Chiều 3/11, em Bùi Lệ Hằng (14 tuổi, ngụ ở quận 9 TP HCM) bị đột quỵ ngay trên bàn học và được nhà trường cấp tốc chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Do tình trạng quá nặng nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Mẹ của em Hằng cho biết, trưa 3/11, trong lúc đi vệ sinh tại nhà, Hằng bị con vật gì đó không rõ cắn vào chân bên trái. Do chỉ thấy thoáng đau nên em vẫn đi học, nhưng không ngờ đến lớp thì bị đột quỵ.
Đến hôm qua, Hằng vẫn còn hôn mê rất sâu, phải thở bằng máy. Các xét nghiệm cho thấy chức năng thận cũng bị ảnh hưởng... Theo dự đoán ban đầu thì đây là trường hợp sốc phản vệ, rất có thể do nọc rắn, bò cạp, rít vàng, ong, kiến... gây nên. Bác sĩ Phạm Thị Kim Loan, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, nhiều loại côn trùng có thể gây sốc rất nặng, nhất là với những người có tiền căn bị bệnh hen.
(Theo Thanh Niên)
▪ Sẽ có Diễn đàn nhà báo viết về HIV/AIDS (07/07/2004)
▪ Cần 20 tỷ USD để điều trị bệnh AIDS vào năm 2007 (07/07/2004)
▪ Gần 23 triệu USD cho phòng, chống sốt rét (09/07/2004)
▪ Mẹo nhỏ với bia (03/11/2004)
▪ Mối liên hệ nguy hiểm giữa thuốc kháng sinh và ung thư vú (05/11/2004)
▪ Bạn có nên tiếp tục làm việc khi mang thai? (04/11/2004)
▪ Có thảo dược chữa bệnh viêm gan B? (05/11/2004)
▪ Công nghệ laser yag trong thẩm mỹ (05/11/2004)
▪ Đánh bạc dễ bị suy nhược thần kinh (05/11/2004)
▪ Một học sinh đột quỵ ngay trên bàn học, nghi bị côn trùng cắn (05/11/2004)