Nam sinh viên quan hệ với người gấp hàng chục tuổi, có cô gái trẻ đi quan hệ với người đàn ông đã có gia đình… Cuộc tình của họ chỉ được hé lộ khi một người trở thành tội phạm giết người và người kia về với cõi vĩnh hằng.
![]() |
Lê Thị Bình |
Tuy nhiên, trong quá trình khai báo, các đối tượng nhiều khi không dám khai nhận thật sự về động cơ, mục đích thực sự trong hành vi giết người tình của mình. Có bị can ngụy biện rằng bị người kia lừa gạt, dẫn đến ấm ức mà giết, có bị can lúc đầu chấp nhận mang tội giết người, cướp tài sản.
Chung quy bởi họ xấu hổ vì đã lao vào những mối tình ngang trái mà xã hội không thể chấp nhận. Họ không hề biết rằng cái sự thật về chuyện tình của họ đôi khi còn cứu giúp cho họ thoát cái án tử hình, hoặc có lợi cho mức án của họ.
Đi tìm sự thật về những vụ án kiểu này, các điều tra viên đã phải rất tận tâm, từ chuyện điều tra tâm lý đến những chứng cứ nhỏ nhất của vụ án. Các anh phải là người có tâm với sự thật và số phận con người, cho dù đó là bị can phạm những tội nghiêm trọng: Giết người.
Nữ bị can giết người và đoạn quay cảnh phòng the
Vụ án Lê Thị Bình, 23 tuổi, trú tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) giết người tình là anh Hoàng Trung Hậu trong nhà nghỉ thời gian qua đã gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả thắc mắc khi một cô gái trông xinh xắn, dáng vẻ hiền lành, tại sao có gan cầm dao giết người đàn ông từng đầu kề tay ấp với mình?
Gặp Bình trong nhà tạm giữ của Công an quận Cầu Giấy với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, tôi cũng tự hỏi như vậy. Bình mở quán gội đầu trên thị trấn Bắc Quang, ai biết cô đều có chung nhận xét đó là một cô gái dễ thương và hiền lành.
Bình sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em. Tuy làm việc trong một môi trường tiếp xúc với nhiều đàn ông, buông tuồng có, tử tế có, nhưng đến nay, Bình vẫn giữ được cho mình sự trong trắng của người con gái mới lớn.
Bước ngoặt cuộc đời chỉ đến với Bình khi gặp Hoàng Trung Hậu, một người đàn ông trẻ, đẹp trai, tuy đã có gia đình nhưng rất ga lăng với tiền tiêu thoải mái và chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi tự lái. Cô vập vào mẫu đàn ông có vẻ lý tưởng với các cô gái mới lớn như Hậu và còn chấp nhận cả chuyện Hậu đã có gia đình riêng. Các cuộc điện thoại, hẹn hò cứ thế tăng nỗi nhớ trong lòng cô gái trẻ miền sơn cước.
Thế rồi, ngày 10/11 vừa qua, Bình về Hà Nội lấy hàng đúng vào dịp Hậu cũng lái xe về Hà Nội. Duyên số để họ gặp nhau, và cô gái không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của người đàn ông ga lăng. Họ đưa nhau về nhà nghỉ Thanh Thủy ở phường Mai Dịch. Sau cuộc mây mưa của thứ tình cảm không đúng đạo lý ấy, cô gái đã dùng dao giết chết người tình của mình…
Khi đưa Bình về cơ quan Công an, cô gái cứ khóc, sẵn sàng khai nhận chuyện giết người nhưng chỉ khai rằng do bị Hậu cướp mất cuộc đời con gái nên hận tình, giết chết Hậu. Tất cả các báo trong ngày đầu tiên đã đưa thông tin như vậy. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì chẳng ai bắt bẻ gì thêm, bởi cô gái - bị can đã nhận tội và khai nhận các hành vi giết người trùng với hiện trường vụ án và các lời khai nhân chứng.
Tuy nhiên, khi làm việc, các điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy cứ băn khoăn trước câu hỏi: Đâu là nguyên nhân khiến cô gái phạm tội? Không phải là cô xinh, dễ thương, mà bởi ở cô có một điều gì đó chất chứa, uẩn khúc. Cô gái cứ cắn chặt môi để khỏi bật khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa và cứ lắc đầu trước các lời động viên của các điều tra viên. Liệu lời khai của cô gái đã chính xác chưa? Có gì uẩn khúc không?
Tối 11/11, anh Quyền, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH trực tiếp vào hỏi bị can. Anh phân tích cho cô gái hiểu được về pháp luật, về chuyện lời khai của cô có những điều nếu xét về tâm lý thì chưa logic...
Cuối cùng, Bình đã khóc và nói rằng, trong phòng ngủ, Hậu đã quay lén cảnh quan hệ của hai người và không chịu xoá đi khi Bình yêu cầu. Khi thấy cảnh mình loã lồ trong điện thoại, Bình xấu hổ, cảm thấy mình bị Hậu xỉ nhục.
Thêm vào đó là sự lo lắng không biết Hậu sẽ dùng đoạn băng đó vào mục đích gì. Quẫn trong suy nghĩ, cô gái vung dao chém người tình… Quả thật, khi các điều tra viên kiểm tra điện thoại thu được của nạn nhân đã phát hiện đoạn quay cảnh "sex" nói trên. Thế là, bản chất của vụ việc và động cơ giết người của cô gái đã được làm rõ. Mà theo các cơ quan tố tụng, đoạn băng quay trên có thể sẽ là một tình tiết giảm nhẹ tội cho bị can.
Bức thư "tống tình" của người đàn bà bị giết
Cái chết của bà Nguyễn Thị M., 55 tuổi tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã khiến nhiều người bàng hoàng. Bởi bà M. chỉ sống một mình, con cái trưởng thành, đã đi làm ăn xa.
Bỗng một ngày, người ta phát hiện thấy bà M. bị giết và giấu xác ở dưới mương nước. 5 ngày sau, người dân ở đây còn bàng hoàng hơn khi biết kẻ giết bà M. chính là Đồng Văn Hiếu, cậu sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang ngoan ngoãn, học giỏi, cùng quê với bà M. và vẫn được bà M. chăm sóc.
Khi Hiếu bị bắt giữ, cậu ta khai nhận ngay hành vi phạm tội giết người, cướp tài sản của mình. Nhưng vì sao một cậu sinh viên vẫn được đánh giá là học giỏi, ngoan ngoãn lại gây ra tội ác tày trời như vậy với một người đàn bà đã từng cưu mang mình?
Cứ nhìn khuôn mặt lành lành, đôi mắt ầng ậng nước khi khai báo của Hiếu, các điều tra viên cảm thấy có điều gì đó đằng sau vụ án giết người, cướp tài sản này. Hiếu có thể phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật. Với tình cảm của một người anh, người cha, các điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang đã động viên đối tượng khai báo thành khẩn, kể cả những điều uẩn khúc nhất.
Ngày đầu tiên, rồi ngày thứ 2, thứ 3, Hiếu chỉ cúi đầu và khóc. Nhưng đến ngày thứ 4, cảm động bởi tình cảm của các chú Công an chỉ muốn giúp đỡ mình, Hiếu đã thú nhận về mối tình cọc lệch tuổi tác của mình với bà M.
Theo lời kể của Hiếu thì ngày mới lên học, với tình cảm đồng hương, bà M. đã cho Hiếu ở cùng và luôn chăm chút, đỡ đần cho cậu. Rồi cậu bị vướng vào lưới tình của người đàn bà cô đơn từng trải và đang khao khát hồi xuân.
Một thời gian dài u mê trong mối tình cọc lệch ấy, Đồng Văn Hiếu chỉ chợt tỉnh khi gặp được người con gái cùng trường mà cậu ta yêu thực sự. Rồi Hiếu tìm cách thoát khỏi lưới tình, chuyển nhà sang thuê trọ nơi khác… Nhưng bà M. thì không thể chấp nhận chuyện chia tay người tình trẻ, bà tìm mọi cách níu kéo chàng trai.
Trong thời gian ở với nhau, bà M. hay cho tiền Hiếu, thậm chí khi cần, Hiếu còn lấy trộm tiền của bà tiêu. Khi Hiếu giãy ra, bà M. đã vin vào việc này mà làm đơn tố cáo Hiếu tới UBND xã Trung Môn nhưng chỉ đề nghị giải quyết khi nào bà yêu cầu.
Bà M. còn tìm cách cài thư vào nhà trọ của Hiếu đe dọa, nếu Hiếu không đến nhà bà M. theo hẹn thì sẽ tới tận trường tố cáo việc yêu đương với bạn gái cậu ta… Bị dồn nén, Hiếu đã xé bức thư, đến nhà bà M. theo hẹn và hậu quả xấu đã xảy ra…
Câu chuyện tình trái ngang của Hiếu đã khiến các điều tra viên phải suy nghĩ. Giả thiết cậu ta bịa ra đã được loại bỏ, bởi các điều tra viên đã cảm nhận được nỗi đau đớn, chua xót trào dâng trong ánh mắt của bị can. Nếu sự thật như Hiếu khai báo, thì đây có thể là tình tiết giảm nhẹ cho bị can. Nhưng bức thư của bà M., bằng chứng về mối tình kia đã bị Hiếu xé đi, vậy chứng minh bằng cách nào?
Với sự tận tâm và trách nhiệm, các điều tra viên đã lật lại từng chi tiết của vụ việc, xuống khu vực nhà bà M. và nhà trọ của Hiếu để tìm hiểu về chuyện tình cảm của 2 người. Và cuối cùng, các anh đã tìm ra được 2 nhân chứng có giá trị, đó là 2 người bạn gái ở cùng khu trọ với Hiếu.
Lúc đầu, nhân chứng giấu giếm, không dám khai, vì họ cũng phạm lỗi vì đã tò mò đọc trộm lá thư bà M. cài ở cửa phòng Hiếu, sau đó sợ bị phát hiệnv, đọc xong lại cài như cũ…
Từ lời khai của các nhân chứng về bức thư "tống tình" của nạn nhân, sau này, khi được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Tuyên Quang, Hiếu đã được HĐXX chuyển từ hình phạt tử hình xuống mức án chung thân.
Giờ đây, Hiếu đang thụ án tại trại giam. Với cậu ta, được sống để cải tạo như hôm nay là công ơn của các chú điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang cũng như các cơ quan tố tụng của tỉnh. Còn các điều tra viên, kiểm soát viên của Công an tỉnh Tuyên Quang, mỗi khi nhắc đến vụ án Đồng Văn Hiếu, họ lại thấy nhẹ nhõm hơn bởi đã tìm ra sự thật, giúp một con người mang tội ác nhưng được hưởng mức án hợp lý, hợp tình của pháp luật.
Theo Công An Nhân Dân
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Thanh toán nhau bằng súng, 6 người chết (15/12/2008)
▪ Bí mật cuốn sổ thu - chi gây "sốc" trong vụ Tân Hoàng Phát (15/12/2008)
▪ Thầy đồi bại, xâm hại nữ sinh (15/12/2008)
▪ Quan “bỏ qua”, bản nha “làm liều” (15/12/2008)
▪ Thi thể phụ nữ khỏa thân trong nghĩa địa (15/12/2008)
▪ Xe tải bí ẩn chở xác chết trong thùng (15/12/2008)
▪ Gái gọi ở Trung Hoa trà quán (15/12/2008)
▪ Gái gọi ở Trung Hoa trà quán (15/12/2008)
▪ Đột kích “vũ trường” Diamongd D... bắt rượu (13/12/2008)