NGƯỜI & VIỆC * Lễ trao giải The Guide Awards 2005 sẽ được tổ chức tại Bình Thuận vào ngày 25.3 tới. Đây là giải thưởng thường niên của Thời báo Kinh tế VN và ấn bản The Guide trao cho các Cty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và địa phương tại VN có thành tích đóng góp cho sự phát triển của du lịch và dịch vụ ở VN. Lễ trao giải The Guide Awards năm nay nằm trong chương trình Lễ hội Du lịch The Guide Awards Phan Thiết với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày các sản phẩm văn hoá và du lịch đặc trưng của Bình Thuận như gốm Chăm, triển lãm ảnh đẹp du lịch Bình Thuận - Phan Thiết, văn nghệ dân gian Chăm, đờn ca tài tử, biểu diễn lướt ván buồm, lướt ván diều... Năm nay ban tổ chức sẽ trao 130 giải thưởng và kỷ niệm chương cho các đơn vị.
* Điêu khắc Angkor là tên triển lãm của hoạ sĩ - nhiếp ảnh gia Bằng Lâm sẽ khai mạc chiều 21.3 tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội). 54 tác phẩm nhiếp ảnh được giới thiệu tại triển lãm (kéo dài tới ngày 4.4) là kết quả chọn lọc những sáng tác Bằng Lâm đã thực hiện trong đợt tham gia dự án nghệ thuật Sông Mê Kông ở đầu năm 2006. Khu di tích Angkor của đất nước Chùa Tháp trong ảnh của Bằng Lâm ánh lên vẻ đẹp kỳ vĩ. Tác giả của Điêu khắc Angkor những muốn chia sẻ với mọi người sự quan tâm, cùng gìn giữ di sản văn hoá thế giới rất độc đáo này.
* Nghệ sĩ Markus Nyikos sẽ là nhân vật chính trong buổi hoà nhạc thính phòng mang tên Đêm Cello diễn ra tối 30.3 tại phòng hoà nhạc của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN (11 ngõ Núi Trúc, Hà Nội). Nyikos sinh tại Thuỵ Sĩ, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, hiện là GS của ĐH Nghệ thuật Berlin (CHLB Đức). Ông thường xuyên biểu diễn độc tấu cello ở nhiều nước, đã ghi âm được hàng chục CD, là thành viên của nhóm 12 nghệ sĩ cello của dàn nhạc Phiharmonique Berlin cực kỳ nổi tiếng. Suốt 35 năm nay, Nyikos đã diễn song tấu cùng nghệ sĩ piano nổi tiếng Jaroslav Smykal với danh mục hơn 130 tác phẩm của mọi thời đại.
* Giải thưởng Bông hồng vàng dành cho các phụ nữ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật (có 25 gương mặt được đề cử) đã thuộc về 5 "bông hồng": Vi Thùy Linh (văn học) - ảnh, Trương Ngọc Ánh (điện ảnh), Vân Dung (sân khấu), Mỹ Tâm (ca nhạc) và Anh Thư (thời trang). Đây là kết quả khán giả bình chọn do chương trình Một nửa thế giới của Truyền hình kỹ thuật số VTC lần đầu tiên tổ chức, nhằm tôn vinh thành quả lao động của phái đẹp trong các lĩnh vực chủ yếu của hoạt động VHNT ở Việt Nam. Dự kiến, sang tuần tới, VTC sẽ tiến hành trao giải.
* Tranh của Gustav Klimt (ảnh) trở về với Mỹ. Sau một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài, 5 bức tranh của danh hoạ Gustav Klim - bị mang sang Áo thời Đức quốc xã 60 năm trước - đã được trở về cố quốc. Chủ sở hữu của bức tranh, nhà sưu tập Maria Altmann, sẽ cho phép trưng bày chúng tại Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles từ tháng 4 đến tháng 6.2006 để tỏ lòng biết ơn thành phố đã giúp đỡ gia đình bà trong thời Đức quốc xã. Tổng trị giá của 5 bức tranh dự đoán có thể lên tới 100 triệu USD. Chính phủ Áo cho biết họ rất muốn giữ lại bức tranh, nhưng chúng quá đắt để mua lại. (BBC)
* Trình diễn vở nhạc kịch Shatyagraha về cuộc đời của Mahatma Gandhi (ảnh) tại nhà hát Opera Quốc gia Anh (ENO). Vở nhạc kịch, do nhà soạn nhạc Philip Glass sáng tác trong những năm 1980, sẽ được trình diễn bằng tiếng Phạn bắt đầu từ tháng 4.2006. John Berr - Giám đốc nghệ thuật nhà hát ENO - cho biết vở nhạc kịch được Philip Glass coi là đứa con tinh thần tuyệt vời nhất của mình, và tấm gương của Gandhi về tinh thần phản kháng bất khuất, chống sự kỳ thị dân tộc... khiến cho vở nhạc kịch còn mãi giá trị đến ngày nay, và việc trình diễn bằng tiếng Phạn sẽ giúp âm thanh vở nhạc kịch vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ. (BBC)
* Nhóm rock Smiths: Không tái hợp để nhận 5 triệu USD. Ban nhạc rock kỳ cựu của Anh Smiths vốn đã tan rã từ cuối những năm 1980 (ảnh) vừa từ chối lời mời tái hợp trị giá 5 triệu USD để biểu diễn tại một liên hoan âm nhạc và nghệ thuật ở California, Mỹ. Trước sự tiếc nuối của các fan nhạc rock, Morrissey - thành viên Smiths - giải thích: "Sự nghiệp của nhóm là một chuyến hành trình kỳ thú, và đã kết thúc. Chúng tôi cần phải tiếp tục theo những con đường khác". Con đường của Morrissey, chẳng hạn, là sáng tác và biểu diễn ca khúc solo. Anh cho biết sẽ đi tour Châu Âu 6 tuần để quảng bá cho album mới nhất của mình, Ringleader of the Tormentors. (Reuters)
* Chúa chổm Michael Jackson. Là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng với số tài sản kếch xù, nhưng Michael Jackson (ảnh) ngày càng ngập sâu trong nợ nần, mà một trong những nguyên nhân là anh bị kiện quá nhiều. Sau vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ em làm phình thêm món nợ ngân hàng khổng lồ (không được tiết lộ cụ thể con số), Jackson lại vừa bị các các công nhân trang trại Neverland của mình kiện về việc "quỵt" tiền lương. Ngoài số tiền bồi thường 360.000USD, anh còn phải trả 69.000USD tiền phạt không nộp tiền bảo hiểm cho nhân viên, chưa kể đến khoản tiền phạt phải nộp cho Bộ Lương Mỹ. (AFP)
* Dan Brown: Có ý tưởng viết Mật mã Da Vinci là nhờ vợ? Giải trình với toà án về việc một số chi tiết hư cấu trong cuốn sách này (tính đến nay đã bán được 40 triệu bản trên toàn thế giới) giống với những chi tiết đã có trong cuốn Huyết thánh và chén thánh của hai tác giả khác, nhà văn Dan Brown (ảnh) cho biết chính vợ ông đã tìm kiếm và đề xuất những chi tiết đó. Đến khi bị chứng minh vào thời điểm viết sách, bà Blythe Brown - tên vợ ông - có cuốn Huyết thánh và chén thánh, thì nhà văn này lại nói rằng ông không sử dụng mọi chi tiết bà đề xuất. Thậm chí, hai người cũng thường chỉ liên lạc qua email dù ở trong cùng một toà nhà (?). (Reuters)
* Paparazi khiến J.Aniston phải rời khỏi Los Angeles. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của tạp chí Vogue, ngôi sao điện ảnh của loạt phim Friends (ảnh) đã than phiền về việc các tay săn ảnh không từ bỏ một cơ hội nào để chộp những khoảng khắc mệt mỏi, buồn bã hay sụp đổ của cô sau cuộc chia tay với ông chồng đẹp trai B.Pitt. "Tôi không muốn bị thương hại. Cảm giác đó làm tôi sởn gai ốc. Tôi sẽ đi khỏi Los Angeles cho đến khi họ (paparazi) ngừng việc quấy rầy tôi. Pitt sắp có con với người khác. Còn tôi, tôi có cuộc sống của riêng mình". (BBC)
* Đài CBS bị phạt vì phát sóng màn lộ ngực của Janet Jackson. Mức phạt là 550.000USD. Đây được coi như một tai nạn nghề nghiệp của hãng truyền thông này, bởi lẽ màn thoát y ngoài ý muốn (do bị giật áo) của Janet (ảnh) hoàn toàn không có trong kịch bản, và diễn ra trong khi đang truyền hình trực tiếp nên hãng đã trở tay không kịp. Theo quy định của Mỹ, các kênh truyền hình và đài phát thanh không được phát sóng những chương trình có nội dung thiếu nghiêm túc trước đêm khuya. (AP)
* Nicole Kidman sẽ làm cô dâu ở New York. Ngôi sao Oscar vừa tuyên bố cô sẽ rời địa điểm tổ chức đám cưới từ Sidney (Australia) sang Nashville, Tennessee (Mỹ) để tránh việc bị các hãng thông tấn "soi" quá nhiều. "Cô ấy ghét việc để đám cưới của mình thành một trò xiếc truyền thông ở Australia" - đại diện của Nicole cho biết, đồng thời tiết lộ đám cưới của Kidman với ca sĩ K. Urban sẽ dời lại đến tháng 6, thay vì tháng 4 này như dự định. (N.W) |