Mới đây, vụ việc tài xế của 1 trường ở thành phố Gold Coast (tiểu bang Queensland, Úc) đã thừa nhận sử dụng ma tuý hằng ngày trong mỗi lần đưa đón học sinh đến trường, đã gây xôn xao dư luận.
Ông cho biết: “Tôi đã hút cần sa trong 25 năm nay, tôi nghiện khá nặng và phải sử dụng liều cao hàng ngày".
Được biết, ông là tài xế theo hình thức bán thời gian kể từ tháng 5/2014.
Tuy nhiên, người tài xế chia sẻ: “Trước đi khi phỏng vấn xin việc, tôi chưa hề trải qua 1 cuộc xét nghiệm nào, từ xét nghiệm nước tiểu cho đến xét nghiệm ma tuý”.
Cách đây 1 tháng, người tài xế đã bị sa thải với nguyên nhân là không thắt dây an toàn khi lái xe.
Ông khẳng định: “Có rất nhiều tài xế từng thú nhận rằng bản thân mình cũng sử dụng ma túy khi lái xe”.
![]() |
Người tài xế sử dụng ma tuý trong mỗi lần đưa đón học sinh đến trường |
Trong một tuyên bố, các công ty xe buýt đã đưa ra lệnh yêu cầu kiểm tra sức khoẻ trước khi tuyển dụng, kiểm tra nồng độ rượu trước mỗi chuyến đi và xét nghiệm ma tuý 1 cách ngẫu nhiên.
Bộ phận quản lý công ty xe buýt cũng cho biết sẽ lập tức sa thải những ai sử dụng ma tuý trong các ca trực.
▪ Bệnh lệch lạc tình dục của vị hoàng đế cuối cùng nhà Nguyên Trung Quốc (11/04/2016)
▪ Vì sao Pháp chỉ trừng phạt khách làng chơi, bỏ qua gái mại dâm? (11/04/2016)
▪ Cuộc chiến của những bé gái bị lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc (11/04/2016)
▪ Kẻ buôn cổ vật tiết lộ về mạng lưới xẻ thịt di sản của IS (09/04/2016)
▪ Chính phủ Iceland vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm (09/04/2016)
▪ Tài liệu Panama: Châu Á là mục tiêu tiếp theo (09/04/2016)
▪ "Khu ổ chuột" mại dâm và ma túy tại Campuchia (09/04/2016)
▪ Pháp: Cử nhà ngoại giao đồng tính làm đại diện tại UNESCO (09/04/2016)
▪ Mỹ: Thảm kịch gia đình vì con là người đồng tính (08/04/2016)
▪ Lo bị trục xuất, phụ nữ nhập cư nén nỗi đau bạo hành gia đình (08/04/2016)