“Xin cô cho em nhắc ghế ngồi ở cửa sổ nghe giảng bài cũng được” - lời khẩn khoản của Nguyễn Như Phụng (giữa), 27 tuổi, ngụ ấp Bình Trung II, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa (Long An), hồi đầu năm học khiến giáo viên điểm trường Hòa Hiệp thuộc Trường Bình Hòa Tây động lòng. Sau khi viết cam kết “chấp hành nghiêm nội quy lớp học, không phát biểu, không cần giáo viên chấm điểm, chỉ ngồi nghe giảng bài để có thêm kiến thức”, Phụng được xếp vào học dự thính lớp 6, được xem là tấm gương hiếu học của trường này.
![]() |
Phụng kể: gia đình có năm anh em đều chỉ học hết bậc tiểu học rồi về nhà làm ruộng. Phụng đã nhiều lần xin học bổ túc văn hóa nhưng trường không mở lớp phổ cập, học chính quy thì bị từ chối vì quá tuổi, nhưng Phụng vẫn cố gắng vào lớp học nài nỉ giáo viên cho đến khi được chấp nhận.
DIỆU HI
▪ Các chiêu "năng nhặt chặt bị" của du HS Việt Nam (22/11/2008)
▪ Vượt bẫy trắc nghiệm (22/11/2008)
▪ Xếp hạng đại học Việt Nam: Liệu có khách quan, đáng tin cậy? (22/11/2008)
▪ Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay” (21/11/2008)
▪ Nghi vấn “gian lận” ở cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” (21/11/2008)
▪ Bạn có biết: Thủ tục chuyển trường bậc THPT? (21/11/2008)
▪ Hai “nhà giáo nhân dân” và lớp học 5 trong 1 (21/11/2008)
▪ Cần điều chỉnh lại qui hoạch đô thị đại học Hòa Lạc (21/11/2008)
▪ Dấn thân vì cái chữ (21/11/2008)
▪ Phóng sự ảnh: Trồng người tận Tây Côn Lĩnh (20/11/2008)