Chỉ vài giờ sau khi thuê nhà, người ở trọ đã chết. Giả thiết ban đầu là nạn nhân chết do điện giật nhưng cơ quan chức năng đang làm rõ, mối liên hệ giữa gói thuốc chuột có tại hiện trường với cái chết này.
Khoảng 20 h ngày 22/8, anh Nguyễn Khắc Cương (22 tuổi), thuê nhà trọ ở phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Khoảng 9h ngày hôm sau, ông Chiến (là chủ nhà trọ) lên phòng kiểm tra thì phát hiện anh Cương đang nằm nghiêng bất động trên giường. Giả thiết ban đầu là anh Cương chết do bị điện giật.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên mặt bàn để tivi có ít bột màu xám cùng loại với chất bột trong túi nilon có mác "Foke Ba" 20% (thuốc diệt chuột).
Trong ví nạn nhân còn có giấy phép lái xe môtô và 1 giấy biên nhận cầm đồ trị giá 9 triệu đồng.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ.
( Theo CAND)
▪ Chỉ cần có nhà ở và công việc ổn định (24/08/2005)
▪ Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ (24/08/2005)
▪ Nóng bỏng chuyện cấp sổ đỏ, đền bù giải tỏa... (23/08/2005)
▪ Nóng bỏng chuyện cấp sổ đỏ, đền bù giải tỏa... (23/08/2005)
▪ Mới chỉ là "phần nổi của tảng băng" (23/08/2005)
▪ Mới chỉ là "phần nổi của tảng băng" (23/08/2005)
▪ Khởi tố vụ tiêu cực trong lắp đặt điện kế điện tử (23/08/2005)
▪ Phán quyết thiếu thận trọng, một thẩm phán bị đề nghị đình chỉ công tác (23/08/2005)
▪ Phán quyết thiếu thận trọng, một thẩm phán bị đề nghị đình chỉ công tác (23/08/2005)
▪ Giải pháp nào cho vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân? (24/08/2005)