Chính cùng bố và mấy anh em đi lên Long Biên tìm gã chủ thầu xây dựng đang "lăng nhăng" với mẹ mình. Chính đã cắt gân chân ông Tôn như hình thức tra tấn thời tiền sử.
Bà Lan (47 tuổi), trú ở Ân Thi, Hưng Yên có chồng là ông Chu Văn Chiều (60 tuổi). Những người con của ông bà đều đã trưởng thành, có gia đình riêng nên bà Lan muốn kiếm một công việc làm để có thêm thu nhập. Qua một người quen, bà biết ông Tôn (43 tuổi), nhà ở Hải Dương làm chủ thầu xây dựng đang cần người nấu nướng cho cánh thợ xây. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng, bà Lan quyết định nói dối chồng con là ra Quảng Ninh làm ăn với mấy người bạn. Họ có vốn, mình có công, người thân quen cả, chẳng đi đâu mà thiệt. Nghe bà nói, ông Chiều và các con đồng ý cho bà đi. Đầu năm 2008, bà Lan bắt đầu đi theo nhóm thợ xây của ông Tôn tới các công trình. Cùng cảnh xa nhà, những đêm dài khó ngủ khiến hai người trở nên thân thiết và rất nhanh, nó chuyển thành một cuộc tình. Theo bà Lan thú nhận, hai người sinh hoạt với nhau như vợ chồng, dù cuộc sống cánh thợ xây luôn tạm bợ, khó khăn. Mối tình kéo dài được vài tháng thì tin đồn về đến tận quê. Qua tìm hiểu, ông Chiều biết chắc chắn vợ mình đang cùng ông Tôn và tốp thợ xây thi công một công trình ở phường Cự Khối, quận Long Biên. Chiều 4/7/2008, ông gọi các con là Chu Minh Chính, Chu Thị Liên, Chu Thị Trang và con rể là Nguyễn Ngọc Sơn đến nhà bàn việc bắt quả tang bà Lan “lăng nhăng” với ông Tôn nên ngay chiều hôm đó, bố con ông Chiều đi xe máy về Hà Nội, Chính mang theo trong túi quần một con dao lam. Đến khoảng 22h30, ông Chiều cùng các con tới lán xây dựng nơi ông Tôn đang ở. Thấy trong lán tắt điện, Hùng lò dò bước vào kiểm tra trước nhưng không thấy gì nên quay ra nói với mọi người là “không ai có nhà!”. Chính không tin liền kéo tay Hùng vào kiểm tra lại. Tới chiếc phản kê trong lán, Hùng vén màn nhìn vào thì thấy ông Tôn đang nằm ngủ. Vì có tiếng động nên ông Tôn giật mình tỉnh giấc, định co chân bật dậy thì bị Hùng nhảy lên giữ người, còn Chính lôi chân phải của ông Tôn và rút dao cạo cứa mạnh vào gót chân, sau đó kéo chân ông Tôn xuống giường. Lúc này bà Lan đang ngồi rửa mặt ở chỗ lều bếp trong lán, thấy ồn ào định chạy ra ngoài nhưng bị Liên và Trang giữ lại. Ba người Hùng, Chính, Sinh đưa được ông Tôn ra ngoài đường đánh nhưng được mọi người can ngăn nên ông Tôn chạy thoát rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định của Tổ chức Giám định pháp y Hà Nội, tỷ lệ thương tật của ông Tôn là 22%. Các tài liệu điều tra cho thấy Chu Văn Chiều là đối tượng chủ mưu, xúi giục, lôi kéo các đối tượng khác đánh, mục đích là gây thương tích cho ông Tôn. Còn Chu Minh Chính đã trực tiếp gây thương tích bằng hành vi dùng dao cạo cắt gân chân ông Tôn. Đây là hành vi rất nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường sức khỏe của người khác và cấu thành tội cố ý gây thương tích. Còn theo các nhà chuyên môn, gân gót hay còn gọi là gân Asin (Achilles), tên của một vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp (vị anh hùng này toàn thân “mình đồng da sắt”, trừ gân gót, là điểm yếu duy nhất trên cơ thể). Đứt gân Achilles là loại tổn thương nghiêm trọng, mà phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật. Nếu bàn chân bị đứt gân Achilles sẽ mất khả năng đứng bằng các ngón chân. Hồi kết của câu chuyện này thật buồn thảm: Người chồng, con trai sẽ phải nhận án phạt tù và người tình thì bị tàn tật suốt đời. Còn bà Lan, các điều tra viên có phần ngạc nhiên khi thấy bà tỏ ra khá lạnh lùng. Bà không hề buồn bã, than thở, trách chồng hay thương xót người tình. Những lần lấy lời khai, hỏi đâu trả lời đấy, cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt khi nhắc đến chồng, con. Vài ngày sau vụ án xảy ra, bà Lan đã bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích. Theo |
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Bắt giữ 2 ô tô chở hàng lỗi đi bán (22/09/2008)
▪ Bé 3 tuổi bị hành hạ (22/09/2008)
▪ Có thể bị ngồi tù vì... ăn nằm với vợ (22/09/2008)
▪ Phát hiện một vụ gian lận thương mại liên quan đến SamSung Vina (22/09/2008)
▪ Một số giáo sĩ, giáo dân đã vi phạm pháp luật (22/09/2008)
▪ Buôn lậu điện thoại qua đường hàng không (20/09/2008)
▪ Hà Nội "tóm" được 17 tấn ắc quy gỉ nát (20/09/2008)
▪ Triệt phá ổ cờ bạc cỡ bự tại Hải Phòng (20/09/2008)
▪ TT-Huế:Giết bạn, lãnh án 18 năm tù (20/09/2008)