Bồn cầu "thông minh" (BBC) Một cụ già người Đức đã ném 30.000 mác Đức (18.000USD) vào toalét và cố giật nước cho trôi đi, vì nghĩ rằng số tiền này không còn giá trị do từ năm 2002 đồng mác Đức đã được thay thế bằng euro. Thật may mắn cho cụ, số tiền quá nhiều nên bồn cầu không thể "nuốt" được và gây tắc cống. Cụ phải gọi thợ đến sửa chữa. Anh thợ tử tế đã giải thích kỹ càng và hướng dẫn cụ đem tiền ra ngân hàng đổi lấy 15.000 euro. C.T |
▪ Ông bộ trưởng bị bỏ rơi (25/04/2006)
▪ Tin vắn quốc tế ngày 24.4 (24/04/2006)
▪ Một cựu quan chức Mỹ cáo buộc sai lầm của Nhà Trắng (24/04/2006)
▪ Mỹ - Trung: Phát triển quan hệ trong khác biệt quan điểm (24/04/2006)
▪ Chernobyl vẫn là vùng đất chết (24/04/2006)
▪ Bộ trưởng Tài chính Pháp "sốc" mạnh trước làn sóng biểu tình (22/04/2006)
▪ Trùng phùng sau 60 năm xa quê hương (22/04/2006)
▪ Mừng sinh nhật 80 tuổi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (22/04/2006)
▪ Trung - Mỹ còn nhiều bất đồng (22/04/2006)
▪ Nga: Động đất mạnh 7,7 độ richter ở Kamchatka (22/04/2006)