Đám cưới của học viên cai nghiện Những tháng ngày trong trung tâm cai nghiện là cuộc vật lộn khốc liệt để chiến thắng bệnh tật, vượt qua chính bản thân mình, là hành trình dài để đi từ bóng tối tới ánh sáng. Vậy mà trong cuộc hành trình đó, các bạn trẻ đã tìm được tình yêu, tìm được "nửa bên kia" của mình. Những bàn tay trước kia quen cầm xilanh chích choác nay nắm chặt tay nhau. Những trái tim trước kia vốn bị chi phối bởi cơn đói thuốc, nay đã biết đập vì người khác. Tìm được tình yêu, cũng có nghĩa là đã tìm lại được niềm tin vào cuộc đời, vào những điều tốt đẹp. Làm được điều này cũng phải ghi nhận công lao của trung tâm cai nghiện. Mặc dù nhiều người trong chúng ta chưa đặt chân đến đây, nhưng có thể tin rằng Trung tâm cai nghiện Phú Văn đã tạo ra một cuộc sống tốt cho học viên. Bởi chỉ một môi trường tốt mới có thể làm nảy sinh trong con người những tình cảm cao quý như tình yêu và mong muốn được bắt tay làm lại cuộc đời. |
▪ Khai trương trung tâm đào tạo HIV lớn nhất tại Châu Phi (29/10/2004)
▪ Tổng LĐLĐVN: Phát động "Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS" (30/10/2004)
▪ 5 tỉnh thành triển khai chống lây truyền HIV từ mẹ sang con (27/10/2004)
▪ Bắc Kinh sẽ có thêm 1000 máy bán lẻ bao cao su (19/10/2004)
▪ World Bank hỗ trợ 35 triệu USD cho hoạt động phòng chống AIDS (15/10/2004)
▪ Bạn có nghe thấy tôi nói không? (14/10/2004)
▪ Không phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS (29/10/2004)
▪ Tư vấn trực tiếp giúp giảm sự lây lan của AIDS (12/10/2004)
▪ HỘI THẢO KHOA HỌC HIV/AIDS 2004 ARNS - CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (28/09/2004)
▪ Xây dựng kế hoạch phòng chống lây HIV từ mẹ sang con (26/10/2004)