Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can ba đối tượng: Nguyễn Thị Thuận (34 tuổi, trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, hiện là giáo viên dạy Anh văn tại một trường tiểu học); Bùi Tiến Hà (50 tuổi, trú tại thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái) và Hoàng Hải Tiệp (29 tuổi, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Giết người và Huỷ hoại tài sản”.

|
Ba đối tượng Thuận, Hà, Tiệp |
Tội ác tày trời
Như báo GĐ&XH đã đưa tin, ngày 30 và 31/12/2008, sau gần một năm điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp ba đối tượng Thuận, Hà, Tiệp do liên quan đến vụ phóng hoả nhà anh Nguyễn Chí Hưng (37 tuổi, trú tại xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) khiến cả gia đình anh này thiệt mạng.
Trước đó, rạng sáng 25/1/2008, nhà của anh Hưng bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hoả đến thì ngọn lửa đã lan lên tầng hai khiến anh Hưng tử vong tại chỗ.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đưa được hai mẹ con chị Bùi Thị Thu Hà (33 tuổi) và Nguyễn Thảo Hiền (7 tuổi) trong tình trạng bị bỏng nặng ra ngoài. Dù được đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Hà bị bỏng 78%, cháu Hiền bị bỏng 42% nên đến ngày 31/1/2008 cháu Hiền đã tử vong và chị Hà cũng tử vong một ngày sau đó.
Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. Tuy nhiên, do hiện trường bị xáo trộn từ công tác cứu hoả, vụ án lại xảy ra vào ban đêm không có nhân chứng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội tập trung phá án.
Quá trình điều tra, các trinh sát Phòng PC 14 đã rà soát nhiều đối tượng, đặt ra nhiều giả thiết, tuy nhiên thủ phạm vẫn như “bóng chim, tăm cá”.
Đến đầu tháng 8/2008, các trinh sát nhận được thông tin, vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và người gây án có quan hệ thân thích với nạn nhân. Chuyên án mang bí số 265C được xác lập để đấu tranh, làm rõ.
Đến cuối tháng 12/2008, toàn bộ nhóm người “đạo diễn” và tham gia vụ đốt nhà giết người kinh hoàng trên đã lộ mặt. Ngay lập tức, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với ba đối tượng trên được thực hiện.
Tại cơ quan công an, các đối tượng Thuận, Hà, Tiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.
Do mâu thuẫn với chồng
Theo lời khai của các đối tượng thì trước khi xảy ra vụ việc, Thuận có mâu thuẫn với chồng là em trai của nạn nhân Hưng. Hai người đã ly thân, Thuận ở lại căn nhà cấp bốn tại xóm Chợ (Phú Mỹ, Mỹ Đình), còn chồng chị ta đến mở công ty tại nhà anh Hưng.
Bực tức vì sự “nhởn nhơ” của chồng, Thuận rắp tâm “dằn mặt”. Vào thời điểm này, Thuận đang tiến hành xây nhà tại mảnh đất sát nhà anh Hưng và có thuê Bùi Tiến Hà đến trông coi.
Tối 24/1/2008, Thuận nhờ Hà đốt nhà anh Hưng. Hà lập tức ra chợ mua một can xăng 5 lít về cất giấu tại căn nhà Thuận đang xây dựng và rủ Tiệp cùng tham gia. Đến đêm, Hà cùng Tiệp trở dậy dùng ống nhôm luồn qua khe cửa nhà anh Hưng đổ xăng vào rồi phóng hoả. Sau đó, hai đối tượng bỏ vào nhà nằm im.
Đến khi đám cháy bốc cao, Tiệp dùng điện thoại di động gọi cứu hoả. Tuy nhiên, vụ cháy quá to đã khiến ba người trong gia đình anh Hưng thiệt mạng, một số tài sản trong nhà cũng bị huỷ hoại.
Sau khi “hoàn thành” công việc, Hà đã được Thuận cho một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung, còn Tiệp được cho 500.000 đồng và được ở trọ nhà Thuận.
Được biết, Thuận sinh ra và lớn lên tại Yên Bái trong một gia đình khá nề nếp. Trước khi bị bắt, Thuận là giáo viên một trường thuộc huyện Từ Liêm. Theo một số người dân xung quanh, ngay sau khi vụ án xảy ra, Thuận đã chuyển từ căn nhà trong xóm Chợ ra ngôi nhà mới được xây dựng sát nhà nạn nhân Hưng sinh sống. Quá trình ở đây, Thuận không có biểu hiện khác lạ nào.
Hiện Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trên trước pháp luật.
Theo Giadinh.net