Tìm lại trinh nguyên
Các Website khác - 22/09/2004

Giúp em với! Chúng em yêu nhau và sắp kết hôn. Anh ấy là người đàn ông rất coi trọng sự trinh tiết. Em biết làm thế nào khi đã lỡ trao cái quý giá của đời con gái cho người yêu đầu tiên. Em yêu anh ấy, không muốn vì chuyện này mà bọn em chia tay..., tiếng cô gái nấc nghẹn, nước mắt ngắn dài.

Nước mắt không ngừng, Ngọc Hân kể về sự mất mát, về nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

"Mối tình đầu của em thật đẹp. Bọn em yêu nhau chân thành. Suốt hai năm, em luôn gìn giữ sự trong sáng. Nhưng rồi em nghĩ, trước sau bọn em cũng lấy nhau, vì thế em đã không ngăn cản anh ấy nữa. Thật không may, mọi chuyện không được như em mong muốn. Anh ấy mất trong một tai nạn không ngờ. Em muốn chết theo anh ấy, muốn quên đi mọi chuyện đã qua. Nhưng chết đâu dễ thế. Em vẫn phải sống, sống vì mọi người.

Nhiều năm qua đi, em gặp người đàn ông hiện giờ. Những tưởng đời mình may mắn, yêu và được yêu. Chồng sắp cưới của em rất tốt, rất yêu em, chỉ có điều với anh ta, đừng bao giờ nhắc đến chuyện không còn trong trắng, dù đó là vì bất kỳ lý do gì".

Với bạn trai của Hân, thước đo đạo đức của người phụ nữ sẽ được chứng minh vào đúng đêm tân hôn. Sẽ không có sơ xuất gì khiến anh ta làm mất đi điều "thiêng liêng, quý giá" mà cả đời anh tìm kiếm. Và đó là lý do khiến Hân phải điên đầu, tìm đến bác sĩ. Dù biết điều mình làm là ngớ ngẩn, Hân vẫn quyết định tìm lại thời con gái của mình bằng một tấm lá chắn... nhân tạo. "Em không muốn người đàn ông ấy nhìn em bằng đôi mắt ngờ vực", cô uất nghẹn.

Cầu cứu đến bác sĩ, dù chỉ muốn nghe một lời tư vấn, có nhiều trường hợp, mà Hân chỉ là một điển hình. Thanh Hà, cô gái ngoan hiền, dịu dàng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào học tập, giờ đây cũng mất ngủ vì "tai nạn" không may xảy ra đã lâu.

Cách đây vài năm, trong một chuyến du lịch cùng bạn bè, một chiếc xe gắn máy chết tiệt đâm sầm vào xe của Hà. Hà ngã dụi xuống đường, đau điếng. Thấy máu chảy, Hà sợ hãi vào bệnh viện. Trời đất như sụp đổ khi bác sĩ thông báo tai nạn đã vô tình làm mất dấu đời con gái của Hà. Ngày tháng trôi qua, Hà giữ điều đó làm bí mật riêng cho mình, và chờ mong phép màu xảy ra.

Chớm bước vào tình yêu, cô ngây ngất bên hạnh phúc. Người ấy yêu và trân trọng Hà, ngay cả cái cầm tay cũng vô cùng nhẹ nhàng, sợ sệt. Hà vui sướng trong tình yêu đầu đời. Nhưng men say đó chẳng tồn tại bao lâu, khi cô phát hiện ra người yêu mình là một chàng trai lạc hậu và bảo thủ không ngờ.

"Yêu nhau, nhưng chưa bao giờ anh ấy dám hôn tôi một nụ hôn cho ra hồn. Hời hợt và nhạt nhẽo. Anh ấy nói sẽ để dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi, sau khi chúng tôi đã thành vợ chồng. Tôi còn hy vọng gì vào sự cảm thông của anh. Làm sao tôi dám nói với anh điều bí mật ấy". Hà dứt áo chia tay, dù trong lòng đau như xé, và người đàn ông của cô cũng mãi mãi không hiểu lý do vì sao.

Nổi tiếng trong giới ăn chơi, Mai Hằng, biệt danh Hằng "Sida" với khuôn mặt đẹp như trăng rằm làm điên đảo bao trái tim trai trẻ. Chịu chơi từ ngày còn học phổ thông, Hằng là mẫu hình của bất cứ cậu trai nào muốn có "búp bê" ôm eo.

Biết yêu khi mới 15 tuổi, nếu tính đến giờ, số người yêu của Hằng vượt qua các ngón chân ngón tay cộng lại. Nhưng rồi thời xuân sắc cũng nhanh chóng đi qua. Chán chơi, Hằng bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm cho mình một tấm chồng "cho ra hồn". Nhưng nổi tiếng như Hằng, đám thanh niên chỉ thích "cặp", chứ để lấy làm vợ thì... "còn lâu". "Lấy bà ý về để đêm nào cũng nằm mơ con mình có khuôn mặt oẳn tà roằn chắc?", những gã trai truyền tai nhau như vậy về Hằng "Sida".

Thả "thính" mãi mà không con cá nào cắn câu, lúc ấy Hằng mới hiểu thế nào là hậu quả của sự chơi bời quá mức. Không thể tiếp tục cuộc sống dân chơi đã bước vào ngưỡng "hết vị", Hằng quyết định tìm cho mình hướng đi trái ngược với quãng đời đã qua.

Bỏ Hà Nội, cô vào TP HCM, làm lại cuộc đời. Thay đổi vỏ bọc bên ngoài thành con người khác hẳn, nết na, dịu dàng, đàn ông lại vây quanh Hằng. Để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, Hằng quyết đưa mình trở về... thời con gái bằng cách nhờ tới sự can thiệp của y học. Từ đây, cô có thể hoàn toàn tự tin về sắc đẹp, sức quyến rũ và sự trong sáng ngây thơ của mình.

Nỗi đau trinh nguyên của những cô gái "tội nghiệp" giờ đã có nơi cất giấu. Chỉ cần 2 triệu đồng, bất kỳ cô gái nào cũng có thể mua lại cho mình sự trinh trắng. Tìm đến với dịch vụ này, nhiều thiếu nữ đã tìm lại cho mình sự tự tin vào chính bản thân và với người đàn ông của đời mình. Nhưng đằng sau tấm lá chắn ấy, nỗi đau vẫn không bớt nguôi ngoai.

Đằng sau tấm lá chắn nhân tạo

"Tôi đâu có trách cô ấy. Chỉ cần với tôi cô ấy thật lòng thương yêu, còn chuyện trước kia thế nào, điều đó không quan trọng. Tại sao cô ấy phải làm thế? Chính sự lừa dối ấy đã xúc phạm tới lòng tự trọng đàn ông của tôi", Huy nói với giọng buồn bã khi vô tình phát hiện ra Hân - cô vợ mới cưới - đã nhanh nhảu đi "mạng lại" tấm lá chắn thiên nhiên không còn nguyên vẹn trước đêm tân hôn.

Thật không may cho Hân, vợ người bạn thân của Huy chính là vị bác sĩ chính tay phẫu thuật cho Hân trở về thời thiếu nữ. Trước khi cưới, Hân đã tìm tới dịch vụ "tế nhị" này nhằm lấy uy trước mặt chồng mình, mà không nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó.

Mọi việc xong xuôi, cô hân hoan chờ đón niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô không ngờ, người giúp cô làm lại sự trinh trắng đã nhận ra cô trong đám cưới. Trong một lần tỉ tê tâm sự, nữ bác sĩ đã nói với chồng mình về chuyện giúp cô gái tên Hân tìm lại thời con gái, và cô gái ấy chính là vợ mới cưới của Huy.

Bác sĩ cũng đề nghị chồng mình không được nói với Huy, nhưng vì tự ái đàn ông, chồng cô đã nói chuyện thẳng với bạn của mình. Và cái điều bấy lâu nay Hân muốn giấu kín, giờ đã vỡ lở, không thể cứu vãn.

Cuộc hôn nhân cô mong đợi và bất chấp tất cả để có được, giờ trở thành cuộc sống địa ngục. Vợ chồng nghi kỵ, xét nét nhau từng câu chữ, hành động. Tình yêu tưởng như nồng nàn giờ biến thành sự hận thù. "Cô đã... với bao nhiêu thằng rồi" đã thành câu cửa miệng mỗi khi cơn ghen của Huy trào dâng.

"Tôi nghĩ chuyện đó đâu có gì phải làm ầm ĩ. Đương nhiên cũng cần quan tâm đến quá khứ, nhưng không có nghĩa là xét nét cô ấy còn trong trắng hay không, mà là tính tình, con người cô ấy như thế nào. Nếu chuyện đó đã xảy ra vì tình yêu, tôi hoàn toàn thông cảm. Quan trọng là cô ấy chân thành và thật lòng với tôi", chàng trai trẻ Hoàng Lâm bày tỏ quan điểm.

Về chuyện "chiếc lá chắn" vì sao dễ tổn thương, bác sĩ Lê Đức, bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP HCM, cho rằng màng trinh có cấu tạo rất mong manh, thậm chí nhiều người phụ nữ không có màng trinh, hoặc màng trinh rất mỏng, có thể rách và chảy máu khi bị những tác động trực tiếp lên đó như nhảy cao, cưỡi ngựa, chạy xe đạp đường dài hoặc xoạng chân quá mức và đột ngột.

Bên cạnh đó có những người hoàn toàn ngược lại, màng trinh rất dày, thậm chí quan hệ tình dục nhiều lần cũng khó rách. Dấu hiệu dễ thấy nhất là đau bụng dữ dội nhất là vào kỳ kinh nguyệt, do máu kinh không thoát được ra ngoài. Trong trường hợp này, bác sĩ thường chỉ định rạch hoặc chọc thủng để tránh ứ đọng máu.

"Đừng nói là vì bệnh tật, tai nạn, cho dù cô ấy có làm chuyện đó trước khi đến với tôi, nhưng là vì tình yêu, thì tôi cũng không trách móc. Đàn ông chúng tôi cũng đâu phải hoàn hảo để có thể trách móc người phụ nữ. Trinh tiết của người phụ nữ không thể đánh giá hoàn toàn bằng cái màng trinh cụ thể. Bản thân tôi không coi trọng chuyện ấy", Đức Long thẳng thắn.

Những người làm chuyên môn y học cho rằng, việc rách màng trinh không có gì nghiêm trọng và phức tạp. Thế nhưng, vì nhiều bạn trai vẫn tồn tại những suy nghĩ ấu trĩ về vấn đề trinh tiết, nên điều này trở thành tệ hại. Cũng vì sự đánh giá hời hợt của nam giới, nhiều bạn nữ trẻ tự bảo vệ mình bằng cách tìm đến các bác sĩ để "tân trang" trước khi kết hôn.

Theo Ngôi sao