Bãi thải mỏ Cao Sơn (Quảng Ninh) sạt lở: Dân kêu cứu, doanh nghiệp làm ngơ Đã một tháng nay, những người dân tổ 68 khu vực 4, phường Mông Dương gửi đơn tới chính quyền và Ban giám đốc Cty than Cao Sơn, phản ánh việc bãi đất đá thải của mỏ sạt lở, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.
Đất đá tiếp tục sạt lở xuống khu vực tổ 68, nhiều cây nhãn cao hơn 2m đã bị vùi lấp đến gần ngọn. Vườn cây vải, cây mít, cây tre bị đá đất trôi lấp kín mặt vườn đang chết héo, đất đá lấp kín dòng suối làm tắc dòng chảy, nước suối tràn vào nhà dân, chảy vào ao hồ, giếng nước ăn gây ô nhiễm nặng... Dân kêu ca khẩn thiết, lãnh đạo mỏ mới xuống xem xét và đền bù di dời cho căn nhà ông Điển. Các căn nhà của bà Xuân, ông Đọ, ông Ninh... đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Có mặt tại chân bãi đất đá thải của mỏ Cao Sơn, chúng tôi vẫn thấy những chiếc máy ủi từ trên đỉnh cao khoảng 200m đang tiếp tục san ủi đất đá. Người dân ở đây cho biết: Bãi thải của khu mỏ trước đây cách xa nhà dân. Quá trình mỏ Cao Sơn khai thác than, sườn núi phía giáp khu dân cư được biến thành bãi đổ đất đá thải của mỏ, tích luỹ lâu ngày, giờ đây đống đất đá đã cao như núi. Sau cơn bão số 7, mỗi khi có cơn mưa là các hộ dân bỏ chạy để giữ tính mạng bởi nguy cơ sạt lở đất đá từ bãi thải đổ ập xuống. Nhưng Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương - ông Hà Văn Hiền - cho biết: Sau sự kiện sạt lở nêu trên, lãnh đạo các mỏ chưa kịp thời giải quyết bức xúc của dân. Công Thắng |
▪ Dẹp bỏ nạn giấy phép "con" (17/10/2005)
▪ Tin kinh tế ngày 15.10 (15/10/2005)
▪ Cổ phần hoá DNNN tại Nam Định: Con tàu đang chìm! (15/10/2005)
▪ Hệ lụy từ đầu tư "ăn xổi" (15/10/2005)
▪ Tham bát, bỏ mâm (15/10/2005)
▪ Tin vắn ngày 15/10 (15/10/2005)
▪ Doanh nghiệp Nhật Bản còn nhiều kiến nghị (15/10/2005)
▪ Thuê giám đốc ngoại phải sòng phẳng như... Tây (15/10/2005)
▪ Bưu chính sắp ra 'ở riêng' (15/10/2005)
▪ Tin vắn ngày 16/9 (16/10/2005)