Mua heroin vì thương cháu bị AIDS !??
Các Website khác - 28/04/2010

Bee.net.vn- Thấy cháu vật vã vì bị AIDS giai đoạn cuối, Út đi mua heroin về cho cháu sử dụng với hy vọng giúp cháu qua cơn đau đớn.

Sáng 28/4, tại UBND phường Phương Sơn, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thị Út (35 tuổi, trú tại 85/12/25/12 Phương Sài, Phương Sơn, Nha Trang) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên phạt Út 3 năm tù giam.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo, do hành vi tàng trữ hai tép heroin có trọng lượng 0,0527 gram chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính.

Bị cáo Nguyễn Thị Út tại tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 17/12/2009, tại khu vực đồi Trại Thủy,  tổ công tác của Công an phường Phương Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu Thảo dừng lại kiểm tra và phát hiện 2 tép heroin. Thảo khai nhận, số heroin trên vừa cùng Nguyễn Thị Út mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) ở đường Thống Nhất để sử dụng cho bản thân.

Tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Út, tổ công tác thu giữ trong túi quần của Út 1 tép heroin và trong thùng nhựa tại góc nhà 4 tép heroin.

Út khai vừa mua số heroin này với giá 500.000 đồng về cho cháu là Nguyễn Văn Dũng sử dụng. Thương cháu (hiện đã chết) vật vã vì căn bệnh AIDS giai đoạn cuối, Út đi tìm mua heroin về “tiếp tế” cho cháu để qua cơn đau đớn.

Được biết, anh chị của bị cáo Út trước đó cũng đã chết vì căn bệnh thế kỷ do sử dụng ma túy.

Hoàng Văn