NGƯỜI & VIỆC * Triển lãm ảnh Đông Tây Nam Bắc sẽ được Hội đồng Anh tổ chức từ chiều 6.12 đến 11.12 tại vườn hoa Chí Linh (Hà Nội) và từ 11 - 20.12 tại trụ sở Hội đồng Anh (40 Cát Linh, HN) - ảnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch toàn cầu của Hội đồng Anh mang tên Thành phố không carbon. Triển lãm nhằm đưa ra lời cảnh báo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cuộc sống của chúng ta ở mọi nơi với mục đích nâng cao nhận thức, kêu gọi mọi người hãy quan tâm và cùng hành động. Từ ngày 5 - 31.12, cũng tại Hội đồng Anh có phần trưng bày sách chủ đề Khoa học và biến đổi khí hậu. Cũng thời gian này, trên VTV1 sẽ trình chiếu loạt phim tài liệu về chủ đề Biến đổi khí hậu.
* Chùm phim của huyền thoại điện ảnh Pháp Francois Truffaut được tổ chức tại L'Espace Hà Nội từ 1 đến 17.12 với 6 bộ phim đã trở thành những tác phẩm điện ảnh kinh điển, thể hiện sự đa dạng trong phong cách và cảm hứng của ông. Bước vào làng điện ảnh đầu tiên với tư cách là một nhà phê bình điện ảnh "rất nổi tiếng với tính ngạo mạn và vô lễ", F.Truffaut sau đó đã trở thành đạo diễn đại diện cho Làn sóng mới, sau khi bộ phim Những trò dại dột của ông giành giải Cành cọ vàng 1959. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của F.Truffaut đã để lại không ít bộ phim trong danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh Pháp.
* 3 hoạ sĩ độc đáo, một triển lãm đồ hoạ. 3 thầy trò hoạ sĩ Lê Huy Tiếp, Trần Quang Minh và Đặng Phương Việt sẽ "trò chuyện" cùng nhau trong triển lãm đồ hoạ được tổ chức ngày 7.12 tại Huệ An Gallery (38A Trần Phú - HN), bằng những tác phẩm mới nhất của họ. Mặc dù ở VN tranh đồ hoạ vẫn chưa được biết đến nhiều, không thuộc danh mục "dễ xem, dễ mua", nhưng "ba chàng lính ngự lâm" vẫn miệt mài đeo đuổi niềm đam mê của mình, khẳng định tiếng nói riêng bằng nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.
* Vệt thời gian của Vũ Hồng Nguyên là một phòng tranh hấp dẫn người xem, khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật VN ở Hà Nội chiều 2.12 với sự phối hợp tổ chức của Hội Mỹ thuật VN và Quỹ Đông Sơn ngày nay (Nhật Bản). Hồng Nguyên còn trẻ, từng nhiều lần tham gia triển lãm và đây là lần 2 anh bày tranh cá nhân (kéo dài tới 25.12) với gần 40 tác phẩm hiện bằng sơn dầu, sơn mài, acrylic và chất liệu tổng hợp. Anh tâm sự về Vệt thời gian: "Mỗi một đời sống ẩn dấu một định mệnh. Mỗi một tâm hồn ẩn chứa những ký ức xa xôi. Mỗi bức tranh ẩn giấu một nỗi niềm của người hoạ sĩ gửi gắm vào thế giới không lời của riêng mình. Với tôi, tranh cũng chính là con người sống của tôi...". Tranh kèm đây mang tên Mùa đông.
* Tuần lễ vàng - sự kiện nổi bật cuối cùng của năm 2005 là "ngón đòn nặng ký" Cty Thế giới Giải trí tung ra để thu hút người hâm mộ trên mạng. Theo đó, sẽ có 1.000 CD Ấn tượng vàng (bao gồm 2 bài hát Không đau vì quá đau - Phạm Quỳnh Anh trình bày, và Sao anh không là anh - Ưng Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh trình bày) dành cho 1.000 người hâm mộ có những hoạt động tích cực xây dựng trang web của Cty, cụ thể phải có ít nhất 500 bài viết trở lên. Ngoài ra, tại phần mục Giá trị vàng của trang web www.worldgiaitri.com, người hâm mộ có thể thoải mái thưởng thức nhạc online với chất lượng cao, hoặc tải về máy tính miễn phí. Cuối cùng, cuộc thi Ý tưởng vàng dành cho những người muốn thử sức trong lĩnh vực viết kịch bản cho video clip (cụ thể là video clip cho hai bài hát nói trên). Thời gian nhận kịch bản dự thi đến hết ngày 29.12.2005.
* Garner và Affleck có con gái. Violet - con của cặp vợ chồng diễn viên này - vừa chào đời cuối tuần vừa rồi, hoàn toàn khoẻ mạnh, người phát ngôn của họ chỉ tiết lộ có vậy. Các thông tin khác (kể cả tên bệnh viện nơi Garner lâm bồn) đều được giấu kín. Dù vậy, đây cũng được coi là một tin vui của làng giải trí. Bởi lẽ trong thế giới Hollywood đầy rẫy các cặp vợ chồng li dị (bản thân Garner đã trải qua một đời chồng; còn Affleck từng hứa hôn với Jennifer Lopez), những người nổi tiếng chỉ thích có con nuôi... thì việc một đôi bạn diễn (hai người - ảnh, từng đóng chung trong phim Daredevil) kết hôn rồi nhanh chóng sinh con quả là một sự kiện đáng ăn mừng. (AP)
* "Tò vò" Michael Jackson. Debbie Rowe - vợ cũ của vua nhạc pop vừa tuyên bố hai đứa (mà tất cả mọi người vẫn tưởng) là con chung của cô và M.Jackson thật ra là "sản phẩm" của cô và những người đàn ông không được tiết lộ danh tính. "Jackson biết rất rõ Prince Michael Jr và Paris không phải là con đẻ của anh ấy. Chúng tôi đã "đặt hàng" từ ngân hàng tinh trùng và tên người hiến tặng được giữ bí mật". Rowe và Jackson đã chia tay một cách khá lặng lẽ từ cách đây gần 6 năm (1999), không ai hiểu Rowe (đã "gặt hái" 30 triệu USD trong vụ li dị Jackson) tiết lộ tin tức động trời này nhằm mục đích gì. Hiện chưa thấy người đại diện cho vua nhạc pop phát biểu về vụ việc. (WENN)
* Selma - gương mặt mới của Chanel. Thông tin về khoản chi phí mà hãng nước hoa và thời trang "hàng hiệu" nổi tiếng thế giới này phải bỏ ra để có người mẫu "siêu mỏng" Selma Blair làm "át chủ bài" trong chiến dịch quảng cáo mùa đông của mình không được tiết lộ. Selma được chọn không phải là việc gây ngạc nhiên, cô đã khá nổi tiếng "hợp" với trang phục của Hãng Chanel, thậm chí bộ váy áo xinh xắn cô mặc trong đám cưới với Ahmet Zappa (con trai nhạc sĩ huyền thoại Frank Zappa) năm ngoái cũng là của hãng này. (Hollywood)
* Guy Ritchie ghét nhạc của vợ. Đạo diễn nổi tiếng, chồng của nữ hoàng nhạc pop Madonna vừa "phát biểu cảm nghĩ" tồi tệ về album mới nhất của vợ - Confessions on a Dance Floor - với tờ Music Monthly (Mỹ). Guy càu nhàu âm nhạc trong Confessions on a Dance Floor nghe hệt như "một chuỗi tiếng cục tác. Tôi không nằm trong số người hâm mộ vợ tôi". Chưa thấy Madonna (ảnh) "phản pháo" với hành động bất nhã này của chồng. (New Woman)
* 200.000 USD đổi lấy 13 chữ cái. Đó là những chữ cái khổng lồ ghép thành từ Hollywoodland (cao 13,5m, dài 135m), vốn là biểu tượng cũ của kinh đô điện ảnh Mỹ trước khi được thay bằng biểu tượng hiện nay (ảnh) từ năm 1923, hiện đang được rao bán trên mạng đấu giá trực tuyến eBay. Đã qua vài lần sang tay đổi chủ, đây là lần đầu tiên chúng được bán lẻ với lời quảng cáo rất kêu: "Hãy tóm lấy cơ hội trời cho để được sở hữu một phần của lịch sử". Đến nay eBay đã bán được 82.000USD, gần một nửa giá trị dự kiến nói trên. (AFP)
* Bán đấu giá bản thảo tác phẩm của Beethoven, mới được tìm thấy sau 115 năm thất lạc ở một thư viện trường dòng tại Philadelphia (Mỹ), với giá 1,1 triệu bảng Anh. Mặc dù còn kém xa kỉ lục 2,1 triệu bảng bán đấu giá bản thảo tác phẩm Bản giao hưởng số 9, bản thảo tác phẩm Grosse Fuge (ảnh) dài 80 trang của Beethoven cũng được đánh giá rất cao vì các bút tích sửa chữa trên bản tổng phổ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phương pháp làm việc của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức này. (BBC)
* Julia Roberts vẫn là nữ diễn viên đắt giá nhất Hollywood. Mặc dù đã 38 tuổi và đóng ít phim, "người đàn bà đẹp" vẫn có mức cátxê cao ngất ngưởng, 20 triệu USD cho mỗi bộ phim, theo thống kê của tờ Hollywood reporter. Đứng sau cô là Nicole Kidman (17 triệu USD), Reese Witherspoon (15 triệu USD), Drew Barrymore, và Renee Zellweger (10-15 triệu USD). Danh giá như Angelina Jolie hoá ra cũng chỉ đứng thứ 6 trong danh sách, với mức cátxê 10 - 15 triệu USD/phim. (Wire)
|