Cướp súng của cảnh sát bảo vệ
Các Website khác - 07/04/2006

Gã thanh niên rút khẩu súng kiểu K59, gí vào đầu cảnh sát đang bảo vệ một đại sứ quán, và nói: “Đứng yên, không tao bắn”. Kẻ liều lĩnh đã bị bắt, khẩu súng cùng lựu đạn, mìn mang trên người hoá ra chỉ là đồ giả.

Sự việc xảy ra chiều 6/4 trên phố Thuyền Quang, Hà Nội. Theo kết quả xác minh, tại vọng gác bảo vệ mục tiêu của một đại sứ quán, xuất hiện một thanh niên mặc áo mưa quân đội, đầu đội mũ kê pi có quân hiệu, đi xe máy Dream đến.

Hắn rút trong người ra khẩu súng kiểu K59, gí vào đầu cảnh sát Bùi Thanh Liêm đang làm nhiệm vụ bảo vệ đại sứ quán. Anh Liêm đánh văng súng, quật ngã đối thủ.

Người thanh niên bị bắt giữ. Công an xác minh đây là Trần Văn Xuyên, sinh năm 1971, đang điều trị bệnh tâm thần hoang tưởng tại Bệnh viện Bạch Mai. Xuyên khai định khống chế cảnh sát bảo vệ để cướp súng AK.

Kiểm tra trong người tên Xuyên công an đã thu giữ tang vật gồm: một khẩu súng nhựa màu đen, hình dạng giống súng K59, 6 quả mìn giả, dao nhọn giấu sau lưng, chầy kim loại, 2 cuộn băng dính, 2 đoạn dây dù dài khoảng 40 cm.

(Theo Dân Trí)