Sập mái chợ vòm Baumansky ở Mátxcơva: Thêm một công trình lớn của kiến trúc sư Kancheli bị sập Elena Zubtsova (từ Mátxcơva) viết riêng cho Lao Động
Một kiến trúc sư, hai công trình bị sập Mặc dù ngày 23 - 24 và 25.2 là kỳ nghỉ kéo dài của người Nga, nhưng đa số chợ và cửa hàng ở Mátxcơva vẫn mở cửa, bởi dịp này thường đông khách hơn ngày thường. Cũng như mọi ngày, chợ Baumansky - một trong những khu chợ lớn của thủ đô nằm ở phía đông Mátxcơva, thức dậy từ sáng sớm. Khoảng 5 giờ sáng, đúng vào lúc những tiểu thương, đa phần là người Azerbaijan, nhộn nhịp dọn hàng, thì một tiếng động khủng khiếp vang lên, kéo theo đó là mái của khu chợ đổ sập xuống. Rất may là mái vòm treo trên cùng vẫn còn nguyên trên những bức tường trụ vững chắc. Nếu không thảm họa sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Lực lượng cứu nạn có mặt tại hiện trường sau đó vài phút. Họ nhanh chóng thu dọn đống đổ vỡ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và quan trọng nhất là tìm kiếm người sống sót. Thỉnh thoảng các nhân viên cứu nạn lại ngừng toàn bộ công việc, lắng nghe những tiếng kêu cứu mong manh nhất vang lên dưới đống đổ nát. Khoảng 150 người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát, nhiều người dùng điện thoại di động liên lạc với người thân để kêu cứu. Khoảng 20 người đã được cứu sống. Theo hướng điều tra thứ hai, dư luận phát hiện ra một sự trùng hợp đáng ngờ. Cả công viên nước Transvaal và cả khu chợ Baumansky đều do một kiến trúc sư thiết kế. Đó là ông Nodar Kancheli. Và cũng chỉ vài ngày trước, cái tên ông được nhắc đến nhiều vì ông chính là một trong những bị cáo tại phiên toà xét xử vụ sập mái Transvaal. Đêm rạng sáng 23.2, tuyết rơi rất nhiều ở Mátxcơva và ông Kancheli thừa nhận rằng không thể dọn tuyết bằng những cách thông thường. "Đưa người mang dụng cụ dọn tuyết lên mái nhà thì chỉ làm cho mái yếu thêm" - ông Kancheli nhận xét. Tính đến 21 giờ (giờ Hà Nội) đã xác định được 47 người chết. Theo Thị trưởng Luzhkov, trong số các nạn nhân không có người Mátxcơva, mà là những người buôn bán từ nơi khác đến. Mặc dù không có bảo hiểm y tế, song họ vẫn được cấp cứu tại các bệnh viện của thủ đô. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố đã trợ cấp cho mỗi gia đình người bị chết 100 nghìn rúp (khoảng 3.500USD), cho người bị thương nặng 50 nghìn rúp và bị thương nhẹ từ 5-10 nghìn rúp. |
▪ Chúng tôi có đủ lý lẽ thuyết phục (23/02/2006)
▪ Ngoại trưởng Mỹ công du đến Trung Đông (22/02/2006)
▪ Đảng cộng hoà Mỹ: Bất đồng vì cảng biển (23/02/2006)
▪ Kazakhstan: Nhân viên an ninh ám sát thủ lĩnh đối lập (23/02/2006)
▪ Hội nghị luật gia quốc tế: Đề xuất đưa vụ kiện da cam lên Cao uỷ LHQ về nhân quyền (23/02/2006)
▪ Liệu có ánh sáng ở cuối đường hầm? (23/02/2006)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (23/02/2006)
▪ Trúng số độc đắc (23/02/2006)
▪ Chị ngã em nâng (23/02/2006)
▪ Cảnh sát Italia khám xét nơi ở VĐV Áo (22/02/2006)