Đường dây hình thành như thế nào?
Tháng 6-2003, Nguyễn Văn Thừng - chủ nhà nghỉ Phi Hùng ở số 28 Lê Thánh Tôn, phường Vinh Quang, thị xã Rạch Giá nhận thấy một số khách du lịch có nhu cầu tìm "đặc sản" miền biển nên Thừng liền nâng cấp, mở rộng các phòng trọ và tổ chức cho gái mại dâm đến thuê, bán dâm tại chỗ.
Tương tự, tháng 2-2004 nhà nghỉ Thái Sơn ở số 162 Nguyễn Thoại Hầu, phường Vĩnh Thanh, thị xã Rạch Giá do Nguyễn Thị Đầm làm chủ bắt đầu khuếch trương hoạt động bằng nhiều loại hình như karaoke, massage... Khách đến hát, tắm gội xong có nhu cầu gái thì liên hệ Đầm. Đầm phân công cho Nguyễn Thị Tròn (em ruột Đầm) sắp xếp bố trí phòng ngay trong nhà nghỉ rồi cho gái đến bằng cửa sau.
Hoạt động nhà nghỉ Thái Sơn rầm rộ, tấp nập khách ra vào nhưng rất khó phát hiện nhờ vỏ bọc là tụ điểm massage, karaoke. Hơn nữa khi đưa gái vào gặp khách, Đầm và Tròn đều thu giấy CMND của khách mua dâm lẫn gái bán dâm (nếu thiếu, người kia sẽ làm tờ bảo lãnh) để khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện thì cho là khách thuê phòng nghỉ!
Từ phản ánh của quần chúng và qua công tác nắm địa bàn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác định đã xuất hiện một đường dây môi giới mại dâm với quy mô lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm, chuyên cung cấp tiếp viên, gái bán dâm cho các quán bia ôm, karaoke, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị xã Rạch Giá. Ngày 23-5-2005, một mẻ lưới lớn quét tận ổ đường dây mại dâm trá hình được giăng ra. Trung tá Nguyễn Thanh Bảnh, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT tỉnh trực tiếp chỉ đạo, những số đến thoại từ nhà nghỉ Phi Hùng và Thái Sơn được các trinh sát ghi nhận. Qua sàng lọc hàng chục số điện thoại trùng với những quán ăn, quán cà phê (mà thực chất chính là những ổ chứa hàng trăm gái ăn sương chờ bãi đáp) trong đó hai số điện thoại được các nhà nghỉ trên liên lạc nhiều nhất là 87604... và 87956... chủ nhân hai con số này có cái tên mỹ miều là Ngọc Loan và Ngọc Hoa.
Sau gần 50 ngày đêm theo dõi, hàng chục tụ điểm (ổ chứa) bị công an đồng loạt khám xét. Tại quán cà phê khu Mộ Bia, phường Vĩnh Quang, thị xã Rạch Giá, tú bà Năm (tức Hà Ngọc Hoa, SN 1962) cùng tú ông Lê Văn Nhiều (SN 1975) bị bắt giữ cùng 14 tiếp viên là gái bán dâm (ba đối tượng bị bắt quả tang khi đang bán dâm tại khách sạn Kim Chi, đường Điện Biên Phủ). Số gái này được điều động đi bán dâm hay tiếp bia ngồi bàn với khách. Tại quán ăn 999 đường Quang Trung, thị xã Rạch Giá, bà Mười (tức Hà Ngọc Loan, SN 1973) cùng chồng là Đặng Chí Hoàng (SN 1971, tự Tèo) bị bắt giữ cùng 10 tiếp viên là gái bán dâm (trong đó ba đối tượng bị bắt quả tang đang bán dâm tại nhà nghỉ Phi Hùng). Cũng như Nhiều, Hoàng có nhiệm vụ dùng xe máy chở gái đến nơi hẹn. Khi các nhà nghỉ, khách sạn yêu cầu gấp mà không đủ gái thì Nhiều - Hoàng sẽ nhờ chi viện từ nơi khác.
Tội ác của bọn cầm đầu
Qua khai thác biết được Hoa và Loan là hai chị em, từ đây ló dạng một đường dây môi giới mại dâm mà các chủ chứa toàn là người thân cùng một gia đình với cách thức đều hành, quản lý, cung cấp gái tương tự nhau. Ngoài Hoa, Loan là chủ hai ổ chứa lớn còn có Hà Ngọc Phương (SN 1969) - em Hoa là chủ quán ăn ở Vàm Chư, thị xã Rạch Giá - nuôi hai tiếp viên; Nguyễn Thị Điều (SN 1964, tự Tư Ù - vợ Phương) nuôi bốn gái tại nhà; Huỳnh Cẩm Huỳnh (SN 1986) - con Hoa, nuôi hai gái... Tổng cộng qua chuyên án "G", Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 10 đối tượng chủ chốt trong đường dây môi giới mại dâm với 13 tụ điểm chăn dắt gái liên hoàn và thường xuyên nuôi chứa hơn 100 gái mại dâm hoạt động từ tháng 6-2004 đến nay. Ngoài ra còn tám đối tượng khác liên quan đến đường dây (khách sạn, nhà cho thuê có mối quan hệ thường xuyên với các tụ điểm nuôi chứa gái) đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt. 30 gái mại dâm hoạt động trong đường dây này được thu gom đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, số tiếp viên còn lại giao trả về địa phương quản lý, giáo dục.
Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: để có nguồn gái mại dâm cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán bia ôm, karaoke... bọn chúng đi "săn" lùng, chiêu dụ các cô gái ở các tỉnh ĐBSCL mà phần đông là Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và một số huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang với những hứa hẹn sẽ đưa lên Rạch Giá bán cà-phê, được trả lương từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/tháng!
Tin lời mật ngọt đó nên gia đình của các cô gái đồng ý để con mình đi theo bọn chúng. Khi lên Rạch Giá, các cô mới biết mình bị lừa và bị bọn chúng khống chế, ép buộc phải đi tiếp khách và bán dâm.
Do các đối tượng tổ chức đều là anh em, con cháu trong cùng một gia đình nên thủ đoạn của chúng rất ăn ý, chi viện và báo động cho nhau kịp thời. Dù nuôi chứa gái với số lượng lớn, nhưng bọn chúng vẫn qua mặt chính quyền địa phương bằng vỏ bọc bán quán ăn, quán cà phê và tiếp viên đều được làm thủ tục tạm trú tạm vắng để đối phó với cơ quan chức năng khi có kiểm tra. Gái bán dâm "đi dù" với khách tại các khách sạn, nhà trọ đều xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định nên cơ quan công an khi kiểm tra khó bắt tội bọn chúng. Việc quản lý gái mại dâm cũng được thực hiện khá chặt chẽ: khi các nhà trọ, khách sạn hay khách gọi điện đến yêu cầu cung cấp gái để mua bán dâm, bọn chúng sẽ trực tiếp chở đến hoặc cho xe ôm chở (tiền xe đi và về do chúng chi trả). Vì vậy, gái mại dâm dưới sự quản lý của bọn chúng khó có thể "xé rào" nếu không muốn bầm dập!
Tuy nhiên, dù thủ đoạn của bọn chăn dắt ranh ma tới đâu cuối cùng chúng cũng không thoát khỏi mạng lưới tai mắt của quần chúng và cơ quan công an.
|