nàn nhưng vẫn “vô tư” nói chuyện, chăm sóc anh chàng kia cũng bằng tình cảm chân thành như thế.

Đã nhiều lần Nam nghi ngờ vì những hành động bất thường, những cuộc điện thoại đổ chuông mà không có người nhấc máy, nhưng rồi anh cũng bị yếu lòng trước giọt nước mắt của người con gái anh yêu.

Nhiều khi Vân tự hỏi: Liệu cô đang cùng một lúc yêu cả hai người nhưng tình yêu chỉ có một và người Vân yêu chính là Nam, còn người kia chỉ như vị khách qua đường, làm khuấy lên cốc nước đang lắng đọng trong cô. Anh chỉ như một người thay thế, lấp dần khoảng trống trong trái tim của Vân trong quãng thời gian cô tạm xa người yêu.
 
... đến công khai

Trong lần đi Nha Trang vừa rồi, cả cơ quan ai cũng ngạc nhiên trước những cử chỉ tình tứ và cái nắm tay rất chặt của Bảo và Lan. Hai người tự nhiên thể hiện tình cảm của mình và không quan tâm đến những cặp mắt tò mò, những lời bàn ra tán vào của các bạn đồng nghiệp.

Nếu chỉ là những đôi yêu nhau thông thường thì sẽ không có gì đáng nói, điều đặc biệt ở chỗ Bảo đã lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh lên 5, còn Lan cũng đang rất hạnh phúc với người yêu hoàn hảo, đẹp trai, con nhà khá giả.

Bảo trốn vợ đi nghỉ mát, Lan nói dối người yêu đi công tác, cả hai người thuê chung một phòng trong khách sạn nghỉ với nhau. Lan biết rõ rằng Bảo không thể từ bỏ mái ấm hạnh phúc của mình để đến với cô, Lan cũng không thể từ bỏ tình yêu để đi theo người tình. Nhưng không hiểu sao, trước cám dỗ, những lời đường mật của Bảo, Lan đã không làm chủ được bản thân.

Đã không ít lần đi đón Lan, người yêu cô đã nghe được những lời bàn tán về mối quan hệ của Lan với một anh chàng nào đó và cũng đã nhiều lần anh đặt dấu hỏi về mối quan hệ của hai người. Thế nhưng, những tình cảm dịu ngọt, tình yêu nồng cháy từ Lan khiến anh không thể bày tỏ được sự băn khoăn, suy nghĩ của mình.

Những tình cảm bên ngoài tình yêu đôi khi thật thú vị nhưng nó luôn là con dao hai lưỡi và có thể nhấn chìm bạn trong đau khổ. Sau nhiều lần nói dối, Vân đã bị Nam phát hiện khi đang đi chơi với “đồng nghiệp”.

Mọi giải thích lúc này chỉ là biện bạch cho hành động tội lỗi của mình, Vân im lặng và đau khổ chấp nhận lời chia tay từ Nam. Còn Lan, một “đối thủ” trong cơ quan đã chụp được khoảnh khắc tình tứ của cô và Bảo trong chuyến đi nghỉ mát Nha Trang vừa rồi. Và thật “vô tình”, những bức hình đó đã đến tay người yêu Lan.

Lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh chấp nhận những lời xin lỗi từ phía cô. Anh lặng lẽ ra đi không một lời giải thích. Thật khó điều khiển tình cảm của mình nhất là khi trong lòng luôn cảm thấy trống vắng hay hình ảnh người mới có những nét đáng yêu hơn người yêu hiện tại của mình.

Tuy nhiên, tình yêu chân thành chỉ có một. Khi đứng trước những tình huống khó khăn, bắt buộc mỗi người phải cân nhắc và lựa chọn để tránh nhầm lẫn với những tình cảm na ná tình yêu.

Theo phunuvn