Theo tờ The Buffalo News, sau khi Hassan, 44 tuổi, thông báo với cảnh sát rằng vợ mình ở văn phòng của Đài truyền hình Bridges, trong làng Orchard Park, cảnh sát đã tới đó và tìm thấy thi thể của cô bị cắt rời đầu.
Giới chức cho hay Aasiya Hassan và vợ có hai con trai. Gần đây hai người đã đệ đơn ly dị.
Hiện Aasiya Hassan đang bị giam giữ tại nhà giam của hạt và bị buộc tội giết người cấp độ hai.
“Chúng tôi xin chia buồn và cầu nguyện cho gia đình nạn nhân”, trang web của đài truyền hình Bridges hôm qua viết. “Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của họ”.
“Trước đó đã có nhiều vấn đề và cũng đã có những vụ hành hạ về thể xác”, Corey Hogan, thuộc công ty luật Hogan Willig, đại diện cho Aasiya Hassan để tiến hành các thủ tục ly hôn giữa hai vợ chồng họ, cho biết.
Theo Dan Tri
▪ Tưng bừng lễ hội hóa trang khắp thế giới (17/02/2009)
▪ Chùm ảnh: 30 sân bay nhộn nhịp nhất thế giới (1) (17/02/2009)
▪ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh hay tên lửa? (17/02/2009)
▪ Đệ nhất phu nhân Mỹ Obama “không phải là biểu tượng thời trang” (17/02/2009)
▪ Người châu Á nên mở hầu bao (17/02/2009)
▪ Ngoại trưởng Nga và Mỹ sắp gặp nhau (17/02/2009)
▪ Tàu ngầm hạt nhân Anh và Pháp đâm nhau (17/02/2009)
▪ Bà Clinton đến Nhật (17/02/2009)
▪ Những bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2008 (16/02/2009)
▪ Báo chí Mỹ vật lộn trong cơn khủng hoảng (16/02/2009)