Nhà dân ngập nước vì đơn vị thi công làm ngập nhà dân
Các Website khác - 09/12/2005
Nước ngập trong nhà.

Hàng trăm hộ dân sống ở khu vực khóm 4, phường 9, Cà Mau, phải sống trong cảnh “màn trời chiếu nước”. Nước ngập 30-40 cm khiến rau trồng chết rụi, ao cá bị tràn. Nguyên nhân là do bơm cát, san lấp mặt bằng thi công xây dựng trường Công nhân kỹ thuật Cà Mau gần đó.

Sáng 8/12, tại khóm 4 nước ngập lênh láng trong nhà của nhiều hộ dân. Cây trái, hoa màu của bà con đã úa vàng, héo rũ. Bà Dũng (vợ ông Phan Văn Dũng, chủ nhà số 434 đường Nguyễn Trãi, khóm 4) xắn quần quá đầu gối bức xúc: “Ba hôm trước, nước cao lên khoảng 60 cm so với mặt nền nhà. Thau, xoong, chén, lu chứa nước... trôi bồng bềnh. Nhờ mấy hộ đằng kia mua máy bơm nước về bơm ra đường mới được như vậy đó. Nhưng tất cả hoa màu thì đã chết sạch rồi”.

Sau hè nhà bà, những luống rau, cây ớt đã vàng úa, chết rụi. Cái ao cá cũng ngập mênh mông, chắc là chẳng còn con nào. Bà Dũng đã phải mua 8 xe cát về để nâng nền, tốn hết 1,6 triệu đồng, nhưng vẫn còn ngập. Đã 10 ngày qua, cả gia đình tạm dừng hết chuyện làm ăn, lo tập trung đối phó với nước.

Ông Lý Minh (số nhà 430 Nguyễn Trãi, cách nhà bà Dũng 100 m) là người chịu nhiều khổ nhất. Vườn cây ăn trái 5.000 m2 của ông đã bị ngập hơn 30 cm nước. Nhà ông cũng bị chìm trong nước sâu 40 cm suốt gần một tuần qua, cả nhà phải lội bì bõm.

Ông đành phải dùng máy bơm, bơm liên tục trong hai đêm và một ngày, tốn gần 50 lít dầu mà nước cũng chỉ rút xuống mấp mé nền nhà. Các công trình khác như chuồng, trại chăn nuôi, vườn tược vẫn còn ngập chìm trong nước.

Hàng chục hộ dân khác ở đường Nguyễn Trãi, khóm 4, phường 9, TP Cà Mau cũng cùng chung cảnh ngộ. Bà con đã đến gõ cửa chủ công trình (trường Công nhân kỹ thuật Cà Mau) và đơn vị thi công để phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Đơn vị thi công trả lời không biết, cần gì thì gặp chủ đầu tư.

Trong khi đó bà con hiện đang phải tiếp tục tìm cách hút nước; cây trái, hoa màu và ao cá thiệt hại nặng nề nhưng chưa ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Phó hiệu trường trường Công nhân kỹ thuật Cà Mau Trần Thanh Hồng cho biết: "Khi dân đến báo, tôi lập tức yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Họ đã cho dân mượn ống bơm cát để đặt theo các con kênh và rút nước ra. Nhưng rất không may là mấy hôm rồi do trời mưa to, các con đập lại phải đắp lại để thuận tiện bơm cát nên nước mới dâng lên dữ vậy. Bây giờ thì hết rồi, các con đập đã mở, công trình bơm cát cũng đã làm xong".

Khác với người dân, ông Hồng đánh giá, cây hư hại toàn là cây còn nhỏ, mới vài tuổi. Trước đây khi mua đất phía sau nhà của bà con, chủ công trình đền bù cây trái rồi. "Có qua có lại, nên xí xóa cho nhau", ông nói.

(Theo Tuổi Trẻ)