Tình nhanh, sống chậm
Các Website khác - 18/09/2008

“Yêu thì yêu thế thôi, chứ cưới xin thì hẵng cứ từ từ". Đó là phương châm sống của không ít bạn trẻ thời nay.

Tình nhanh nhưng lại sống chậm – đó là nghịch lý hiện nay, song lại không phải là điều hiếm thấy.

Tình nhanh thời @

Vì học hành, vì sự nghiệp, rất nhiều người để cho thời xuân xanh của mình trôi qua một các vô thức. Đến khi ngoảnh lại, mẹ đã già, vợ chưa có… đành “quyết định” cấp bách tìm cho mình một “mối tình vắt vai” để hầu đáp ứng yêu cầu “mẹ mong mình thấy cháu trước khi nhắm mắt” hay “cám cảnh” bố già con cọc.

Rất nhiều mối quan hệ được vận dụng triệt để: bạn bè, cơ quan, trung tâm giới thiệu hôn nhân, vân vân và vân vân… và lúc này thì “tiêu chuẩn đã lùi về số không” cho đối tượng cần tìm hiểu – miễn là không “đui què mẻ sứt” như lời một anh bạn cũng có “nhu cầu” tìm bạn gái gấp chia sẻ. “Nếu ổn, sẽ nghĩ tới chuyện ổn định”.

Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng có chiều hướng “phải tìm gấp” khi đang còn tý chút cơ hội. “Thôi thì cứ lấy làm chồng nếu hợp hợp nhau một tý. Ngày xưa các cụ có biết mặt nhau đâu, mà cũng sống trọn đời. Việc hợp hay không, trong thời gian chung sống cả hai sẽ cùng tiết chế…”. Lời nói cứng của cô bạn “đứng tuổi” khiến cho người viết thấy lo lo.

Không chỉ các đối tượng “bom nổ chậm” hay “chạm ngưỡng ế” mới lo “chạy đôn chạy đáo” tìm đối tác, mà rất nhiều bạn rất trẻ ngày nay cũng coi tình nhanh là một “cái mốt” để thể hiện bản thân.

Các bạn trẻ bây giờ yêu đương rất sớm. Chỉ cấp 3 thôi cũng đã vài ba mối tình vắt vai. Có bạn còn coi đó là “chiến tích” để khoe mẽ với bạn bè. Và các cô các cậu trẻ tuổi cũng coi tình yêu như một trò giải trí, thích thì tiếp tục, không nữa thì bye bye không chút vấn vương, u sầu. Thậm chí, có bạn còn dễ dàng đến mức chỉ một vài buổi chát chít với nhau, thấy hay hay là  “Ok! chúng ta hẹn hò…”.

Thậm chí, có nhiều bạn vì sợ bạn bè chê cười cũng cố tìm cho mình một “mảnh vắt vai” thế nào cũng được, miễn là có để đi đâu cho có đôi có lứa cùng chúng bạn. Và rồi, mối tình con trên những khối óc non nớt đã để lại không biết bao nhiều là hậu quả - mà tiềm ẩn nhiều nhất là học hành sa sút, “khôn ba năm dại một giờ”…

Đến sống chậm…

Tình nhanh nhưng lại sống chậm – đó là nghịch lý hiện nay, song lại không phải là điều hiếm thấy. “Yêu thì yêu thế thôi, chứ cưới xin thì hẵng cứ từ từ. Mình còn trẻ, còn nhiều việc muốn làm mà nếu cưới xin vào rồi thì khó mà tiếp tục được. Vả lại, tuổi trẻ gắn liền với học hành và sự nghiệp. Mình muốn ổn định đã. Đến 30 vẫn chưa muộn mà…” – đó là lý lẽ của rất nhiều cô nàng năng động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Với họ, sống chậm để mà tiến nhanh với xã hội. "Vả lại, bây giờ rất nhiều người chọn cho mình cuộc sống có chí hướng, nên bọn mình cũng không đến nỗi cô đơn - cùng hội cùng thuyền mà"

“Thời này bình đẳng, nam nữ đều phải tiến lên nếu không muốn bị đẩy ra ngoài vòng quay. Bởi vậy mà mình không muốn nghĩ đến hôn nhân sớm, mặc dù bố mẹ cũng đã rục rịch giục rồi” – Hà, một cô gái làm nghề Stylist chia sẻ.

Có những người không bị cuốn vào vòng quay công việc thì lại bị học hành lôi cuốn. Hết đại học, cố nốt cao học. Thôi thì mấy khi có cơ hội nhận được học bổng, theo nốt cái bằng tiến sĩ cho xong rồi làm gì thì làm cũng chưa muộn. Có kiến thức, bằng cấp đàng hoàng thì công việc sau này sẽ suôn sẻ hơn, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn thời bố mẹ… cứ thế… thời gian vùn vụt trôi… không ai lại nghĩ rằng mình có thể già nhanh đến thế. Thấm thoắt đã “đầu băm đít chơi vơi”… bạn bè đã con bồng con bế.

“Nhiều khi chạnh lòng, lại nghĩ, mình quyết định thế có phải là đúng đắn không nhỉ?” – anh Dũng, tiến sĩ khoa học, chia sẻ. “Hay là như mấy cậu bạn, tà tà rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Giờ đâm ra lại ổn định hơn mình!”

Tuy nhiên, nói là nói thế thôi, chứ để cho lựa chọn lại từ đầu, những con người lựa chọn cuộc sống chậm cho mình ấy vẫn không bao giờ thay đổi quan điểm. Với họ, phút chạnh lòng thì nói dỗi thôi, chứ trong thâm tâm, cuộc sống là đấu tranh, là học hỏi, là tiến bộ không ngừng. Không cho phép mình tụt hậu hay đứng sau người khác dường như là “tiên chỉ” của họ. Họ đã chọn sống chậm để mà tiến nhanh.

Theo Eva