Một số hooligan Anh bị bắt giữ.
Trong lịch sử, mỗi khi tuyển Anh - Đức gặp nhau thì việc nhiều CĐV của họ "nói chuyện bằng nắm đấm" là... chuyện thường ngày ở huyện. Thường thì một lực lượng hùng hậu cảnh sát được bố trí cả trong và ngoài sân cỏ. Những danh sách đen của các nhóm hooligan luôn được an ninh hai nước cập nhật cho nhau trước giờ thi đấu...
Trong cuộc đối đầu lần này, tuy chỉ là một trận giao hữu nhưng cũng đã có tới 7.000 CĐV “tháp tùng” đội tuyển Anh sang Đức, khiến các lực lượng an ninh nước chủ nhà phải tổ chức an ninh rất chặt chẽ và vất vả.
Và thực tế đã diễn ra... đúng như dự đoán. Ngay sau khi trận đấu mà "Ba con sư tử" Anh hạ gục "Cỗ xe tăng" Đức kết thúc, ở ngoài SVĐ đã có khoảng 200 fan quá khích của 2 đội lời qua tiếng lại với nhau. Thế rồi họ dùng chai lọ, ghế và những gì vớ được ở xung quanh, lao vào nhau...
Rất may, cảnh sát thành phố Munich do chuẩn bị trước đã kịp thời trấn áp đám đông hỗn loạn. Nhiều người đã bị bắt giữ, mặc dù cho đến lúc này chưa có thông tin cho biết con số đó là bao nhiêu.
Thanh Hà
▪ Brazil hủy diệt Bồ Đào Nha 6-2 (20/11/2008)
▪ Ronaldo tính chuyện “treo giầy” (20/11/2008)
▪ 10 thần đồng bóng đá sáng giá nhất thế giới (19/11/2008)
▪ Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ (19/11/2008)
▪ MU sẽ thi đấu hai trận mà không có Sir Alex (19/11/2008)
▪ MU, AC Milan sang Việt Nam thi đấu năm 2009? (18/11/2008)
▪ Ronaldo một mình "ôm" 3 vị trí xuất sắc nhất ! (18/11/2008)
▪ Real Madrid “giải cứu” Shevchenko? (18/11/2008)
▪ Hòa Thái Lan, Việt Nam 'mất' T&T Cup (17/11/2008)
▪ Palermo - Inter: “Interinho” và chuỗi ngày khó nhọc (15/11/2008)