Một người công nhân nhiễm HIV ở Andhra Pradesh đã từng cư trú bất hợp pháp ở Bahrain trong 15 năm nay cuối cùng cũng đã có thể về nhà sau khi họ hàng của anh gửi chứng thực quốc tịch của anh này tới đại sứ quán Ấn Độ.
Người đàn ông 46 tuổi này phàn nàn rằng anh ta chẳng hề hay biết mình đang mang loại virus gây bệnh AIDS và hiện tại đang mong ngóng được đoàn tụ với con cái cũng như những người họ hàng khác ở Andhra Pradesh.
Tổng thư ký hiệp hội văn hoá và từ thiện Surya kiêm thủ quỹ Quỹ hỗ trợ cộng đồng KR Nair cho biết: "Tư liệu đi lại của người bệnh đã được đại sứ quán cung cấp và ngay bây giờ, cái mà tất cả chúng ta đang chờ đợi chính là sự xoá sổ khoải việc quản lý nhập cư vì người đàn ông này đã ở Bahrain mà không có bất cứ tài liệu hợp pháp nào trong chừng ấy thời gian.
Đặng Dương theo http://www.indiadaily.com
▪ Người nhiễm HIV vẫn bị đối xử bất công ở Scotland (14/04/2006)
▪ Hạnh phúc nhân lên trong hoạn nạn (11/04/2006)
▪ Uganda: Ngừng đào tạo với binh lính nhiễm HIV dương tính (07/04/2006)
▪ LHQ kêu gọi bang Goa chấm dứt kế hoạch bắt buộc xét nghiệm HIV (31/03/2006)
▪ Ấn Độ: hãng Satyam ngừng yêu cầu xét nghiệm HIV với các ứng viên (30/03/2006)
▪ Trong thế giới HIV/AIDS (kỳ 3): Sức mạnh tình ruột rà (30/03/2006)
▪ Trong thế giới HIV/AIDS (kỳ 2): Điểm tựa (29/03/2006)
▪ Nhà thờ ở Burundi không tổ chức đám cưới cho người nhiễm HIV/AIDS (27/03/2006)
▪ Cần ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS trên đảo Zanzibar (24/03/2006)
▪ Quỹ toàn cầu tài trợ 15 triệu đô la Mỹ cho Jamaica (23/03/2006)