'Mới nghe tin vụ án, ai cũng nghĩ nạn nhân do dân xã hội đen trả thù. Em không hề nghĩ đến những việc giống như Kim Anh đã làm' - bạn cùng khoa của Kim Anh nói.
|
Kim Anh gặp lại người thân trong nước mắt (Ảnh dân trí) |
Sáng 20/2, tiếp xúc với phóng viên, thầy giáo Đặng Xuân Thư, trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1 cho biết, Kim Anh có học lực trung bình. Là sinh viên ngành tự nhiên nhưng lại học tốt các môn Xã hội và Ngoại ngữ. Những năm theo học ở trường, cô nữ sinh người Tày xinh đẹp thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào do khoa, trường phát động.
Thầy Thư kể, khi cơ quan điều tra xuống làm việc, các cán bộ trong khoa đã lờ mờ đoán chuyện không hay. Ai cũng buồn và đau xót bởi tháng 5 tới là em có thể lấy được tấm bằng cử nhân. “Các em sinh viên năm cuối đang trong thời gian thực tập, Kim Anh lại không ở trong ký túc xá nên thời điểm xảy ra chuyện, nhà trường không biết tin” - thầy Thư nói.
Sau khi báo chí công khai nữ sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh là thủ phạm gây ra vụ án mạng khiến nạn nhân Chính chết trên chiếc Lexus, gần chục sinh viên cùng quê với Kim Anh tỏ ra bàng hoàng.
Nữ sinh viên H. cùng khoa Hóa với thủ phạm nói, Kim Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ là giáo viên cấp 3, bố là cán bộ của một doanh nghiệp đã nghỉ hưu. Học giỏi, là con út trong gia đình có hai chị em gái, chị đã đi lấy chồng nên Kim Anh được bố mẹ chiều chuộng. 'Mới nghe tin vụ án, ai cũng nghĩ nạn nhân do dân xã hội đen trả thù. Em không hề nghĩ đến những việc giống như Kim Anh đã làm' - H. nói.
Kim Anh từng học THPT ở Hà Nội, sau đó lại chuyển về Cao Bằng. Ở cấp 3, Kim Anh học giỏi, đã từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa. Nói về cô nữ sinh viên người Tày nhỏ nhắn, xinh xắn sớm mắc vòng lao lý, sinh viên M. kém Kim Anh 2 khóa, cùng quê cũng cho hay, Kim Anh chưa bao giờ gần gũi và chủ động bắt chuyện với những bạn cùng quê. Mối quan hệ của chị ấy với nạn nhân vài năm trước, nhiều sinh viên cùng trường biết.
Trước khi đến với người yêu mới, cô sinh viên Kim Anh này cũng từng đưa một thầy giáo dạy mình ngoài 30 tuổi về ra mắt gia đình. Cán bộ điều tra cũng cho biết, Kim Anh có rất nhiều người theo đuổi.
Khi tới khu tập thể mà Kim Anh ở trên phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, nhiều người dân trong khu tập thể ngạc nhiên khi biết cô gái này lại chính là hung thủ dùng dao gọt hoa quả sát hại người tình cũ gây xôn xao dư luận Hà Nội trong những ngày qua.
Bà Lê Thị Nhi, tổ trưởng dân phố nơi cô nữ sinh này sinh sống cho biết, chuyển về khu tập thể ở được 2 năm nhưng Kim Anh cùng hai người anh họ sống khá kín đáo, không chan hòa và gần gũi với bà con trong khu, giờ giấc sinh hoạt cũng thất thường.
Bà Nhi nói: “Ngày 17/2, tôi vẫn thấy cô gái này đi lên cầu thang cùng một người hàng xóm. Vừa đi, vừa nói chuyện qua điện thoại khá vui vẻ...”
Vợ chồng người hàng xóm kế bên cũng cho hay, họ tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin Kim Anh là thủ phạm gây ra vụ án. Chị Hà nói: “Tối 13/2, cô ấy còn ở nhà, gặp tôi, cô ấy vẫn cười đùa chuyện trò về ngày Valentine”.
Nhận được tin báo của cảnh sát, bố mẹ Kim Anh đi từ Cao Bằng xuống Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, người phụ nữ vừa là hàng xóm của thủ phạm, vừa là bạn thân của vợ nạn nhân cho hay, cả thị xã Cao Bằng đang xôn xao khi biết Kim Anh là thủ phạm giết người. Chị này không nói thêm điều gì, bởi theo chị cả hai đều là chỗ quen biết.
Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Đức Chung, trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết, khi bị bắt, hung thủ tỏ ra thản nhiên, không biểu hiện gì lo sợ. 2h sáng 19/2, cán bộ điều tra phải ngừng hỏi cung để cho cô gái suy nghĩ. Nhưng phải đến đầu giờ chiều ngày 19/2, Kim Anh mới bật khóc rồi khai sự thật đã giết người tình cũ như thế nào. Cô xin với cơ quan điều tra sẽ khai hết, chỉ xin gặp cha mẹ và người thân để xin lỗi.
Theo Zing
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Nước mắt cô gái giết người trong xe Lexus khi gặp mẹ (21/02/2009)
▪ Hé lộ cuộc sống nữ sinh giết người trên xe Lexus (21/02/2009)
▪ Xác đàn ông bọc trong chăn nằm ven đường (21/02/2009)
▪ Cuộc đời cô bé thiểu năng bị lạm dụng (20/02/2009)
▪ Thù nhân viên, "xiên" nhầm bà chủ (20/02/2009)
▪ Tử hình kẻ giết cháu ruột (20/02/2009)
▪ Hung thủ giết người trên xe Lexus là nữ sinh viên (20/02/2009)
▪ Cái chết đầy uẩn khúc của một bà mẹ liệt sỹ (20/02/2009)
▪ Bi kịch của hai phụ nữ giành chồng ngoại (20/02/2009)