“Xem họ diễn, tôi không thấy sự chia sẻ, chỉ thấy những lời lẽ hết sức bệnh hoạn về thế giới đồng tính” - Một khán giả bày tỏ bất bình
NSƯT Hữu Quốc trong vai trò MC Huyền Diệu (giữa) giới thiệu các "nghệ sĩ" pê đê
Nhận được thông tin của nhiều bạn đọc với nội dung đầy bức xúc, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại nơi mà vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần tại CLB Nụ cười vàng (216 – 218 Lê Hồng Phong, quận 10 - TPHCM) vẫn diễn ra “sô pê đê” nổi tiếng tại TPHCM. Khán phòng trong những đêm diễn này chật cứng khán giả, mùi khói thuốc lá và tiếng nhạc cực lớn khiến những ai đau tim có thể ngất xỉu.
Bôi nhọ nhân phẩm
Hầu hết khán giả đến xem đều là người của giới pê đê, một số đôi tình nhân, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng vì hiếu kỳ cũng đến xem các sô diễn này. Khi một số tiết mục hát với nhau kết thúc, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả rú lên khi giọng của MC Huyền Diệu cất lên với lời đề nghị không được quay phim, chụp hình. Cánh phóng viên chúng tôi nhìn nhau và rồi mỗi khi đưa máy ảnh lên liền bị các nhân viên phục vụ ngăn cản. Cuối cùng để có những tấm ảnh đắt giá của sô diễn, chúng tôi phải “tìm cách lấy lòng” để nhân viên phục vụ làm ngơ...
MC Huyền Diệu chính là NSƯT Hữu Quốc cũng là người biên tập và thực hiện các sô diễn này với những tên gọi như: Tứ đại mỹ nhân, Mộng uyên ương hồ điệp, Liên hoan phim Nụ cười vàng lần 1... và các sô diễn của nhóm Tui là ai? Điều làm chúng tôi choáng là sự bình luận về nhan sắc phụ nữ của MC Huyền Diệu. Mỗi đêm diễn, “nữ MC” này thay 20 chiếc áo đầm, dù cố tình hóa trang cho gương mặt xấu xí như nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim Cô gái xấu xí, nhưng “cô” vẫn cố giữ “nét nữ tính” qua lớp son phấn hóa trang cùng bộ ngực căng phồng và màn biểu diễn thời trang “đi ngang, đi thẳng”. MC này còn bình luận về những đồ “phụ tùng” cả bên ngoài lẫn bên trong trang phục và phát ngôn hết sức thoải mái về chuyện giới tính, gọi các fan nữ là “bánh bèo” hay sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm để “bóng mén” thành “bóng chúa” như MC. Những tiếng kêu la của một số khán giả quá khích cho rằng MC Huyền Diệu đã để lộ “phụ tùng bên trong”, rồi tiếng cãi vã qua lại để chọc cười.
Tiếng reo hò cổ vũ của một số khán giả đã ngà ngà say khi các “cô nàng” xuất hiện với đủ loại trang phục. Lồng bên trong các tiết mục là lời kêu gọi hãy yêu của thế giới đồng tính. Tuy nhiên, không thể chấp nhận khi sự thể hiện lại hết sức bôi nhọ những người thuộc giới này, đại loại như hai cô nàng tung tăng trên đường phố, bắt gặp một anh chàng có đeo một tấm bảng “Trai tân, còn trinh” lập tức vồ vập, tung hứng. Hoặc màn kịch lột tất cả đồ của một “anh chàng” để phát hiện bên trong là một chiếc váy. Rồi cả màn âu yếm nhau trên sân khấu của hai gã thanh niên khi một gã bị cha mẹ phát hiện là “gay” đã xua đuổi, còn một gã bị bạn gái đá. Có chút gì đó chạnh lòng khi xem sô diễn Ai đẹp nhất đêm nay với hình ảnh người thầy dạy kèm một nữ sinh tại tư gia, bỗng người thầy nổi cơn ghen khi thấy anh bạn trai đến tìm cô học trò. Khán giả ngơ ngác tưởng người thầy yêu thầm cô học trò nhỏ, nhưng thực tế thì người thầy đã mê anh học trò, rồi dụ dỗ anh đi tìm hạnh phúc trước sự bất ngờ của phụ huynh. Phía sau chúng tôi, những lời bình luận lại vang lên: “Sao mà thô thiển đến thế?”. Một khán giả sau khi xem xong các sô diễn đã nói với chúng tôi: “Giới gay ở TP đang chú ý đến sô diễn “dơ” này, nhiều người đi xem để biết nó dơ đến mức độ nào. NSƯT Hữu Quốc muốn thỏa mãn giới tính của mình nhưng lại thích phô trương sự diêm dúa, kỳ quặc. Xem họ diễn, tôi không thấy sự chia sẻ, chỉ thấy những lời lẽ hết sức bệnh hoạn của Hữu Quốc về thế giới đồng tính”.
Đem cả NSND Phùng Há ra giễu cợt
Trong sô diễn Ai đẹp nhất đêm nay do bị rò rỉ thông tin bởi nhiều tin nhắn gửi cho cánh phóng viên sân khấu của các báo, MC của chương trình đã không xuất hiện mà chỉ ngồi bên trong “rao giảng” bình luận các tiết mục kêu gọi hãy chứng tỏ bản năng của giới pê đê. MC này tự xưng là “Bảy Há”. Nhiều khán giả là fan của sân khấu cải lương bất bình: “Ngay cả với nghệ sĩ lão thành đáng kính của sân khấu cải lương là NSND Phùng Há cũng bị đem ra giễu cợt”.
MC Huyền Diệu còn lấy nghệ danh của các nghệ sĩ như: Thoại Miêu, Phi Nhung, Thùy Lâm, Ý Lan, Hồ Quỳnh Hương, Như Quỳnh... gán ép cho các anh chàng giả gái diêm dúa, bỡn cợt trong tiếng la ó nham nhở của một số thanh niên a dua. Mỗi sô diễn đều có những nghệ danh mới đặt tên cho số diễn viên này. Đa số họ đều là những thanh niên chưa bao giờ tham gia biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, có một vài vũ công vì đồng tiền chấp nhận tham gia sô diễn này. Bởi, mỗi khi MC Huyền Diệu giới thiệu về họ, chúng tôi nhận thấy sắc mặt họ căng cứng, một phần vì mắc cỡ, một phần vì tủi hổ.
Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, khi biết được thông tin này đã phản ứng gay gắt: “Hữu Quốc đã dám đem nghệ danh của vợ tôi – NSƯT Thoại Miêu ra để giễu cợt, điều này không thể chấp nhận được”.
Vi phạm thuần phong mỹ tục, thách thức dư luận Ông Võ Trọng Nam, Trưởng Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết: “Địa chỉ này đã từng bị xử phạt vì tổ chức hát karaoke không có phép, nay lại vi phạm vào việc tổ chức biểu diễn các tiết mục chưa được phép phổ biến và chưa có giấy phép công diễn”. Như vậy có thể nói những người tham gia tổ chức và thực hiện các sô diễn này đã vi phạm thuần phong mỹ tục, bôi nhọ giới đồng tính, mượn sự giãi bày tâm lý khác thường để mưu lợi. Và dường như thách thức dư luận, NSƯT Hữu Quốc tiếp tục giới thiệu sô diễn với chủ đề Trường xưa sẽ diễn ra vào tối 20-12 này với những “người mẫu” xinh đẹp chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu Nụ cười vàng. |
▪ Chập chờn phận “bướm đêm” (18/12/2008)
▪ Nữ sinh viên và thú 'đi đêm' (17/12/2008)
▪ “Yêu” trong công viên – hệ luỵ khôn lường (16/12/2008)
▪ Cà phê người lớn (15/12/2008)
▪ Khi giới trẻ tăng lực “chuyện ấy” bằng “đồ chơi kinh dị” (15/12/2008)
▪ Hội chứng 'yêu ai cũng điên cuồng' (12/12/2008)
▪ Oral sex có an toàn? (12/12/2008)
▪ Tin nhắn sex khiến giới trẻ quan hệ sớm (11/12/2008)
▪ Mại dâm tiền triệu mang mác sinh viên (11/12/2008)
▪ Quần hôn - Món "lẩu XXX" thời @ (09/12/2008)